1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao khi lỡ xuc phạm ng yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chandoiditu0401, 29/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandoiditu0401

    chandoiditu0401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao khi mình trong lúc say xỉn đã chửi ng yêu một cách thậm tệ,cô ấy cảm thấy vô cùng bị xúc phạm và đã nói lời chia tay với mình
    Cô ấy và mình đã quen nhau cũng đc hơn 2 năm.Trong thời gian đó vui buồn cũng có.Thực ra mà nói hầu hết những chuyện buồn trong mối quan hệ giữa bọn mình thì đều do mình.Hiện tại h mình vẫn còn thương va nhớ cô ấy rất nhìu.Không một phút nào mình hok nghĩ đến việc mình làm và rất hối hận
    Chuyện là mình và cô ấy đã chia tay trước đó vì nhìu lý do và sau đó trong lần đi nhậu với bạn bè cô ấy,khi tàn tiệc chở cô ấy đi về lúc đó mình đã say,và hok bít tại sao mình đã chửi cô ấy rất thậm tệ,trước mặt bạn cố ấy,qua hôm sau mình cũng chẳng nhớ nổi là đã nói những gì,nhưng mình rất hối hận và đã suy nghĩ nhìu đến việc mình làm và mình bít là thằng đàn ông dù có như thế nào đi nữa cũng không đc xử sự như vậy,vâng mình rất tồi tệ.Vài hôm sau trong lần đi trên đường mình thấy cô ấy có ai chở(chỉ bít là bạn theo như lời giới thiệu của ng chở)và mình đã đi theo và xin được nói chuyện với cô ấy mình đã xin lỗi với cô ấy và hứa sẽ cố gắng sửa đổi và mong cô ấy tha thứ.cô ấy đã nói:"H cô ấy hok con quan tâm đến mình nữa mình mún ra sao thì ra,và mình cũng chẳng có gì đảm bảo mình sẽ thay đổi" và thái độ rất dứt khoát.Mình cũng nói rằng trong thâm tâm mình ko muốn xúc phạm cô ấy và cũng đã rất đau lòng khi bít mình đã làm điều đó.Mình đã gọi điện thoai và xin lỗi những người bạn đã chứng kiến cảnh mình chửi cô ấy .
    Mình vẫn rất yêu cô ấy và mún quay về với cô ấy để mình có thể sữa chưa va xoa dịu những nỗi đau mà mình đã gây ra nhưng không bít phải làm thế nào vì thái độ rất cương quyết của cô ấy
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    :)), tôi cứ tưởng là ông xúc vào chỗ phạm chứ ai lại đi chửi thẳng vào mặt như thế.
    Ca này khó đỡ vãi, phụ nữ mà đã yêu thì có hút chích si đa nó vẫn yêu, mà đã ghét thì cũng hơi khó cưỡng. Bây giờ cứ lẽo đẽo một thời gian xem em nó có nghĩ lại không, chứ làm gì còn cách nào.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hôm nọ ông mượn bia chửi gái rồi chứ gì?

    Hôm nay ông mượn bia khóc với gái đi, bảo đảm sẽ khác. Uống hết 5 chai Ken, phong khí nghi ngút. Ở đời mà chấp nhất rồi giận hờn thằng say, tôi cũng đến chịu. Tin rằng sau khi uống hết 5 chai, ông sẽ nhìn đời bằng con mắt khác, con mắt màu hồng [:D]

    Cũng phải nói thêm rằng trong lòng ông đang có oán thù gì với gái, nên sau khi uống xong ông mới phun hết vào mẹt nó. Tiện thể cho bà con cô bác trên đây biết là ông còn nhớ ông nói gì không? [:D]
  4. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Ca này tạch rồi. Khi say bộc lộ hết bản chất ra rồi, làm người khác ( nhất lại là ny ) mất thể diện ở chỗ đông người. Khó đỡ lắm. Sau lần này thì bỏ rượu đi nhé :D
  5. Tuvan.ToanCau

