1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây khi mình đã trót xúc phạm người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blueblueman, 07/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình.
    To ThuanVn: Mình đã nghe bạn đã thử xem topic của Nutidu,nhưng có lẽ mình cũng ko rút ra được nhiều điều hợp với hoàn cảnh của mình lúc này. Chuyện của mình hơi khác của nutidu ở chỗ mình luôn ý thức được là ko bao giờ được hạ thấp, xúc phạm người mình yêu ở nơi đông người (hay khi có người thứ 3), nên từ trước đến giờ có việc gì bọn mình cũng luôn 2 người "đóng cửa bảo nhau". Lần này cũng thế mình hắt nước vào mặt cô ấy ko phải để xúc phạm cô ấy mà để cho cô ấy biết cảm giác của 1 ng khi bị người khác xúc phạm, lúc đó chỉ có 2 bọn mình chứ ko có ai khác nữa. Nếu ko ai trong bọn mình nói ra thì sẽ chẳng ai biết cả chứ ko phải như bạn nghĩ là chỉ gia đình cô ấy biết chuyện.
    To Pippin & I_Love_Hanoi: ko phải mình bênh bạn gái mình đâu nhưng có lẽ cô ấy ko đến nỗi tồi như mọi người nghĩ đâu, mình nghĩ chẳng qua là cô ấy được cưng chiều quen với lại lòng tự ái của cô ấy hơi (hay quá???) lớn thôi, còn về cơ bản thì cô ấy là người tốt. Vì vậy mình mới mong cô ta thay đổi và nghĩ lại chứ mình ko nghĩ là mình có thể yêu một người tồi đến 5 năm trời.(chẳng biết có phải vì mình quá yêu mà đâm ra mù quáng ko nữa)
    To Faithful_forever: mình cũng thấy rất rất rất tiếc. Đôi khi mình cũng tự hỏi ko biết liệu có phải mình đã quá hiểu cô ấy hay là mình hoàn toàn ko hiểu gì cả. Có lẽ các bạn sẽ cười vì biết bọn mình yêu nhau được 5 năm rồi. Theo các bạn thì đó là khoảng thời gian quá đủ để hiểu rõ một con người. Nhưng ở trong hoàn cảnh của mình thì quả thật đến bây giờ mình vẫn cứ như đi trong đêm tối, mình ko hiểu con người của bạn gái mình ra sao nữa: cô ấy liệu có yêu mình nhiều như cô ấy nói hay là chỉ quen với việc có mình ở bên cạnh? lúc thì cô ấy cho mình cảm giác được yêu, lúc lại là cảm giác khác thất vọng, đau đớn --> có lẽ cô ấy ko yêu mình thì mới làm khổ mình như vậy .... .... ko phải, cô ấy ko yêu mình thì quan hệ với mình trong 5 năm trời để làm gì, thiếu gì người khác chứ, với lại có phải lúc nào chuyện của bọn mình cũng vui vẻ đâu, nhiều lúc cô ấy cũng khổ lắm chứ. Mình thật ngốc đúng ko.
    To NeverKissUAgain: có lẽ mình cũng đang nghĩ như bạn.
    (Kể ra hành động của u cũng nóng tính thật.....Điều quan trọng là cô ấy có nhận ra sai lầm của mình khi nhận được chén nước đó hay không? .........Nếu cô ấy đòi chia tay thì đó cũng là điều chứng tỏ rằng cô ấy vẫn chẳng nhận ra được cái gì cả.
    ......Nếu vì mong muốn cô ta quay lại mà bạn chấp nhận hạ mình vào lúc này thì mình tin là sớm muộn mọi chuyện lại xảy ra tương tự thôi. Mình nghĩ là u nên thử không quan tâm tới cô ta một thời gian xem.....)
    Rất cảm ơn bạn vì bạn đã cho mình thấy rằng dù sao bây giờ cũng ko phải chỉ có 1 mình mình nghĩ như thế.
    To Oracle: Cảm ơn bạn về lời khuyên chân thành và đầy thiện chí.
    Mình cũng muốn nói thêm để các bạn là: ngay lúc đó mình cũng đã xin lỗi cô ấy rồi, nhưng lời xin lỗi ấy vẫn nằm trong bài học mình muốn dạy cô ta là ko phải cứ xúc phạm ng ta xong chỉ cần nói 1 câu xin lỗi là xong, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả & ko phải bất kỳ câu xin lỗi nào cũng như nhau, nó còn tuỳ thuộc vào sự hối lỗi thực sự của ng nói.
    Sau khi mình làm cái việc mà mình ko muốn nhắc lại ơ đây nữa, cô ấy đã nói với mình là mình đã có cả 1000 cách để nói với cô ta là cô ta đã sai, nhưng mình đã chọn cách tồi tệ nhất, thâm độc nhất. Mình biết việc mình làm là rất xấu nhưng mình ko biết có còn sự lựa chọn nào khác ko khi mà những lần trước mình nói (nặng có, nhẹ có) thì có lẽ cô ấy coi như nước đổ lá khoai. Mình đã bắt buộc phải "dùng độc để trị độc" dù ai cũng biết rằng dùng độc là ko tốt.
    Trước khi cô ấy nói lời chia tay, mình đã gọi điện cho cô ấy nói rằng mình muốn nói chuyện nhưng cô ấy nói là lúc này mình ko là gì cả và ko có quyền đề nghị cô ấy làm gì cả, và rằng " bây giờ anh muốn làm gì thì làm, em cũng sẽ như vậy", khi mình muốn cô ấy nói thẳng ra thì cô ta nói là trong đầu cô ấy lúc này trống rỗng ko còn gì cả. Mình hỏi là vậy thì tất cả những chuyện của bọn mình từ trước đến giờ cũng ko còn gì à, cô ấy ko trả lời. Và cuối cùng khi mình ép cô ấy quá, cô ấy đã tổng xỉ vả mình 1 trận: Cô ấy đã noi mình là thằng rất tồi, cư xử ko xứng đáng với một người được học hành tử tế và .... (nói chung là nh thứ theo mình là vô cùng xấu xa trên đời này), và chuyện của chúng mình hết rồi và chúng mình chia tay thôi.
    Mình nói nhiều quá rồi, lộn xộn lung túng quá. Lúc khác sẽ gap lai các bạn nhe.
    P.S: Mình muốn hỏi thêm các bạn 1 điều nay:
    Các bạn có nghĩ rằng 1 ng con gái nếu ko yêu mình, vẫn có thể là "người yêu" của mình trong 2,3,4 năm ko? trong khi cô ấy có 1 số cơ hội với 1 số người khác cũng rất yêu quí cô ấy ở xung quanh.
    Được blueblueman sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 10/03/2004
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    THA THỨ :
    Liệu cô ta cư xử như thế ? Sau này thế nào ?
    Bạn có nghĩ sẽ thay đổi được cô ta không
    KHÔNG THA THỨ :
    5 năm , thật là tiếc cho 2 bạn
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 10/03/2004
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    GIANG SAN DỄ ĐỔI - BẢN TÍNH KHÓ DỜI -> ĐÃ QUYẾT THÌ KHÔNG HỐI
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com
  4. janustql

