1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây khi thật lòng mình không muốn xa cô ấy!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mrxitrum, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao đây khi thật lòng mình không muốn xa cô ấy!

    Đến tháng 9 này là tròn 2 năm chúng mình yêu nhau....vậy mà giờ đây mình đang sống trong tâm trạng rối bời....Mọi việc đến quả thật dồn dập...Mình sắp bảo vệ đồ án...thì gia đình cô ấy có chuyện và mình đã có lỗi khi chưa thực sự là chỗ dựa cho cô ấy...Mình thất vọng về mình quá...cô ấy nói tạm chia tay và không muốn gặp mình cho đến tháng 9...còn 2 tháng nữa ...và mình thì nhớ cô ấy vô cùng...Nếu thật sự chia tay thì thực lòng mình không muốn...nhưng nếu yêu thương đã hết thì quả thực cũng chẳng thể níu kéo...
  2. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Hãy níu kéo . Hãy đến với cô ấy . Hãy che chở cho cô ấy . Hãy làm tất cả những gì bạn có thể bạn ạ. Nếu bạn không muốn hối hận .
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Gia đình cô ấy không có chuyện thì làm gì có Chia tay
  4. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    vào lúc này đây chính là lúc bạn thể hiện bản lĩnh một ng đàn ông đích thực đấy
    Hãy nghĩ là vì cô ấy rất yêu bạn ko muốn bạn phải lo lắng quá cho cô ấy để tập trung vào làm đồ án tốt nghiệp cho xong
    bản phải hiểu ẩn ý đằng sau của cô ấy chứ.
    Có rất nhiều cách giải quyết mà cả 2 cách này đều cóa thể thực hiện mà vẫn giữ đc cô ấy
    C1: là phải cứng rắn lên và chịu đựng nỗi nhớ cô ấy để hòan thành cho xong đồ án và bảo vệ thành công, khi xong 1 cái là chạy luôn đến bên cô ấy để thông báo tình hình là anh đã hòan thành xong việc mà em giao phó cho anh, và giờ đây em hãy dựa vào anh vì chúng mình là 1 mà. Cái lần trc em nói bọn mình tạm xa nhau 1 time là anh hiểu ý của em vì em rất yêu anh và anh biết điều đó..... hãy nói hết những lời yêu thương bấy lâu kìm nén chưa nói đc
    C2: nếu bạn ko đủ bản lĩnh và cứng rắn để tạm rời xa cô ấy 1 thời gian
    thì đừng đắn đo suy nghĩ mà hãy chạy ngay đến bên cô ấy và thổ lộ tâm sự đi
    Vì thực ra theo cảm nhận của tôi thì 2 bạn rất yêu nhau
    hãy ố gắng giữ nóa nhé
    Good Luck!
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    khi người bạn gái của chủ topic không còn yêu nữa, hoặc cảm thấy không còn yêu nữa. Nên cô ấy mới nói là dừng 2 tháng để kiểm tra lòng mình thôi. Khi con gái đã không còn yêu thì níu kéo kiểu gì cũng không được đâu.
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn hãy thử gửi link topic này đến cho cô ấy nhé!
    Tớ hy vọng là đọc topic này, cô ấy sẽ hiểu bạn đang nhớ cô ấy thế nào, bạn yêu cô ấy thế nào và sẽ thông cảm cho bạn
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ai bảo là chị kia ko còn yêu, vớ vẩn
    @ chủ topic :
    tâm lí khi yêu của con gái thường ko ổn định, dễ bị lung lay vì các yếu tố bên ngoài ............. nhất là khi nhà chị kia có chuyện, thì tâm lí chị ý rõ ràng là đang rất nặng nề ... chắc chị ý chỉ nghĩ đơn giản là chia tay , vứt bỏ đi 1 thứ để lòng nhẹ nhàng hơn thôi ......... chứ ko fải là ko còn yêu hay hết yêu
    chuyện 2 người rời za nhau 2 tháng để thử thách thì đúng là 1 quyết định ngu xuẩn ... khoảng thời gian này chắc chắn sẽ giết chết tình yêu của 2 người ... vì đây mới chính là lúc chị cần anh nhất và anh fải thể hiện cho chị thấy anh luôn bên chị như thế nào ... nếu anh thấy mình sai thì hãy tìm cách để sửa sai đi ... nhắn tin, gọi điện, níu kéo hay gì gì đấy cũng được ...
    Lòng còn yêu, còn muốn níu kéo .... thì hãy làm hết sức để được yêu tiếp anh ạ
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cưng nói cũng có lý, con gái tâm lý thường không ổn định lắm.
    Tuy nhiên, con gái cũng không đến mức là mình có chuyện, tâm lý mình không ổn định thì mình không quan tâm gì đến tâm lý người khác, không cần biết người yêu mình đang ở hoàn cảnh nào, nhất quyết bắt người yêu phải bỏ cái vấn đề của anh ấy, mà chăm lo cho cái vấn đề của mình đâu! Con gái thì vốn yếu đuối, nhưng vì tình yêu, vì người mình yêu thì chị tin là lúc cần thiết, con gái cũng biết mạnh mẽ và chăm sóc cho bản thân mình chứ, cưng có nghĩ thế không?
