1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao khi có người thứ 3 ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nemo, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao khi có người thứ 3 ?

    Mình với cô ấy yêu nhau được một thời gian thì mình phải đi học xa , cô ấy ở nhà đợi mình ... nhưng mới hôm nay cô ấy nói với mình cô ấy đang dao động lắm vì có 1 người con trai khác trong những lúc mình không có mặt bên cạnh cô ấy đã tấn công , cô ấy nói với người đó những chuyện mà cô ấy không nói với mình , tấm sự nhiều với người ấy lắm .... cô ấy nói cô ấy đang rối trí lắm và cần thời gian . Mình phải làm sao đây các bạn , để giữ được cô ấy ? Mình yêu cô ấy nhiều lắm..
  2. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà giữ được cô ta đây??????????????
    Khó lắm bạn ạ! Vì cái chính là ở chỗ cô ta cơ mà. Nếu cô ta không còn yêu bạn thì dù cố gắng thế nào cũng vô nghĩa thôi!
    Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nếu Cô ấy đã bảo thế, thì bạn cũng nên cho cô ấy thời gian để xác định lại tình cảm của mình chứ. Một khi người ta đã hết yêu mình rồi thì mình có níu kéo được gì? Thôi đành chấp nhận một cuộc chia tay vậy. Thế cũng tốt, biết đâu sau này you lại tìm được người xứng đáng hơn thì sao. Tình yêu miễn cưỡng chả được gì cả, bạn à. Thân và chúc bạn hạnh phúc.
    Thùy Dương ơi!!! Đừng quên bờ cát trắng...
    ...^0^...^0^...^0^...
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    nếu cô ấy tiếp tục với bạn liệu cô ấy có được hạnh phúc không...có nhữn glúc cô đơn và thực sự cần 1 nơi an ủi 1 chỗ dựa...bạn có đó không ??/ đôi khi cố gắng giữ 1 người lại càng làm cho người ta khó xử..hay để cố ấy tự quyết định tình cảm của mình...khi cố ấy thực sự.."đổ" cái anh chàng kia thì...bạn có làm gì cũng vô ích mà th ôi
  5. jolly_jolly

    jolly_jolly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bạn ơi. Tui nghĩ bạn tiêu là cái chắc. Cô ấy đã cho bạn de rồi. Quên người ta đi. Làm lại từ đầu thôi.
  6. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chan'' cái bà này.
    Cần phải tự tin lên chứ lỵ. Dù sao mình cũng đang ở cửa trên.
  7. tranngan

    tranngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lam dan ong phai cao thuong len ban a, cho suy nghi that ky roi dut khoat ngay, ban dung nen mat binh tinh lam gi, con gai sang nang chieu mua, lap truong ko vung vang nhu nay thi phai xet cho that ky nhe chuc thanh cong.
  8. samie

    samie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bạn ah. Cứ để cho người ta thời gian để suy nghĩ và xác định lại tình cảm của người ta. Nếu nguời ta ko con yêu bạn nữa mà đã yêu nguời con trai kia thì bạn cũng đừng buồn. Vì nếu như thế khiến người ta hạnh phúc thì bạn cũng fải vui chứ. Đúng ko?. Thôi, cứ để thời gian quyết định tất cả. Biết đâu người ta chỉ hơi "say nắng" 1 tẹo thôi....
    Chúc bạn may mắn nhé

  9. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời,tôi ghét nhưng cuộc tình mà phải tranh giành nhau,đại loại như tay 3, tay 4 gì gì đó.Bây giờ cô ấy đang suy nghĩ và lựa chọn đây,việc của bạn là phải làm sao chứng tỏ mình hơn "tay" kia nhiều thứ,hãy ở bên cố ấy nhiều hơn...v.v
    Theo tôi bạn bi thua rồi ,bởi vì cô ấy phát hiện ở người kia có nhiều cái hay hay.Mà bạn cũng nên dùng ở đây đi,đừng tiếp tục đeo theo mà làm chi mệt người thêm.
    Hãy để cô ấy quyết định đi,nếu người được chọn là bạn thì tốt....còn không thì cũng chẳng sao,người đó cũng không xứng đáng với bạn.
  10. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mấy bạn cứ bảo cô gái kia là không xứng đáng với Nemo, thật chẳng đành lòng chút nào cả. Thế nào là không xứng đáng ? Nemo đã bao giờ cảm nhận được nỗi cô đơn của cô ấy từ khi bạn ra đi không ? chuyện chờ đợi thật không đơn giản như 1+1=3 đâu.
    Nói thật với Nemo, mình mình cũng đi học xa như bạn, người yêu của mình đã chờ đợi mình suốt 3 năm qua mà không hề có một lời than phiền. nhưng mình biết cô ấy thực sự cảm thấy cô đơn lắm, đặc biệt vào những ngày lễ, tết. Có những lúc mình phải đứng nhìn cô ấy sụp đổ mà không giúp được gì, đau lòng lắm. Bây giờ mình chỉ mong cho cô ấy được hạnh phúc thôi, cho dù hạnh phúc đó là do người khác đem lại cho cô ấy thì mình cũng bằng lòng.
    Mình chỉ muốn nói với nemo thế này. Nếu Nemo yêu thương cô ấy thật nhiều, hãy để cô ấy tự quyết định lấy hạnh phúc của mình. Còn nếu mà Nemo không đành lòng mất cô ấy thì phải cố gắng nhiều lên nữa, cố gắng quan tâm đến cô ấy, và đặc biệt là phải có một kế hoạch cho tương lai, cho dù không cụ thể, nhưng ít nhất cũng phải làm cho cô ấy thấy được là hai người thực sự có tương lai với nhau.
    thế thôi. chúc mọi người vui vẻ. Chúc Nemo mọi sự tốt đẹp nhé

Chia sẻ trang này