    janustql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là ko thể.. Trừ khi cô ấy có một lý do gì đặc biệt khi là người yêu của bạn ...////
    Còn nếu ko !?!??? Thì ko thể có chuyện đó được. !

    Có những lúc say mềm bên bàn nhâu./
     Anh vô tình cầm đũa viết tên em 
     
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chắc không nói ra thì cũng biết bác làm như vậy là hơi quá (dù với bất kì lí do gì). Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được nhưng không phải lúc này, bác cứ để cho cô ta có thời gian để nhìn nhận lại vấn đề... Và cuối cùng tôi muốn nói là cô ta yêu bạn bằng chứng là qua 5 năm thăng trầm của tình cảm => cô ta không thể rũ bỏ mọi thứ phũ phàng như vậy được... Chúc bác thành công
  6. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    To HaiLam: Đoạn thư này ko hiểu là có phải đã được bạn sử dụng ko? Nếu bạn đã dùng nó thật thì mình hy vọng là bạn đã có được kết quả tốt. Mình thấy nó rất hay và nghe rất chuyên nghiệp, có lẽ khi yêu thực sự mỗi con người chúng ta dù khô khan đến đâu cũng trở thành những nhà văn chăng??? .
    To faithful_forever: bạn làm mình băn khoăn quá, theo bạn thì cả 2 cách đều ko ổn rồi nhỉ.
    To janustql & VanYeuMinhEm: Mình cũng nghĩ là cô ấy yêu mình, nhưng có lẽ cô ấy vẫn còn yêu bản thân mình nhiều hơn. Mình nghĩ nếu 2 người đã thực sự yêu nhau thì nên cố gắng khắc phục những thiếu sót của mình và làm vui lòng người mình yêu chứ đâu phải hơi một chút là khai tử cho ty của mỉnh chỉ vì lòng tự ái nhỏ nhoi ( lòng tự ái với tự trọng là khác nhau đấy nhé). Hay biết đâu cô ấy ở bên mình vì một lý do nào đấy chứ ko phải vì yêu mình thực sự....thế thì .... (hy vọng la ko phải như vậy).
    Trong quá khứ mình đã mắc một sai lầm lớn là mình luôn nóng vội, những lúc xảy ra mâu thuẫn mình luôn muốn giải quyết ngay và gần như là ko chịu nổi việc phải chờ đợi trong tâm trạng bất an. Vì vậy nhiều khi chưa đủ thời gian để cả hai suy nghĩ kỹ vè những hành vi của mình thì mọi chuyện đã được xí xoá rồi. Và ngay cả lần này nữa có lẽ vì chính tính nóng vội của mình mà đã dẫn câu chuyện đến mức tồi tệ là cô ấy nói lời chia tay. Bây giờ mình đã quyết định sẽ để thời gian trả lời, nếu cô ấy yêu mình nhiều và hiểu rằng mình ko có ý xúc phạm cô ấy thì cô ấy sẽ liên lạc với mình còn nếu ko thì mình cũng chẳng còn gì để mất cả. Chỉ hy vọng rằng cô ấy ko vì lòng tự ái to tướng mà dù yêu mình cũng ko liên lạc lại với mình (điều này cũng rất dễ có khả năng xảy ra. Hic hic....).
    Mình post bài lên đây để tâm sự với các bạn, để có người chia sẻ với mình. Mình ko kể chuyện này với bạn bè mình hay gia đình mình vì chẳng hay ho gì cho cả hai và nhất là mình ko muốn mọi người nghĩ xấu về người yêu của mình.

