1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao để người ta tỏ tình lại lần nữa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi budebuai, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn này giống y mình, nhưng mà mình còn thảm hơn. 2 đứa hiểu lầm, nên qđịnh chia tay rồi ấy chứ. Nói một cách khách quan thì lỗi lầm thuộc về phía bên kia. Thế nhưng cả 2 đều đặt cái tôi cao quá nên chả ai xin lỗi ai cả.
    Sau một quãng thời gian khá lằng nhằng, hắn đã nói rằng hắn có lỗi và có thể thay đổi, mình đã rung rinh trước những gì hắn nói, ấy vậy mà bản tính thật khó đổi, hôm trước vừa làm mây việc tỏ thành tâm, hôm sau lại khiến mình bực mình.
    Mình cũng biết là hắn có ý quay lại, nhưng đã đi rồi thì quay lại cũng phải rõ ràng chứ, tin nhắn thì hay, trước mặt mình vẫn không nói không năng, không động chạm gì. Mỗi lần hắn nhắn tán tỉnh là mình đều nói, bây giờ muón tin cái gì phải cần thời gian kiểm chwngs, sờ tận tay nhìn tận mắt mới tin.
    Chờ mãi mà hắn cũng chả mở mồm, lúc hứng thì nhắn tin, không thì cũng bẵng đi 1-2 ngày, càng ngày mình càng thấy cơm nguội. Hic, cứ tình trạng này thì nguy quá. Mình còn trót lỡ nói rằng mình không dùng điện thoại vì không muốn hắn nhắn tin. Mình chỉ muốn nói, cái gì cần thì hắn phải hành động và nói trước mặt mình ấy. Hic, hắn chả hiểu. làm sao bi giờ nhỉ.
  2. imizzu

    imizzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì phải sốt ruột cả.ko phải bạn cũng rất mún kiểm chứng TY của cả 2 sao? Yêu đương đẹp nhứt là lúc tán tỉnh đấy, roài bạn se nhớ nhiều đến những giây fút này thui. Dù sao như bạn cũng còn đỡ, mình nhận lời yêu quá vội vàng, nên nhiều khi thấy thật ko thoải mái lắm nhưng cũng may là mình chọn đúng ng`.
  3. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko hiu sao, bọn mình đã iu rùi chứ, bi h là làm lành. nhưng khó quá, mình thì vẫn mún con trai nói trước, chỉ cần nói mọt câu thui để mình còn có cớ mà thể hiện :D
  4. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Cực kỳ đơn giản. Nói luôn với anh ta. Em yêu anh còn anh thế nào, có yêu em không.
    Có thế thôi, hạnh phúc tự ta kiếm tìm, chờ sung rụng mà làm gì. Thích nói luôn. Ai nói mà chẳng được qua lâu rồi cái kiểu trâu tìm cọc. Con gái nói câu đó thì mất gái hay sao. Chán.
    Ôi, giá mà em có đủ can đảm để nói được câu ấy thì em đã chẳng ngại gì việc ngả đầu vào vai anh ấy rồi. Dù sao cũng cảm ơn bác cho em biết lời khuyên.
  5. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã cho em lời khuyên. Đây ko phải mối tình đầu của em nhưng mà lần trước là em bị động. Còn lần này thì cảm thấy run thực sự. Có lẽ ko còn cách nào khác là mình phải can đảm bật đèn xanh lần nữa thôi các bác nhỉ . Cảm ơn nhà mình nhìu nhìu nhé!
  6. JiJockeyZ

    JiJockeyZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trời sinh con gái có cái tính thật quá lạ ah`!! Yêu thì yêu người ta nói cho rồi còn zông dài như film Đài Loan!! Đến lúc người con trai chán nản rồi thì mới nhận ra lỗi lầm vì im lặng của mình. Hết biết đúng là con gái
    Có câu này em thấy hợp nè: Nhiều thất bại trong cuộc sống là do từ bỏ mà cái mà mình sắp đạt được rồi!!!
  7. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    mà tên đấy tồ thật ... đi xe máy ngồi xa thế ko sợ Cơ động nó tóm à
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Công nhận đôi này đáng yêu, anh mà làm cơ động là theo chú xoxoxo cho 2 đứa vào đồn giam cùng giường rồi. Em gái gà, thằng bé cũng gà, yêu nhau thế mới hợp chứ!! Bây giờ thì nhanh nhất nên ngả đầu vào vai anh ta 1 cái, hỏi thêm như 7miles là hết "tình trong như đã, mặt ngoài còn e"!
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hay quá, bác này bình tĩnh trc lần tỏ tình đầu, hay thế chứ em là ko có đc cái tính tốt ấy, nếu em đã yêu từ cái nhìn đầu, anh ý mà tỏ tình, dù e sợ nọ sợ kia e vẫn gật ngay, chả biết "giữ giá làm nộm" gì hết đâu ạ
    bây h tình hình vẫn tiến triển chứ có pause đâu, cứ từ từ rồi bật đèn xanh cho anh ý như mọi ng nói, rồi anh ý sẽ biết nên làm gì thôi.
    mà theo em, nếu mình thấy tình cảm của mình " chín " rồi, thì mình nói cũng chả sao
  10. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

    Em thích cái đoạn này thế ko biết!
    Sao bác ko nói bóng gió như "Em thấy lạnh!"
    Hiệu quả lém đấy!
    Được cad_garfield sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 04/08/2007
    Được cad_garfield sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 04/08/2007
    Được cad_garfield sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 04/08/2007

Chia sẻ trang này