1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm sao đây?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi nu-hoang-mafia, 20/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nu-hoang-mafia

    nu-hoang-mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    phải làm sao đây?

    ối ối!!!!!! ko có gì đâu! xin lỗi

    Được nu-hoang-mafia sửa chữa / chuyển vào 24/12/2002 ngày 16:52
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ ! mình nghĩ rằng bạn khuyên thế nào thì cũng chỉ là trong 1 phút chốc thôi ! chắc chắn bạn gái đó sẽ ko quên được hình ảnh người " kia" .Có những người chỉ quên ngay trong 4-5 tháng nhưng bạn ơi ... nhiều lúc 3-4 năm cơ _ chính vì vậy bạn pải làm thế nào phân tích cho bạn gái kia hiểu rằng .. 1 thằng đàn ông như thế là ko đáng " ko ? dù bạn khuyên thế nào thì có lẽ cũng chỉ vơi đi 1 nửa thôi !!dù bạn thẳng thắn nói chuyện ... bên ngoài ắt hẳn cô gái kia sẽ nghe bạn nhưng thực chất khó lắm !!! mình mong rằng bạn đủ dũng khí để giúp bạn gái đó !! Bạn ơi ! nếu như người bạn gái đó đang còn " đi học " chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần .. Hãy rủ bạn đó tham gia 1 việc gì đấy cùng nhau học bài ôn tập .. cùng nhau đi ăn ... vv vv hãy làm cho bạn gái đó ko còn thời gian nghĩ đến anh ta .. khi bạn chợt thấy cô ấy " có nét buồn " hãy ngăn chặn ngay tức khắc .. bởi đó là thời điểm dễ làm cho cô ý nhớ đến chuyện cũ .. xin đừng bỏ rơi cô ấy lúc này !! bạn hãy giúp cô ấy bằng mọi cách nếu có thể bạn nhé !! mình biết đó ko phải là điều khó nhưng 2 người là bạn thân của nhau ! mình tin hành động này sẽ giúp cô ấy tự tin và tình bạn 2 người sẽ tốt đẹp hơn !!
    hãy chuyển lời mình đến với cô ấy rằng : bạn hãy xem lại tình cảm thực sự của mình đi ... đó chỉ là sự cảm mến .. trong phút chốc có thể lúc này bạn nói yêu hắn nhưng bạn ơi đừng yêu rùi lại hối tiếc !! là con gái - bạn hãy nghĩ đến tương lai .. bạn đừng tìm người để " Yêu " hãy tìm người có thể chăm lo , bảo vệ mình suốt đời !! hãy chân trọng tình cảm của những người xung quanh .. nhất là cô bạn thân của bạn đã hết lòng lo cho bạn đến mức nào !! thời gian trôi đi nhanh lắm .. có lẽ khi gặp anh người đó bạn chỉ có cảm giác coi thường ... hay thương hại mà thôi !! hãy nghĩ .......................................""
    chào you ! mình cũng chỉ có thể khuyên thế thôi .. vì mình nghĩ chuyện của bạn bạn .. quả là sẽ dễ dàng quên hơn những câu chuyện buồn khác ! chúc bạn thành công!!
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mày hơi bị quan trọng hoá vấn đề rồi Thắm ạ , trong chuyện này tao là ngưòi hiểu nhất đấy . Trong này chẳng có ai là có tình yêu cả , nó chỉ là chút tình cảm bồng bột và sẽ qua nhanh như tình cảm của anh chàng kia dành cho cô gái kia mà thôi . M biết ngừoi con trai đó , anh ta cũng là ngừoi thẳng thắn , anh ta nghĩ gì trong đầu anh ta nói luôn , anh ta yêu ai quý mến ai anh ta cũng nói luôn, nên khi bị từ chối anh ta đã buồn và anh ta tìm đến nói chuyện với một ngừoi con gái khác ., và anh ta lại cảm thấy rằng ngưòi con gái đấy hay và hợp với anh ta . Anh ta cũng nói thẳng với ngừoi con gái đó rằng " anh yêu em nhưng ko biết đc sau em là anh , anh là ngừoi hay thay đổi lắm " Và ngừoi con gái kia biết điều đó nhưng vẫn chấp nhận anh ý . Thì cứ để cho họ yêu nhau , hậu quả như thế nào họ gánh chịu , ngưòi con gái kia thì mình nói chuyện nhưng mà mình biết rằng anh ta chưa một lần yêu . Vậy thì trách anh ta làm gì , anh ta còn trẻ con lắm
    To một ngưòi bạn của nuhoang: Em đừng buồn làm gì , hãy quên đi và coi anh ta là đại ca như trước , và hãy quên đi coi như anh ta chưa nói gì cả , Mọi ngừoi sẽ lại vui vẻ và bình thuờng như trước . Mình sẽ vẫn chơi với nhau vui vẻ , em đồng ý ko . Chị công nhận là trong chuyện này là tại em , chính chị là ngừoi đổ lỗi cho em đấy . Em thích ngừoi ta tại sao em lại ko chấp nhận để rồi bây giờ buồn như vậy . Em có nhớ cái hôm chị làm sứ giả hoà bình ko ? Em đã chẳng thèm nghe chị nhất quyết gạt đi . Lại còn nói " em chỉ coi đại ca là đại ca thôi " Vậy thì hãy coi anh ý là đại ca và đối xử với anh ý như trước nha . Cũng chính từ hôm đấy mà anh Việt cũng bỏ ý định . Chị đã nhận ra tình cảm của em từ cái hôm bỏ hai tiết em đi về đấy , em về em lại lên mạng và tâm sự những chuyện của em cho anh ý nghe , điều đó làm chị hiểu ra . Anh ý cũng rất tệ tại sao bảo thôi rồi mà vẫn còn nhớ em , chuyện với cái chị kia thì chị cũng biết và thật lòng thì chị thấy rằng chị kia hợp với anh VA hơn em đấy . Chấp nhận vậy nha ! Đừng buồn nữa ! Anh VA bây giờ thì đáng trách thật sự , chị ko bênh anh ý nữa đâu !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  4. nu-hoang-mafia