    Mình vẫn mong các bạn đóng góp ý kiến để nếu có chỗ nào ko phải thì sau này mình có thể sửa được dù có quay lại với cô ấy hay là đến với một người khác.

    Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc những dòng tâm sự của mình.
    Mình chúc mọi người luôn hạnh phúc và biết quý những cái mình đang có, đừng bao giờ để phải rơi vào tình huống như mình lúc này.
    Được blueblueman sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 11/03/2004
  7. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nói nốt một chút .
    Các bạn nghĩ sao nếu biêt rằng ngay sau khi cô ấy nói lời chia
    tay với mình, mình đã nhắn tin cho cô ấy với nội dung như sau:
    "Có lẽ em ko bao giờ hiểu được anh yêu em nhiều đến thế nào thì mới có thể là kẻ xấu để mong rằng em sẽ tốt hơn. Trong lòng em giờ đây chứa đầy thù hận nên ko còn chỗ cho tình yêu nữa. Em sẽ thù anh suốt đời vì anh đã xúc phạm em, còn anh sẽ yêu em suốt đời vì những gì tốt đẹp em đã mang đến cho anh. Chúng ta khác nhau quá phải ko em.
    Anh đã yêu em rất nhiều với hy vọng rằng điều đó mộ t ngày nào đó sẽ làm cho em cũng yêu anh nhiều như thế. Nhưng hy vọng vẫn luôn chỉ là hy vọng, sự thật thì dù anh có cố dến mấy thì đó cũng vẫn chỉ là hy vọng. Giờ anh đã rất thấm thía câu nói: dừng yêu người nhiều hơn là ng yêu mình. đừng mong đợi nhiều vì sẽ chỉ thất vọng nhiều.
    Đúng, anh đã qúa ngu xuẩn và ko đáng để em quan tâm đâu. Em đã lãng phí quá nhiều thời gian và cơ hội với anh rồi. Giờ là thời điểm thích hợp để kết thúc 1 chuyện mà lẽ ra đã nên đc kết thúc từ rất lâu rồi. Anh hiểu và lúc này lòng anh thanh than hơn lúc nào hết. Vĩnh biệt em."
    Mình nói thế có quá ko? Liệu theo các bạn mình có còn cơ ko?
  8. redspider

