1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây ? Tình bạn, tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sigmafx, 25/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sigmafx

    sigmafx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    29
    Phải làm sao đây ? Tình bạn, tình yêu ?

    Trước đây mình là một người rất cô độc, không quan tâm gì đến mọi người xung quanh.Vì vậy đến một người bạn mình cũng không có nói chi đến người yêu.Mình cảm thấy hài lòng với điều đó khi chẳng có ai có thể khiến mình bận tâm được. Mình ích kỷ. Nhưng rồi một ngày mình đã gặp bạn, một cô gái bình thường.
    Lúc đầu mình chẳng quan tâm tới bạn.Mình vốn là một người lạnh lùng mà. Nhưng rồi những nụ cười của bạn, những hành động của bạn đối với mình đã làm mình thay đổi, thay đổi rất nhiều...Rồi đến một ngày mình nhận ra không thể sống thiếu bạn được. Mình đã tỏ tình với bạn và... bạn từ chối.Bạn đã có người yêu rồi....Đáng lẽ mọi chuyện ... đã đơn giản như vậy nếu tất cả dừng lại ở đó và mình chấp nhận thất bại để trở lại là kẻ cô độc như trước kia nhưng...
    Mình đã xin số điện thoại của bạn.Bạn chấp nhận. Chúng mình đã nhắn tin cho nhau vào cái giờ mà mọi người đang yên giấc.Chúng mình đã tâm sự rất nhiều. Vậy ra bạn cũng không có bạn, hay ít ra là những người bạn đó của bạn không đáng để bạn quan tâm.Bạn cũng cô đơn.Và bạn mong muốn chúng ta là bạn của nhau. Mình rất vui, rất hạnh phúc...Đáng lẽ mọi chuyện đã tốt hơn nếu chỉ có vậy và mình có được một tình bạn đẹp nhất nhưng...
    Có phải là tốt hơn nếu chúng ta là bạn của nhau vào lúc này? Chúng mình còn quá trẻ, chỉ mới bước chân vào giảng đường. Lúc này tốt nhất chúng ta nên là bạn. Nhưng bạn ơi, mình không thể ! Mình đã đề nghị bạn đừng có bạn trai trong vòng 4 năm...Bạn đã từ chối và rất tức giận, lẽ ra mình không được áp đặt những gì mình muốn lên bạn. Mình cũng đau khổ lắm. Mình muốn chấm dứt tình bạn giữa chúng ta bởi tình cảm mình dành cho bạn không phải là tình bạn.Nhưng mà bạn ơi ! Mình biết nếu mình rời xa bạn, bạn sẽ rất đau buồn. Và nếu như làm bạn buồn,làm tổn thương bạn thì thà mình tự giết mình còn hơn.
    Mình muốn làm bạn vui vẻ, bạn cũng vậy. Đó chính là mục tiêu của tình bạn, phải không? Mình muốn chia sẻ mọi đau khổ trong cuộc sống của bạn.Mình muốn làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho bạn. Chỉ cần bạn hạnh phúc là mình mãn nguyện rồi.
    Mình đã hỏi bạn đâu là sự khác biệt giữa tình bạn với tình yêu. Bạn trả lời rằng bạn để vui vẻ, bạn trai để dựa dẫm.Mình đã hỏi bạn ai quan trọng hơn.Bạn trả lời là quan trọng như nhau (?). Bạn nói rằng bạn không bao giờ so sánh bạn với người yêu. Vậy là sao hả bạn? Vậy bạn cần tôi làm gì ? Khi bạn có thể cùng người yêu của bạn cùng chia sẽ những giây phút hạnh phúc cũng như khó khăn ?
    Mình đau khổ lắm, không biết phải làm gì bây giờ.Thật là đau đớn khi không có bạn bên cạnh để chia sẽ với tôi. Nhưng còn đau đớn hơn khi mỗi lần bạn tâm sự với tôi,trong đầu tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh của bạn đang trong vòng tay của người yêu.Nhưng điều đau đớn nhất, kinh khủng nhất đối với mình là làm bạn buồn dù chỉ một chút thôi. Mình phải làm sao đây Khi không thể sống thiếu bạn,nhưng cũng không thể bên bạn khi bạn đã có người yêu và quan trọng nhất, mình không thể làm bạn tổn thương được .
    Mình phải làm sao đây ?
  2. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái nè giống mìn quá, chưa sẵn sàng đón nhận 1 tình cảm mới, chẳng biết sẽ đi tới đâu nữa.
  3. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào
    Mọi việc đều có thể giải quyết mà
    Có lẽ rất khó để phân biệt ranh giới giữa tình bạn và tình yêu nếu như 2 người đều mơ hồ như thế
    Quan trọng nhất là để mọi chuyện thật tự nhiên, nhẹ nhàng
    Việc gì phải đến sẽ đến
    Nếu chỉ là tình bạn thì tất cả sẽ chỉ có thế
    Nếu thực sự là tình yêu, rồi một ngày tình bạn ấy sẽ chín và trở thành tình yêu ngọt ngào. Và khi đó có lẽ bạn còn ko kịp nhận ra ấy.
    Bình tĩnh nhé!
  4. Greenrose87