    nu-hoang-mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    khong có gì đâu mà
    Được nu-hoang-mafia sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 24/12/2002
  5. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hâm thật ? Mọi người có nghĩ rằng tôi nghĩ gì ko ? Mọi người chỉ đứng bên ngoài mà nhận xét thôi ha ha ha ha ha
    Mọi chuyện đâu chỉ đơn giản là :
    "Vây mà,khi nó mới chỉ về quê có3-4 ngày mà...Trc khi nó về quê chơi,người ấy con nói nhớ nó.Khi nó ở quê,nó đã gọi điện cho người ấy và người ấy cũng vẫn nói nhớ nó.Vậy mà...vào ngày hôm sau nó đã đc tin người ấy chơi thân với một chị khac.Nó hơi buồn nhưng rồi nó nghĩ rằng"bạn thân thui mà,có sao đâu".Nhưng sự việc đâu chỉ đơn giản như thế,người ấy đã yêu chị ấy và rời xa nó chỉ với một câu giải thích"anh đã nói với em rằng anh là người hay thay đổi",
    Đằng sau nó chẳng đơnn giản như vậy đâu .Mọi người chẳng thể hiểu rằng để nói lên điều này thật khó khăn sao?Nếumọi người cho rằng những điều trên là ko đúng thì tôi ko dám phủ nhận nhưng mọi người cho rằng tôi nhẫn tâm hay tệ hại như vậy thì mọi người đã lầm rồi đấy , mọi người chỉ cho rằng người con trai luôn có lỗi , luôn tệ hại thì tôi cần mọi người nghĩ lại đó
    Nếu ai thắc mắc thì cứ hỏi lại , tranh luận với tôi ha ha hâhh
    Chán chẳng buồn chết
  6. nu-hoang-mafia

    nu-hoang-mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn rose nhìu nhìu.
    mọi người bức xúc wá.
    nhất là nha_viet và binhminh ý.hichic.Nghe mà choáng
  7. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hì có nhiều người nói mà sao cảm ơn mỗi tui .. bạn lại còn sửa lại topic là sao ?? hiic có cần del hộ ko nhwò ??
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you

Chia sẻ trang này