    Cái khó giải quyết ở đây bạn chủ topic đã nói về việc bạn đang làm luận văn rồi, nhưng chắc là chưa đủ để thuyết phục cô ấy, nên có thể, cô ấy vẫn thấy buồn thôi.
    Cô ấy đang có chuyện, tâm lý bị xáo động, có thể sẽ cả nghĩ, hay nghi ngờ lung tung hơn so với bình thường, nếu mà chủ topic trình bày vấn đề hơi thiếu khéo léo thuyết phục, thì rất dễ nghĩ theo hướng là chủ topic đang tìm cách ngãng ra. Rồi lúc người ta chán nản, người ta dễ buông xuôi, nên hơi có tâm lý bất cần là "thôi chúng mình tạm chia tay nhé", hay có thể, đấy là một cách để ra tối hậu thư cho chủ topic phải quan tâm tới cô ấy, hay cũng có thể, là một cách "nắn gân", xem anh có thật sự là vẫn còn yêu em hay không.
    Lúc này mà muốn cô ấy an tâm thì đúng là lúc nào cũng ở bên, quan tâm, dỗ dành, an ủi cô ấy là một cách thật. Song cưng không nghĩ đến hoàn cảnh của chủ topic sao. Lúc này ấy, đã quan tâm thì không có chuyện nửa vời, phải 24/7 luôn, mà thế thì bạn ấy sẽ làm luận văn thế nào? Và khi làm xong mà giả kết quả không tốt, chị ngờ là lúc đó, cô bé kia thì rõ ràng đã yên tâm và yêu lại chủ topic rồi, nhưng đến lượt chủ topic sẽ cảm thấy là cô bé ấy là người ích kỷ, và không còn yêu cô ấy nữa ấy chứ!
    Chính vì thế, chị mới bày cho bạn ấy cách thứ hai: Thay vì suốt ngày quan tâm (mà ở hoàn cảnh bạn ấy là rất khó làm, trừ phi không muốn quan tâm đến luận văn nữa), thì hãy làm một lần, làm cho dứt khoát, thật shock, thật lãng mạn, để cô ấy tin luôn, không còn lăn tăn gì nữa, rồi sau đấy, chàng và nàng có thể hẹn ước "Em hãy tin ở anh, anh yêu em, em hãy đợi anh 2 tháng nữa " "Em tin anh, em có thể tự lo cho mình trong 2 tháng, em sẽ đợi anh"
    Chị chưa nghĩ ra cách nào đơn giản như cách gửi cái link này (có nhiều cách khác lãng mạn hơn, shock hơn, nhưng tất nhiên là phức tạp, và mất thời gian hơn, không phù hợp với hoàn cảnh chủ topic).
    Thứ nhất, một trong những biểu hiện lãng mạn dành cho một người con gái là public tình cảm của tôi với cô ấy cho cả thế giới biết đúng không. Phụ nữ lại đánh giá khá cao hành động này.
    Thứ hai, trong này có bài post của mọi người, tuy là gửi tới chủ topic, nhưng cũng có thể coi là lời khuyên cho cô gái đó, là lời trấn an cho cô ấy về tình yêu của bạn chủ topic "Ah, hoá ra biểu hiện của anh ấy thế là bình thường, mọi người đều nói thế mà, anh ấy yêu mình lắm, tại mình ngu ngốc nên cứ hay cả nghĩ thôi. Mà như mọi người nói, mình thấy mình thật là ích kỷ, mình thật là quá đáng, mình nên thông cảm cho anh ấy mới phải..."
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 14/07/2007
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    thương cho e ko phải vì thương e mà thương cho 1 kiếp người
  10. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Theo tâm lý thông thường , thì chàng trai này đã phạm phải 1 lỗi lầm không thể tha thứ ( nghĩa là anh ta hành động dưói ( rất nhiều ) mức mà cô gái mong muốn ở người yêu mình )
    Nếu nhận định trên là đúng , thì ngay bây giờ , cậu không nên cố gắng giải thích về sai lầm( theo lời cậu nói - chứ theo tôi nghĩ , lúc đó cậu cho rằng hành động như thế là đúng ) đó . Tạm thời không làm phiền cô ý nữa ,hãy để 1 thời gian cho cô bé nguôi ngoai 1 chut , rồi nhận lỗi với cô bé đó , rằng cậu hành động như thế không phải ác ý , cậu luôn yêu thương cô bé , chẳng qua là cậu non nớt ( hoặc là chưa có kinh nghiệm sống nên ko nghĩ ra , hoặc cái gì đó đại loại như thế ) trong cuộc sống nên nhất thời không hành động đúng như cô bé mong muốn . Và hứa rằng mai này , dù bất cứ hoàn cảnh nào , cậu cũng sẽ là điểm tựa của cô bé .(Nếu cậu là đàn ông thì ko chỉ hứa suông cho được việc , phải thực hiện lời hứa của mình )
    Dù thế nào đi chăng nữa , quyền quyết định hiện nay không nằm trong tay của cậu .

Chia sẻ trang này