1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây ???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Agear, 10/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Agear

    Agear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao đây ???

    Mình đã từng có 1 người bạn gái 2 năm trước đây.Người đó bây giờ đang đi du học và sắp trở về nước.Ban đầu,tình cảm vẫn sâu đậm nhưng càng gần đây càng cảm thấy người ấy trở nên xa lạ hơn,người ấy tránh nói đến chuyện tình cảm với mình hơn.Ngày về có lẽ sắp tới rồi,các cún bảo mình phải làm sao bây giờ đây??? (Mình không dám nghĩ đến một kết cục buồn vì mình yêu người ấy lắm).
  2. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cứ đê? cho tự nhiên đi bạn. Cứ như bi?nh thươ?ng. Đợi bạn gái bạn vê? rô?i hai ngươ?i nói chuyện thă?ng thắn với nhau.
  3. NoneService

    NoneService Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lòng người thay đổi, đổi thay, chẳng làm gì được đâu bạn ạ. Vui vẻ chấp nhận, đấy là phương cách tốt nhất. Nói là vậy, nhưng mà cũng phải chịu khá nhiều đau khổ, dằn vặt đấy! Chúc bạn có đủ dũng cảm để vượt qua giai đoạn khó khăn này!
  4. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian thì cần hâm nóng tình yêu. mình nghĩ là chẳng đoán trước được điều gì. Hãy tạo điều kiện tốt cho bạn nếu bạn còn yêu cô ấy.
    Cheers!
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chờ cô ấy về đã, xem thử xem thái dộ và tình cảm thế nào, xa nhau khó mà biết chính xác lắm. Cảm thấy có gì bất an nên thẳng thắn nói chuyện, hãy suy nghĩ khĩ khi đưa ra quyết định cuối cùng nếu cảm thấy nó thực sự tốt cho cả hai.
  6. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nếu muốn tốt cho cả hai thì 2 người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, chỉ khi mọi chuyện đã rõ ràng thì bạn mới đưa ra quyết định chính xác mà sau này bạn không phải hối hận
  7. tunkachi

    tunkachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần hết sức bình tĩnh khi nói chuyện với cô ấy. Mình cũng là con gái du học, và cũng có người yêu ở Việt Nam, mình hiểu được sự khó khăn vất vả, cảm giác buồn chán, cô đơn, mệt mỏi nơi đất khách quê người. Nó làm thui chột tình cảm, nhất là khi không có người yêu ở bên cạnh mà lại không thể tiến đến với người khác. Nếu cô ấy có mắc sai lầm thì cũng nên sẵn sàng tha thứ. Quan trọng là cô ấy vẫn còn yêu bạn, và bạn cũng vẫn rất yêu cô ấy.
    Have fun!!!
  8. Agear

    Agear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhìu,mình cũng cảm thấy đỡ u ám hơn trước rồi đó,đặc biệt là bạn tunkachi.Cho mình hỏi riêng 1 chút Nếu cô ấy có mắc sai lầm nghĩa là sao hả bạn,trong thời gian du học,bạn đã mắc sai lầm lần nào chưa?
  9. tunkachi

    tunkachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sao bạn tò mò thế? Thời gian từ khi tớ đi du học đến bây giờ vẫn chưa lâu lắm, nên tớ chưa có cơ hội để mắc sai lầm. Tớ thực sự không biết tương lai sẽ ra sao. Hy vọng là tình yêu của tớ đủ lớn để vượt lên mọi sự cám dỗ.
  10. dkny_guy

    dkny_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hát bài "Sai lầm vẫn là anh" đi thôi.

Chia sẻ trang này