1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao khi chồng bạn ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hamahama, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    chào
    Nếu bạn yêu chồng thì lúc ảnh nóng giận thì im lặng tôi nghi chẳng có chuyện gì xảy ra.
  2. hamahama

    hamahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã cho những lời khuyên chân thành.
    Tôi nghĩ có lẽ cách tốt nhất là tôi đi học võ
    Nhưng học sao đủ để đỡ chứ không để đánh nhau
    Khi các bạn chưa có gia đình có thể các bạn thấy việc chia tay li dị không khó khăn mấy..Khi tôi còn độc thân, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy..tôi cũng từng nghĩ sau này quen phải anh chàng nào động vào tôi một cái thôi thì tôi sẽ bỏ ngay..
    Nhưng mà yêu nhau đã khá lâu , và cũng đã lập gia đình..Phải chi tôi không còn yêu chồng, phải chi chồng tôi tệ ở những mặt khác..có vẽ sẽ dễ giải quyết hơn..Quả thật gia đình tôi ngoài vấn đề này, không có gì đáng phàn nàn cả..Cho đến thời điểm này thì vẫn chưa hơn ngoài những cái tát..chưa trầy da tróc vẩy gì cả..Gan 3 năm thì độ 3,4 lần...
    Nhưng mà đương nhiên trong thời đại này không một người phụ nữ nào chấp nhận động tay động chân trong gia đình cả..Cho dù là do vợ lắm lời hay to tiếng, chồng cũng không có quyền tát vợ..Thật sự tôi rất buồn vì chồng tôi hành động như vậy..và tôi cũng sợ nữa..chỉ sợ bây giờ là tát ..không biết sau này có là đánh..hay nghiêm trọng hơn không..khi mà chồng tôi không biết kiềm chế mình như vậy..Tôi cũng có suy nghĩ về lỗi phần mình: to tiếng, lắm lời..Thật ra tôi cũng đã cố gắng sữa chữa rất nhiều.. chồng tôi cũng vậy..có rất nhiều lần cãi vả nặng nề chồng tôi vẫn nhịn được..nhưng có khi chuyện chưa tới đâu..anh ấy đã nổi giận..cứ như là nhịn lâu ngày đến lúc phải bùng nổ thì chuyện nhỏ cũng nổ vậy...
    Gia đình nào chẳng có lúc cãi vả, khi nóng giận thì cả hai đều nóng..nhưng người vợ nóng lắm cùng lắm là khóc hay nói lớn tiếng..tại sao chồng tức giận lại có quyền tát vợ..tôi nghĩ là không thể chấp nhận điều đó..
    Tôi biết rõ khi chồng tôi hối hận và xin lỗi, anh ấy thật lòng muốn sửa đổi, nhưng có lẽ cái tính đã vậy rồi..cũng sẽ có lúc không kiềm chế được thôi..Tôi không biết làm cách nào để anh ấy chừa hẳn nữa..
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời mình không ghê sợ gì bằng những người đàn ông ko ngại ngần giang tay đánh đập phụ nữ. Nhất lại là người phụ nữ mình đã từng hết lòng yêu thương, ngày ngày ở bên chăm lo và chia sẻ cuộc sống với mình.Nó cứ vũ phu và hèn hạ làm sao ấy.
    Vợ chồng sống với nhau ko phải lúc nào cũng được yên ấm. Chắc chắn sẽ có lúc thế nọ thế kia. Nhưng tốt nhất là khi 1 người tức giận thì người kia nên nín nhịn chút. Chứ chồng nói to mà vợ nói lại to hơn thì ẩu đả là đúng rồi.
    Chồng đánh vợ rơi vào 3 loại:
    1.Say rượu
    2.Thích dùng bạo lực để dạy dỗ người khác.
    3.Cô vợ quá nhiều lời, hoặc hay có thói ngang bướng, cãi chồng, bù lu bù loa, hỗn láo v....v
    "Tránh voi chẳng xấu mặt nào". Mình là phụ nữ, nhịn 1 chút là hơn. Lúc anh ấy nóng mình nguội. Lúc anh ấy nguội rồi mình mới từ từ nỉ non dạy dỗ.
    Nói chung người ta phải nên in 1 cuốn cẩm nang kiểu như "Nghệ thuật chung sống với bạn đời" vì sự thực là hôn nhân cần nghệ thuật nhiều hơn bất cứ 1 môn nghệ thuật chính thống nào.
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một dạng vũ phu... tiềm năng .
    Nói thế chứ U thử nhìn lại cách cư xử của U xem. Tôi thấy mấy bà chị..., chồng nói mà vợ cứ trả lời như chém chả, mặt thì vênh lên, mắt thì trợn ngược.... Cái kiểu í là tôi tôi cũng cho mấy cái bạt tai cho bớt... hoang dã . Chồng mình chứ có fải ai đâu mà đòi phần thắng. Trong một cuộc cãi nhau không ai thắng cả, mà chỉ có tình cảm của hai người bị sứt mẻ đi thôi. Đừng bắt mình fải nghĩ rằng mình là một người giỏi chịu đựng, đến một lúc nào đó chính U sẽ điên lên vì con người của U đấy. "Tại sao mình fải chịu đựng điều đó và tại sao điều đó lại xảy ra?" Trả lời sớm....
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  5. co__may