    Tuvan.ToanCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Bạn thân mến!
    Đọc những dòng tâm sự của bạn mình hiểu rằng bạn đã rất yêu cô ấy và vô cùng hối hận vì hành động mà bạn đã gây ra. Là một người con gái mình hiểu rằng cô ấy đã bị xúc phạm khi bạn đã chửi cô ấy trước mặt bạn bè của cô ấy. Bạn nói đã gọi điện xin lỗi bạn bè cô ấy chứng kiến cảnh bạn chửi cô ấy. Mình tin hành động này của bạn đã làm giảm sự tức giận trong cô ấy. Tuy nhiên như bạn nói, cô ấy nói rằng “Chẳng có gì đảm bảo là bạn sẽ thay đổi cả” điều này chứng tỏ cô ấy còn yêu bạn và mong bạn thay đổi. Vấn đề là thay đổi như thế nào chỉ có bạn mới biết. Trước đây bạn đã có những điều gì làm cô ấy chưa hài lòng? Vậy bạn hãy thay đổi từ những điều đơn giản đó đi. Hãy viết cho cô ấy 1 bức thư, hoặc hãy xin cô ấy một cuộc hẹn, bạn hãy thể hiện tình cảm của bạn dành cho cô ấy và thể hiện quyết tâm thay đổi của bạn, bạn hãy chứng minh cho cô ấy hiểu những chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa.
    Có thể cô ấy sẽ chờ bạn thay đổi, cũng có thể vì hành động vừa rồi bạn sẽ mất cô ấy mãi mãi, nhưng mình tin là khi bạn thay đổi bạn sẽ tìm ra những điều mới từ cuộc sống.
    Chúc bạn tìm được hạnh phúc của mình.
    TA. Tư vấn Toàn Cầu 1900 571 263
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh thấy trước khi làm những thứ để hàn gắn mối quan hệ này thì chú nên tự hàn lại cái đầu chú trước thì hơn. Thằng đàn ông uống bia rượu được là tốt, không uốn được thì nhịn đi, để cho bản thân mất kiểm soát thế chả trách ai được. Anh đã từng chứng kiến khối thằng mất chức mất nguồn cơm cháo vì say sỉn rồi.

    Vậy nên, gái nó làm vậy với chú là chuẩn, chú khỏi tiếc, tự tu tâm lại vài năm nữa, lúc đó mới có đủ cơ sở để chăm sóc gia đình người thân. Giờ chú đi níu kéo chỉ làm khổ người ta.
  7. chandoiditu0401

    chandoiditu0401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Giờ e no sợ mình lắm càng theo e nó càng chạy trốn đó nên hem dám theo
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hik Hik.h đầu óc e cứ quay cuồng chẳng làm gì tập trung đc lúc nào cũng chỉ nghĩ vể ng ấy và những hành động của mình,e cũng hok dám uống bia rượu nữa,cũng đã mua quà tặng ng ấy thể hiện thật tâm mình rất hối hận,cả nhà ơiiii,h e fải làm sao đây?
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Phũ vãi, cái mồm chửi được thì cái mồm phải xin lỗi đc:)). Đợi các bác gái lên đây ném đá cho chủ thớt tỉnh rượu;))
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Say quá mà chửi vung vít thì nghĩa là trong lòng đã sẵn thù hằn nên không kìm nén được.

    2/ Say quá rồi không kiểm soát được hành động của mình nghĩa là không biết cách uống.

    Suy ra là người này không yêu bạn gái lẫn không biết tự chủ. Chả có cô gái nào cần một người đàn ông như vậy cả.

    Nếu chửi được rồi lại òn ỉ xin lỗi nối lại được, thì sau này sui bên nhà gái mượn rượu chửi sui bên nhà trai trước mặt dòng tộc rồi cũng òn ỉ xin lỗi được chăng? Chẳng có nhẽ...
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    hô hô, dạo trước có 1 cu lên đây kêu ka về việc xúc phạm gái, trích nguyên văn :
    Em có nhớ anh ko ?
    không,ai thèm nhớ chứ..
    ..Không cái *** ý

    Đấy, như thế đã éo đỡ được rồi đằng này lại chửi tục tĩu nữa thì gái nào chịu cho được ( trừ mấy gaí thiếu văn hóa,mở mồm là đờ này đờ kia nhé)

    PS: Làm theo cách của bạn tư vấn toàn cầu OK, khá là chuẩn đấy.

Chia sẻ trang này