1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadongxaxam, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao đây ?

    Một trường hợp như thế này . Một anh chàng và một cô nàng yêu nhau , sắp làm lễ cưới . Một ngày nọ, cô gái sang nhà bác chơi , lúc đó có sinh nhật của cô con gái của bác . Mọi người ép cô gái uống cho vui , vì không quen nên cô gái rất mau say và không còn biết gì nữa . Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ chung giường với một người bạn của anh họ mình ( cũng là con của bác ) và tư thế thì cực kỳ âuyếm , y như vợ chồng . Nhưng chưa có chuyện gì xảy ra hết , các bác đừng nghĩ bậy . Điều tệ hại hơn là chuyện đã đến tay người yêu của cô ấy vàanh ta không tin cô gái vẫn còn trong trắng . Hắn ta đòi chứng minh và cô gái đã chống cự , sau đó tên đó chiatay và đi lấy vợ .
    Đây là chuyện của cô em họ , mong các bác góp ý vì nó đang suy sụp nặng . Tên bạn thân của tôi - nhân vật còn lại thì rất ray rứt và nó đã thú nhận với tôi rằng nó thích con bé từ lâu , đêmđó vì quá say nên nó nhầm phòng , nhưng khi nhận ra con bé đang ở trong đó thì nó không muốn ranữa !!!!!!!! nhưng nó vẫn cố kềm chế và chỉ có ôm con bé ngủ thôi chứ không có ýđịnh xấu gì. bây giờ nó muốn chính thức đeo đuổi và xin ý kiến tôi nhưng tôi không biết trả lời thế nào ( thú thật nghe xong chỉ muốn cho nó một đấm song rồi lại tôi nghiệp)
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em tôi thì đối với người bạn đó không có biểu hiện gì đặc biệt do tôi chỉ là anh họ thỉnh thỏang mới có dịp gặp một lần . Gia đình tôi thì đã chấm hắn cho cô em ruột của tôi vì nó rất thích hắn nên khi chuyện xảy ra mọi người đều cảm thấy khó xử. Em gái của tôi cũng bị sốc một thời gian . Chuyện khá rắc rối nhỉ ? Cô em họ tôi tính tình hiền lành và nó cũng chỉ nghĩ là một tai nạn , không căm hận gì , chỉ không tự nhiên khi gặp mặt thôi . Bạn tôi cũng không bày tỏ gì nên khi biết hắn thích con bé , tôi cảm thấy rất bất ngờ , chưa dám nói cho ai biết cả
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ đưa ra tình huống mà không nói gì thêm về nhân vật trong tình huống đó cả. Nhân vật với mỗi cá tính khác nhau thì sẽ có cách phản ứng và giải quyết khác nhau. Bạn không nói gì về tính cách nhân vật, đặc biệt là em họ bạn, nhân vật chính, cả.
    Nhưng xét 1 cách nói chung, nếu em họ bạn và anh chàng bạn trai mới chia tay thôi, thì bảo bạn bạn cứ từ từ đã, đừng nóng vội mà xôi hỏng bỏng không. Nếu em họ bạn là người mạnh mẽ và cá tính, lập trường... thì rồi cô ta sẽ quên anh chàng người yêu kia thôi. Nhưng đừng vồ vập nhanh quá, người ta có lập trường mà, dễ bị phản tác dụng lắm. Nếu là người yêu đuối thì khả năng "đục nước béo cò" có vẻ cao hơn.
    Nhưng như mình nói đấy, dù tình huống nào, cũng đừng theo đuổi em họ bạn nếu mới chia tay... Hãy cứ an ủi, động viên đã... giống như 1 người bạn, 1 người anh, rồi thành 1 người hơn thế nữa. Hãy cho em họ bạn biết bạn của bạn sẵn sàng lúc nào em họ bạn cần, nhưng tuyệt đối đừng nói yêu vội mà "sôi hỏng bỏng không"
    Đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình. Chúc thành công
