1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao.... hãy giúp tôi... cảm ơn :)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Chuottieu, 25/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuottieu

    Chuottieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi và người đó yêu nhau, khi yêu cả 2 chung thủy, vì gia đình ngăn cản, vì anh ấy không có việc làm, bằng cấp đại học, nên chúng tôi đã chia tay, được 1 tuần thì anh ấy chở cô gái khác đi nhậu, đi chơi tới gần sáng. Dù chia tay rồi, nhưng chúng tôi vẫn nhắn tin ít ít mỗi ngày, vì chia tay quá đột ngột, cả 2 vẫn còn tình cảm, chưa thích nghi kịp. Dù là người yêu cũ nhưng nghe tin anh ấy đi với người mới qua đêm, và 2 người làm gì thì ..... , tôi vẫn thấy khó chịu, hụt hẫng trong lòng, mối tình đầu của tôi cũng hụt hẫng theo..... giờ tôi phải làm sao..... nhắn tin với anh ấy tôi cũng thấy ngại ngùng, không biết tiếp theo ra sao, nên làm gì...nếu như anh ấy nhắn tin hỏi han....và tôi với anh ấy còn nợ 1 cuộc hẹn chia tay. Tôi nên làm sao, còn cuộc hẹn đó, có nên hủy không

Chia sẻ trang này