1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây khi thật lòng mình không muốn xa cô ấy!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mrxitrum, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của bạn...Mình đã gặp cô ấy rồi và không níu kéo được nữa....chúng mình đã chia tay...nhưng tình yêu của mình dành cho cô ấy chưa bao giờ tắt...Mình sẽ vẫn dõi theo bước đi của cô ấy,việc bây giờ của mình là lo tốt nghiệp và đi làm....Mình sẽ cố gắng để khi quay lại gặp cô ấy mình tự tin là mình sẽ chăm lo được cho cô ấy. Cảm ơn các bạn....
  2. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đó là thái độ đúng đắn và đẹp đẽ của một chàng trai đấy ông bạn. Chúc mọi chuyện tốt làm
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đồ án gì thế? Đồ án đại học, em vừa làm vừa ngủ gật vẫn xong cơ mà. Còn bảo vệ thật đúng là cái trò hài hước... Đừng mượn cớ đồ án ra đây. Giả sử như bác bận nhậu, hay oánh bài, hay game online, ... em còn thông cảm được. Có mỗi cái đồ án mà ko quan tâm đến GF thì bỏ là phải.
  4. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thế gia đình mà có chuyện hay gì đó là lại vứt thằng người yêu sang một bên để nhẹ lòng à.chẳng lẽ con gái lại như thế dó
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Úi em cũng đang định chia tay người yêu 1 thời gian để cả 2 bình tâm nghĩ lại mọi chuyện. Nghe các bác tư vấn như thế em thấy sợ quá....
    Đôi khi chia tay 1 thời gian chỉ là 1 cách để 2 người sống theo cách riêng của mỗi người. Các bác đừng vội vàng làm gì. Yêu nhau 2 năm mà, em thấy hình như ai cũng vậy, qua 1 năm đầu mật ngọt ty đến năm thứ 2 bắt đầu mệt mỏi và căng thẳng. Nếu ko vượt qua được giai đoạn này thì kể như công lao suốt 2 năm trời đành đổ xuống sông xuống biển hết.
    Các bác cố lên
  6. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ!
    Tình huống của bạn cũng khá giống với mình cách đây nửa năm, giai đoạn đó gia đình cô ấy có khá nhiều chuyện đau đầu. Mình ko giúp gì được và lại còn hay trách móc vì cô ấy ít quan tâm đến mình, và rồi thì bọn mình chia tay. 4 tháng cô ấy và mình ko liên lạc gì với nhau, ko gọi điện ko SMS gần như tất cả đã xác định là quên nhau.
    Trong trường hợp của bạn rõ ràng tâm lý của cô ấy đang ko ổn định, bạn nói thì ko rõ nhưng chắc là thời gian trước bạn đã ko thể là chỗ dựa cho cô ấy, bạn có tin là trong thời gian này mà có địch (địch lại gần gũi an ủi động viên cô ấy) thì còn có cả nguy cơ mất người yêu cơ. Bây giờ cần phải kiên trì cố liên lạc hay hẹn nói chuyện với cô ấy, chứng tỏ chỉ vì hơi "mất tập trung" và dành cho cô ấy thật nhiều quan tâm. Kinh nghiệm của mình, sau nửa năm bọn mình lại đang tốt đẹp trở lại đấy, nhớ là phải kiên trì nhé! Chúc bạn thành công!

Chia sẻ trang này