1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Little_DORY, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Little_DORY

    Little_DORY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao đây ?

    Em và anh ấy đều là hs du học, gặp và quen nhau ở bển. Một thời gian sau anh í ngỏ lời yêu em và cuối cùng em cũng đồng ý. Nhưng về sau em phát hiện ra anh í vẫn còn quan hệ tình cảm với 1 người nữa ở Vn. Theo em được biết thì 2 người yêu nhau từ lâu rồi. Em cũng ko hiểu tại sao anh í đã có người yêu, vẫn yêu nhau mà vẫn ngỏ lời với em. Và bảo là yêu em, ko thể sống thiếu em. Em đã cho anh ấy cơ hội để lựa chọn 1 trong 2. Nhưng anh í ko lựa chọn đuợc, rồi còn nhiều mẫu thuẫn nữa, bọn em chia tay. Thực ra anh í là người đề nghị chia tay, nhưng rồi cuối cùng lại muốn quay lại. Nhưng em ko muốn. Cuối cùng bọn em quyết định sẽ là bạn tốt của nhau. Nhưng chưa hết, đã quyết định vậy rồi mà anh í đi đâu cũng vẫn bảo em là người yêu của anh í. Rồi bảo đã chia tay với người ở VN rồi. Trong khi em biết 2 người vẫn nhắn tin, gọi điện, yêu đương với nhau. Khi em fát hiện ra anh í bảo với mọi người là chuyện bọn em vẫn tốt đẹp, bình thường, em mới mắng anh í. Em bảo em thích cái gì cũng fải rõ ràng ra, đã chấp nhận làm bạn rồi thì đừng thế nữa. Anh í đồng ý. Cuối cùng đâu vẫn vào đấy. Đến bây giờ là gần 1 năm em và anh í chia tay rồi. Vậy mà anh í vẫn bảo với mọi người là em với anh í vẫn yêu nhau. Chỉ có 1 số người thân thì mới biết sự thật. Thực sự em rất chán, em ko muốn người khác hiểu sai mối quan hệ này Em fải làm sao đây? Em chẳng thể đi nói với tất cả mọi người là em và anh í đã chia tay
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chỉ cần em biết và những người thân yêu của em biết là đủ rồi em à. Ko cần thiết phải giải thích cho tất cả mọi người hiểu đâu
    Với chị, giải thích càng ít thì càng dễ chịu vì chị ghét nhất là phải đi giải thích [​IMG]
  3. Little_DORY

    Little_DORY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu em cũng nghĩ thế. Em cũng mặc kệ, đâu có giải thích gì đâu. Nhưng rồi, nhiều người ko biết, cứ hỏi chuyện này nọ. Em đã nói tránh, em ko muốn. Nhưng nhiều người cứ tiếp tục hỏi và hỏi. Đến lúc em nói thì mọi người lại tỏ vẻ ko tin. Nhưng thôi kệ chị nhỉ. Mặc dù em cũng mệt lắm. Cám ơn chị nhiều
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0

    Có gì đâu mà không hiểu,hehe,bắt cá 2 tay chứ còn gì(hoặc là 1 tay bắt 2 cá chứ còn gì nữa)Em xem em là con cá nào nhé?
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Khi ai đó muốn hỏi bạn một câu hỏi bạn ko muốn trả lời, bạn hãy nhìn thẳng vào họ, mỉm cười và hỏi " Tại sao bạn lại hỏi tôi như vậy"

    Không cần phải giải thích gì cả.
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    là người chứ bộ là thánh hay sao mà lúc nào cũng phải nói câu " Tại sao bạn lại hỏi tôi như vậy"
    nghe hỏi wài cũng mệt mà nói đến lẫn thứ 3 là bực mình
    tốt nhất là dứt khoát với tên kia, đã biết vậy rồi mà còn tiếp tục được đến 1 năm thì ... quả thật bạn rất rất đáng khâm phục á
    cho là ko còn yêu nhau nữa , chỉ là bạn bè thì cũng cần phải tôn trọng nhau chứ , tên này chỉ lợi dụng bạn thôi , nói cách khác là 1 tên đểu ko hơn ko kém
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
           Nói tóm lại E vẫn chưa có ai nên gọi là "chia tay" nhưng nếu anh ta "thực sự" muốn quay lại E vẫn chấp nhận đúng ko ? Nếu vậy thì để cho số mệnh quyết định thôi. Còn nếu sắp tới E có người yêu thì bảo đảm  E chả quan tâm đến chuyện của 2 người kia đâu. Thậm chí E chẳng phải nhờ các nhà "tư vấn rỗi hơi" trả lời. Vì lúc đó E còn bận dành tình cảm cho người yêu mới mà. [​IMG]      Thôi cố học đi em gái ! vẫn biết là ở bển tìm người khả dĩ cũng khó, học xong về Việt Nam thì con trai phù hợp với nhiều vô biên cương (theo số liệu mới nhất của Cục Thống Kê thì ở VN hiện nay đang thừa nam giới)
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cứ nói 1 câu Ko thích nói về chuyện đó xem có còn bị hỏi nữa hay ko là biết.
    Làm người hay thánh gì cũng vậy. Đã ko muốn trả lời thì hỏi kiểu nào cũng vậy thôi.

     ... aLl AbOuT hAvInG fUn ...
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    mấy người du học là thường hay giách việc thế đấy, mà thằng nào nó đểu với em thế, thuê anh đánh bỏ mịa cái thằng mất dạy đó đi
  10. Little_DORY

    Little_DORY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn mọi người đã chia sẻ với em. Hic, thật ra nhiều lúc rất phiền phức với mấy chuyện này. Em cũng chỉ mong, nếu ko yêu nhau nữa thì có thể coi như là bạn, vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện. Nhưng xem chừng có vẻ khó quá. Nếu cứ tiếp tục thế này, em sợ anh í sẽ bị quả dưa bở to tướng bụp vào đầu vì nghĩ rằng em vẫn còn cái gì đấy với anh í.
    Rồi nhiều lúc thấy mấy thằng bạn em nói chuyện với em, anh í cũng tỏ thái độ này nọ mặc dù bây giờ đã chả là gì của nhau rồi. Nói chung là mệt mỏi lắm hic hic. Nhiều lúc như vậy em lại đi dỗ vì em ko muốn có không khí căng thẳng ( dù với bất cứ ai đi nữa ) Liệu có fải vì vậy mà anh í lại nhầm tưởng là đối với em, anh í vẫn còn là 1 cái gì đặc biệt ko Em làm sai rồi àh
    Đúng là bây giờ em chưa có 1 ai nữa cả, mặc dù cũng ko fải là ko có người có tình ý với em. Nhưng em chưa muốn tiếp tục. Còn bây giờ có các thêm vàng em cũng chẳng bao giờ quay lại cho dù anh í có đề nghị thảm thiết đến mức độ nào đi nữa. Gà vịt thế đủ rồi Lúc em yêu anh í, ai cũng bảo em giỏi vì em biết chị nguời yêu anh í ở VN. Vậy mà vẫn chấp nhận, vẫn yêu anh í, rồi thỉnh thoảng có dịp gì còn đi cùng anh í mua quà tặng cho chị í nữa Có ngốc lắm không ạ Nhưng thật sự thì nếu anh í là bạn, thì sẽ là 1 người bạn cực tốt. Còn là 1 người yêu thì...
    Sao mà tình yêu tình báo ở bển chán đời thế mọi người ơi

Chia sẻ trang này