    co__may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng khi anh ấy nóng giận mình nhịn đi một chút hết giận mình nói sau . Một người nóng tính khi lên cơn giận dữ họ chẳng bao giờ nghĩ được điều gì là đúng là sai đâu , và lúc đó những lời hứa đối với họ cũng chưa hề tồn tại .
    Nếu hai bạn đã là vợ chồng minh nghĩ đã phải qua một thời gian tìm hiểu nhau chứ .
    Đàn ông cục tính ko hiếm , nhưng theo mình đàn ông cục tính mà còn uống rượu mới đáng kinh sợ , lúc đấy cộng thêm vũ phu thì quả là cơn ác mộng
    Được co__may sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 03/04/2004
  6. doi_tra

    doi_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em chưa chống lầy nhưng nếu phải tình cảnh bị chồng bạc nhược như vậy thì em sẽ nghĩ đến phương án phụ ngay. Mình xinh, trẻ, tội gì không làm lại, hả các chị? Vùng lên , các chị bị chồng đánh ơi?
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 4 năm, khi chứng kiến cảnh cậu tôi tát mợ - tôi đứng sững người... tôi biết, mợ tôi cư xử và ăn nói như thế là sai, là ko đúng, là thiếu sự tôn trọng cậu.. nhưng sao tôi thấy cái tát của cậu nó bạc bẽo và tồi tệ thế. Chẳng lẽ đàn ông cứ điên lên, tức lên là có quyền đánh vợ sao? Đời người con gái bến đục bến trong.... Cái tát ấy, tôi ấn tượng đến bây giờ....
    Ở đời, bao giờ chẳng có luật nhân quả. Cái gì cũng có nguyên nhân và kết quả của nó. Chỉ trừ những trường hợp như say rượu hoặc là côn đồ, hung hăng...đại loại là những người ko ra gì trong xã hội thì mới đánh vợ ko lí do, chứ những người đàn ông có tri thức, chẳng bao giờ họ làm thế... có khi, lời nói, hoặc sự im lặng, sự thờ ơ, xa lánh của những người chồng đó mới thực sự là đáng sợ.
    Tôi cũng chẳng dám khuyên chị điều gì để quyết định mối quan hệ vợ chồng.. vì tuổi tôi còn nhỏ hơn chị , hơn nữa tôi cũng chưa lập gia đình, tôi chưa hình dung được hết cuộc sống gia đình như thế nào... nhưng tôi nghĩ, trước khi chị trách anh ấy, thử 1 lần đặt câu hỏi cho chính mình - tại sao lại bị anh ấy tát? Biết chồng nóng tính mà lại cứ to tiếng trong lúc cãi nhau thì dễ xảy ra tình huống đó lắm. Nhịn truớc, nói sau chị ạ.... Dĩ hoà vi quý mà.
    ( Nói thế chứ nhiều lúc cũng điên hết cả tiết nhưng rồi vẫn cố gắng nhịn cho qua. chứ cãi nhau thì được gì đâu, chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi )
    Được global sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 17/04/2004
  8. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vũ phu là chuyện ko bao giờ có thể chấp nhận được. Nhưng người làm vợ cũng có lúc nên xem lại mình. Bản thân mình đã từng chứng kiến bố khóc trước những lời đay nghiệt trong lúc cãi vã của mẹ, lúc đấy chẳng cần biết ai đúng sai nhưng mình thấy trách mẹ vô cùng.
  9. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    " Giận mất khôn" Tôi nghĩ bạn cứ sửa đổi, nếu anh ấy không thay đổi thì đành phải chia tay thôi, bây giờ tình yêu của bạn còn nhiều, nhưng chắc rồi nó sẽ dần dần mất đi theo những lần anh ấy bạo hành.
    Cái gì thuộc về bản chất thì khó sửa đổi lắm bạn ạ
  10. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo là nóng mất khôn giận mất ngon mà!Nhưng mà tình trạng đó kéo dài dù rằng chồng chi không mong muốn điều đó,đều tốt nhất là cần đến bác sĩ tâm lý thôi chị à.Bác sĩ có thể cho ta những lời khuyên hay cách hành xữ tốt nhất khi có tranh cải.Và điều quan trọng là đừng tạo áp lực lên đối phương vì công việc ngoài xã hội đã có nhiều cái phải bực mình rồi,về nhà chỉ muốn nghĩ ngơi thư giản lại gắp cảnh cải vã thì chắc chắn là sẽ có xung đột ngay và nóng giận là điều không tránh khỏi.Chúc chị sẽ tình được cách giải quyết tốt đẹp!

Chia sẻ trang này