    redspider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Có thể có hi vọng với điều kiện là hai bạn biết được là yêu nhau ở cái gì (nghĩa bóng nhé .. không phải nghĩa đen đâu) . Nếu bạn biết được cô ấy yêu bạn vì .... thì đánh bóng nó lên ...
    Còn nữa tôi nghĩ hai bạn đều đang tự ái rất cao -> nhất là vừa đọc cái mesg bạn gửi cho cô ấy .... chờ khoảng 1-2 tuần cho đầu nguội bớt đi đã ... bây giờ thì có thể mỗi ngày gửi một bông hồng (qua điện hoa ý, đừng có dại mà mang đến lại cãi nhau tiếp cho mà xem) .. Qua 2 tuần thì rủ em đi nói chuyện ... giờ em nghĩ thế nào ... 5 năm với bao kỷ niệm, ngồi nhắc lại một hồi đến lúc em cười thì mọi chuyện ok liền ... Tất nhiên giải pháp chỉ là giải pháp, nhất là nếu tình yêu của bạn mạnh hơn lòng tự ái ...
    Vài lời thôi, nếu có kết quả báo cho anh em biết với ...
  9. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    To redspider: Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho bài viết của mình, quả thật là bây giờ mình đã ko còn nghĩ ( hay chưa nghĩ tới) việc sẽ liên lạc lại trước với cô ấy. Ko phải vì lòng tự ái của mình quá lớn mà vì mình ko chắc nếu làm vậy sẽ thay đổi được cô ấy. Nhưng mình vẫn luôn hy vọng...... thế mới khổ chứ.
    To Jel (my darling) : Đã gần hai tuần trôi qua kể từ ngày chúng mình cãi nhau. Thường thì đơn vị chuẩn cho nh lần chúng mình cãi nhau của em là 2 tuần suy nghĩ và em thường muốn chúng ta sẽ nói chuyện vào t7 hoặc CN. Nhưng lần này thì có lẽ mọi sự đã khác. Em luôn nói là em ko phải là con người cứng rắn và sắt đã nhưng chẳng bao giờ anh nghĩ thế, em luôn như vậy đấy, ko cần nhắn tin, ko cần gọi điện, ko cần cả email nữa.
    Anh ko biết bây giờ em đang nghĩ gì, liệu em có cảm thấy tiếc vì những điều đã xảy ra hay là em nghĩ như vậy là đáng đời anh?Liệu em có đủ tình yêu và can đảm để liên lạc lại với anh hay là em sẽ cho qua tất cả?
    Chúng mình đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp lẫn kỷ niệm buồn, anh ko biết liệu có bao giờ em đem ra cân ko, còn riêng anh thì ko bao giờ. Từ xưa đến nay anh chỉ biết yêu em mà thôi, khi quyết định yêu em, anh đã nhiều lần bỏ lý trí sang một bên và để con tim đưa ra quyết định. Thế còn bây giờ???
    Thật buồn vì giờ này ko có em bên cạnh anh, nhưng cũng sẽ buồn hơn rất nhiều nếu như em vẫn tiếp tục như xưa mà ko nhận ra rằng ko tôn trọng một con người dù là vô tình hay cố ý cũng sẽ ko dễ được tha thứ.
    Mỗi lần có người gọi điện cho anh từ 1 số mà anh ko biết, anh luôn phấp phỏm và hy vọng đó là em, dù anh biết rằng nếu cần gọi em sẽ gọi cho anh từ máy của em. Anh luôn mong rằng em sẽ nghĩ lại nhưng dựa vào đâu mà anh nghĩ vậy chứ??? Thật là một chàng khờ.

    Được blueblueman sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 13/03/2004
  10. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngày ra đi em mang theo một con tim thật buồn
    Để nơi đây anh như mộng du trên lối hẹn hò
    Nhớ những ngày đôi ta có nhau, từng nụ hôn đã trao
    Mà giờ đây chỉ còn anh nhớ thương thật nhiều
    Nhìn hạt mưa đêm nay rơi nhẹ bên hiên nhà ai
    Để con tim cô đơn càng thêm nhớ em khôn nguôi
    Ước ao thành cơn mơ tối nay đến bên em dấu yêu
    Để lòng anh nhẹ vơi đi nỗi nhớ
    Nhớ đến em lòng này nhớ đến em
    Anh nhắn gió mây mang em đến đây
    Đến với anh một lần đến với anh
    Cho đêm nay thôi không còn cô đơn
    Đến với anh, xin đến với anh
    Cho những nhớ thương tan theo khói mây
    Nhớ đến em từng ngày nhớ đến em
    Nơi đây anh xin còn mãi mong chờ
    Chốn xa vời em yêu ơi có hay
    Lòng anh hoài nhớ mong
    Hãy quay về bên con tim héo gầy
    Nguyện thề yêu em mãi mãi
    Nhớ đến em lòng này nhớ đến em
    Anh nhắn gió mây mang em đến đây
    Đến với anh một lần đến với anh
    Cho đêm nay thôi không còn cô đơn
    Đến với anh xin đến với anh
    Cho những nhớ thương tan theo khói mây
    Nhớ đến em từng ngày nhớ đến em
    Nơi đây anh xin còn mãi mong chờ


    Nhớ em.....nhớ em.......Anh nhắn gió mây mang em đến đây...........


    Được blueblueman sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 14/03/2004

Chia sẻ trang này