    Greenrose87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    sao mình thấy đi tìm người nào đó để yêu lại khó thế mọi người ?????????
    dù năm 4 rồi nhưng chưa yêu một ai ,mình thấy thật là khó để tìm hay gặp ai đó
    mình ngoại hình khá ổn,học trường tốt,đây là trường ít boys nua nên mình thấy thật là khó
    tư vấn tớ với
    thank,nhiều lúc tớ thấy cần người bạn để tâm sự mà khó quá
    tớ fải chèn vào mục của bạn vạy thank,chứ ko post đc
  5. 01683937368

    01683937368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không nên miễn cưỡng bạn ak , nếu người đó đã có người yêu rồi thì bạn nên dừng lại trước khi tự làm đau mình . Thời gian sẽ giúp bạn quên người đó . Chúc bạn sớm tìm được một nửa .
  6. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi mình ko vào box TBTY, đọc tâm sự của bạn mình cũng mún viết vài dòng.
    Bạn gái đó nói nhìu cái đúng lắm.
    Theo tớ thấy thì bạn gái có ngy nhg có thể ko thực sự hp với ty ấy. Chứ nếu đã hp bên ngy thì có lẽ ko bao giờ có nhìu thời gian và tâm trí để vun đắp 1 tình bạn thân thiết như thế này. ko bao giờ có chuyện Mình biết nếu mình rời xa bạn, bạn sẽ rất đau buồn.

    Bạn hãy tìm hỉu xem điều tớ nói có đúng ko?? và nếu đúng thì bạn còn cơ hội.
  7. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ng ta muốn được nhiều người quan tâm, nhưng chỉ có thể có 1 ng yêu dc thôi. Vậy nên bạn có 3 sự lựa chọn:
    1. Yêu, quan tâm mà chẳng cần được yêu lại. Cao thượng đẹp đẽ như 1 vị thánh!
    2. Không yêu nữa, rời bỏ, tìm kiếm 1 tình yêu khác cho riêng mình, thuần túy như 1 kon người!
    3. Yêu, quan tâm, khích bác, chia rẽ nội bộ, đến khi mối quan hệ của 2 người đó tan vỡ, xông vào làm kẻ thứ 3. Thủ đoạn nhưng mục đích cuối cùng bạn muốn sẽ đạt được, như 1 kon quỷ!
    Lựa chọn là của bạn
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    có khi nào tồn tại một thứ tình bạn thân giữa con trai và con gái mà khi xa nhau thì mình biết bạn sẽ rất buồn và không chịu nổi không ,hãy thành thật với bản thân của mình một tí mới có thể tìm ra phương hướng để giải quyết ,kiểu nào cũng là đau thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng
  9. sigmafx

    sigmafx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    29
    Hì,thiệt là khổ quá đi, tiến không được mà lùi cũng không xong. Tối nào không nhắn tin với bạn là mình không ngủ được.Vậy mà tới khi bày tỏ tình cảm của mình thì bạn lại lờ đi.Bạn nói là không muốn bước vào tình yêu với mình....
    Chẳng lẽ với bạn tất cả những gì bạn cần là tâm sự với mình thôi sao ? Vậy cũng được.Mình sẽ không theo đuổi bạn nữa.Mình cũng sẽ không bao giờ yêu ai hết.Mình muốn sống một mình tới chết và ...ngày ngày chờ tin nhắn "chúc ngủ ngon "của bạn......
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang tự làm cho mình bất hạnh và bạn gái kia bất hạnh thôi. Tôi nghĩ bạn nên dãn dần ra và tìm cho mình một nửa mới, một nửa thích hợp. Thực sự trong bạn vẫn có 1 cái j đó đổ lỗi cho cô gái kia, rằng "Tại sao em lại có người yêu" trong khi bạn là người đến sau.
    Hãy lùi ra xa một chút, tìm cho mình hạnh phúc mới của riêng mình. Tình cảm của bạn bây h chỉ đem đến bất hạnh cho cả 2 thôi.
    Chúc bạn mau chóng tìm dc hạnh phúc.

Chia sẻ trang này