1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây?????????????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamotanto25, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Yêu xa nguy hiểm thật,chỉ cần một chút hiểu nhầm thôi là cũng sẽ to chuyện nếu 2 người tự ái quá cao...Trong tất cả những đứa bạn có người yêu đi xa.....thú thật chẳng còn ai bay giờ vẫn còn QH tình yêu cả. Soorryyy...bác gì đó nhân vật chính .Có mỗi một đôi sau khi xa nhau 1 năm....anh đã tìm cách đưa đc nàng sang cùng mình,nên yên ổn....nhưng mà là do nhà anh có đkiện. Nói thế mà buồn... ko có gì thay đỏi chắc ko lâu nữa mình cũng sẽ xa Gấu của mình ... hứa hẹn nhiều lắm...2 nhà cũng qua lại rồi...yêu nhau lắm....tin tưởng lắm....nhưng thăm thẳm trong lòng vẫn là ...... Nhưng thôi,bây giờ ta là người hạnh phúc nhất,chồng nhỉ!
    Ahhh...lúc đó làm bạn với X600...nghe nói đang trong hoàn cảnh đó mà... . Mà bác gì nhân vật chính ơi.....cũng cần có niềm tin chứ nhỉ....bác cứ nói thẳng với gf đi....nói hết những điều trong lòng bác...nếu gf vẫn lạnh lùng thì em đành chia buồn với bác rồi.........chúc bác thành công...
  2. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tui sẽ nói thẳng với cô ấy, nhưng nếu cô ấy vẫn thế thì phải làm sao nhỉ, mà nếu tui nói thì cô ấy có xem thường tình cảm của tui không???
  3. guyxxi

    guyxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    dù ai sai thì cũng đỡ về mình hết , mỗi người phải biết nhịn chút thì mới hạnh phúc <-- hãy nghĩ như vậy nếu nàng chưa nghĩ ra
    thế nên chắc là con trai thì phải chủ động xin lỗi rồi, hãy kiên trì xin lỗi nếu nàng làm cao chưa tha thứ , bé nào mà không cao giá
    còn nếu bác đã hạ mình thế rồi mà cô nàng vẫn như băng bắc cực thì....chuyện lớn rồi đó , lí do quá rõ ràng , chia tay luôn , vì yêu người như thế , không hiểu mình thì xin được 1 lần chứ xin llỗi cả đời à
  4. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhé Hehehehe Em và người yêu em lại làm lành rồi, mặc dù chưa được như xưa nhưng cung tạm ổn rồi. Rồi thời gian qua người yêu em sẽ lại như xưa thôi.
    Thời gian trôi nhanh cùng yêu thương.....

Chia sẻ trang này