1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây khi người yêu đã xúc phạm mình...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi WhoCanCook, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao đây khi người yêu đã xúc phạm mình...?

    Thưa quý vị
    Nhân có cái topic "Phải làm sao đây khi mình đã trót xúc phạm người yêu?" tôi chợt nghĩ là mình không biết phải làm gì khi điều ngược lại xảy ra...
    Các vị có cao kiến gì xin cho vài lời...
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0

    Nếu mà còn yêu thì bỏ qua cho em.......còn không thì một cái cớ rất hay để nói lời chia tay.
    Xa rồi em có nhớ anh vẫn nơi đây mong chờ em........
    Xa rồi em có nhớ những con đường mình cùng chung bước.
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Dù mình xúc phạm người yêu hay người yêu xúc phạm mình cũng đều đáng phê phán cả. Tuỳ vào mức độ mà phán xét.
    Nếu người yêu đã xúc phạm mình, sẵng sàng byebye nếu như tình trạng xúc phạm nặng nề. Mà cho dù nhẹ đi chăng nữa, sao không lựa lời góp ý nhẹ nhàng trên tinh thần xây dựng chứ. Mới còn người iu mà đã xúc phạm như vậy thì sau này về sẽ ra sao nhỉ. Dù mình có sai, thì một người cũng không nên, không có quyền xúc phạm người kia. Ai cũng có lòng tự trong mà, mà khi đã xúc phạm người ấy thì hoá ra mình xem lòng tự trọng của người ta như cỏ. Như thế có bỏ cũng chả tiếc. Juz my point of view.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  4. z_sprite

    z_sprite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xúc phạm.....hey,nếu như có thể bỏ qua,hãy bỏ qua,nhưng nếu như cho rằng sự tôn trọngnhau đã ko còn ..hãy bỏ đi.Thật sự...nói một cách khách quan,khi ở bên nhau,khi nghe những lời xin lỗi hay hành động thành ý của bên kia người ta dễ có cảm giác tha thứ..nhưng quan trọng rằng nếu có thể lần thứ 2 gặp fải bạn sẽ nghĩ sao?Tiếp tục tha thứ hay ko?Nếu việc xúc fạm chỉ là một hành động quá khích nhất thời,có thể chấp nhận...nhưng nếu nó xuất fát từ ý nghĩ ko tốt về nhau,hãy thận trọng.Bởi trong mọi mối quan hệ,ko có sự tôn trọng ko thể kéo dài
    nothing really matter!
  5. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải xem xét đến thái độ của người đã xúc phạm mình sau sự việc đó là ntn... lúc đó trong bản thân bạn sẽ có câu trả lời, vì bạn yêu người ta và bạn sẽ biết phải làm gì để cho mọi chuyện trong tương lai tốt đẹp hơn. Quan trọng là sau chuyện đó, mình giải quyết sao cho mình cảm thấy thoải mái... và bạn nên nhớ là "ko bao giờ bạn có thể thay đổi đc 1 con người"...
    Mỗi người có 1 kiểu xử lý tình huống riêng vì chả hoàn cảnh của ai là giống nhau cả...

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
  6. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không thể thay đổi được một con người và con người đó thì xúc phạm bạn, vậy thì đâu là lối thoát hợp lý?
  7. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Thế sau khi người ta xúc phạm bạn thì thái độ của người ta ra sao? Và bạn có tha thứ cho người ta hay ko? Bạn có thấy thoải mái mà quên chuyện đó đi ko? Bạn trả lời mấy câu hỏi đó đi, rồi có lẽ bạn sẽ có cách ứng xử cuối cùng cho việc đó. Bạn đừng hỏi tôi đâu là lối thoát hợp lý. Vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, tôi ko thể chỉ cho bạn là bạn phải làm gì.. vì tôi ko phải là bạn, và mỗi hành động phải do bạn tự quyết định thì sau này kết quả có ra sao, bạn cũng ko phải hối tiếc.. bạn cần có trách nhiệm với chính bản thân bạn và với hành động của bạn.

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
  8. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ,cái vấn đề này cũng khó nói lắm,bởi mỗi người một quan điểm,có thể bạn thấy thế là bị "xúc phạm" nhưng người kia lại thấy đấy chỉ là đùa thì làm sao mà biết được thế nào là xúc phạm hay không?Ví dụ như có 1 lần,mình nói với người iu của mình là mình nhớ đồng chí ý,nghe xong thì đùa mình ngay một câu là "thế thì chết đi".Đối với người ta thì là đùa để cho không khí vui vẻ,nhưng với mình thì thế là xúc phạm & làm mình tự ái ,cũng mau mắn nhanh nhẹn là đồng chí đẫy đã xin lỗi ngay lập tức khi mình hỏi " nói với em thế àh?". Rút ra một điều là cứ nhẹ nhàng mà nói ,góp ý ,nhưng trong sắc thái thì phải để cho bạn trai/bạn gái mình biết rằng nói như thế là ko được--------->vừa không quá nặng nề,vừa dễ dậy bảo vì như thế là cách tạo trí nhớ cho người khác nhanh nhất mà
    Đêm dài thức nhớ lang thang Người yêu tôi với con đường mùa đông Anh là của những dòng sông Của miền gió cát, của vùng bão mưa Anh là của những vần thơ Còn phần nào để bây giờ của em

Chia sẻ trang này