  5. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi mà an ủi được thì đâu có gì để nói . Tính tình nó thuộc túyp " không nói thì không ai biết " nó đang nghĩ gì , muốn gì. Khi bắt gặp con bé khóc nức nở sau chuyện đó , nó chỉ đứng nhìn , đưa cho con bé khăn tay để lau nước mắt , bảo an ủi thì không biết phải nói gì . Vì thế mới hồi sáng nó đã đến gặp tên người yêu của con nhóc , giải thích cho anh ta hiểu ( khi 2 đứa nó chia tay , nó phải đi công tác ) . Tôi và đám bạn ai cũng bảo đã quyết định đeo đuổi ai lại làm thế nhưng nó bảo nó không muốn gã đàn ông kia nghĩ sai về cô em của tôi . Tôi nghĩ nó yêu thật lòng nhưng cách yêu lạ quá . Chuyện càng lúc càng rắc rối . Tôi thật không biết phải làm gì chp phải đây nữa
  6. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Em có một thắc mắc là 2 câu trên của bác có mâu thuẫn với nhau không ạ? Hay bác có gõ nhầm gì không?
    Với cả thằng bạn của bác "đêm đó vì quá say nên đã nhầm phòng" cô em họ của bác "nhưng nó vẫn cố kềm chế và chỉ có ôm con bé ngủ thôi chứ không có ý định xấu gì". Em không biết là một người quá say như thế liệu có đủ lý trí để kiềm chế mình được như vậy không ạ? Tại vì những người say bí tỉ thì ít người còn lý trí lắm.... với cả nếu bạn của bác là 1 người có lý trí và rất yêu cô em họ của bác thì chỉ ôm em họ của bác hôn vài cái rồi ra khỏi phòng luôn chứ nhỉ???
  7. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Người bạn của ông anh họ trong câu chuyện này cứ như là nhân vật chính trong một bộ phim Hàn Quốc vậy. Cao thượng đến mức đáng nghi ngờ. Đã say rượu rồi đi vào nhầm phòng mà còn nhìn ra đấy là người con gái mình yêu rồi lại chỉ ôm cô ta ngủ thôi và không làm gì đi quá giới hạn cả mặc dù biết thừa cô ấy đã có người yêu và sắp cưới để rồi khi sự việc vỡ lở ra lại đi giải thích này nọ với người yêu cô gái ấy. Tôi thấy anh chàng này hình như thần kinh không bình thường?
  8. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ước gì là phim thì hay biết mấy , khổ nỗi nó lại xảy ra cho chính gia đình chúng tôi làm mọi việc cứ rối lên . Nếu tôi hiểu được bạn tôi nghĩ gì thì cũng không đến nỗi , khổ là hỏi thì nó chỉ nói đến thế thôi , còn bảo tôi tin hay không thì tuỳ vì không quan trọng . Làm sao tôi biết được đêm đó nó có say không vì tôi cũng say bí tỉ , không thể kiểm chứng nhưng có một điều để các bạn rõ hơn là ở nhà tôi các phòng đều xây khá giống nhau nên việc nhầm phòng là có thể( em họ tôi nằm ở phòng dành cho khách , còn bạn tôi bình thuờng nếu có say sẽ vào phòng tôi ở ngay bên cạnh ). Nó bảo là khi vào đã nhận ra người nằm trên giường không phải là tôi , bật đèn lên thì nhìn thấy cô bé , chứng tỏ nó không say đến nỗi không còn biết gì như tôi nên hoàn toàn có khả năng kềm chế được hành động của mình . Khi tôi hỏi tại sao không ra ngoài thì nó bản lúc đó không nghĩ xa xôi gì , chỉ biết mình không múoi rời khỏi đó , nằm xuống định ôm một lần nhưng sau đó ngủ quên luôn .
  9. namtuoc82

    namtuoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn thấy rắc rối quá, tưởng rằng mấy cái chuyện này chỉ có trên phim ảnh thôi hoá ra ngoài đời cũng có thật. Theo bạn kể thì anh chàng đó đã kiềm chế mình không làm bậy ngay cả trong lúc nửa say nửa tỉnh như vậy và sau đó còn đi gặp người yêu của cô bé kia để giải thích nữa trong khi rất yêu cô gái đấy chứng tỏ người này là một con người rất chín chắn, biết kiểm soát hành động của mình, cao thượng và tử tế nữa. Nếu anh ta muốn tán em họ bạn thì bạn cứ ủng hộ nhiệt tình đi.

Chia sẻ trang này