1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm sao khi mà một đôi đang nói chuyện bỗng gặp một bọn côn đồ tới "xin đểu"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cobebui, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    phải làm sao khi mà một đôi đang nói chuyện bỗng gặp một bọn côn đồ tới "xin đểu"

    theo các bạn thì phải làm sao đấy , nhất là các boy , này nói cho thật lòng đấy , ko như nhiều người tôi hỏi thì nói rất văn hoa nhưng khi tôi nhờ bạn tôi thử đưa anh chàng đó vào tình huống thì anh ta chạy trước , bỏ mặc cả người yêu
    tình huống là như thế này"hai người yêu nhau đang nói chuyện rất tình cảm trong một góc xa xa , thế là có mấy thằng côn đồ trông rất hung bạo đi tới và bảo anh chàng người yêu là đi đi để người yêu của anh ta lại hoặc chúng nó sẽ cho anh biết thế nào là bệnh viện nếu thích chống lại"
    đấy các bạn nghĩ sao
  2. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    hỏi chuối vừa thôi...
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Để tớ bày cho bạn một cách để thử thách người yêu bạn.Hãy nhờ một số bạn nam mà bạn quen biết giả làm du đãng và giở trò xin đểu thì bạn sẽ có câu trả lời..........
  4. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Đối với TY, có những thứ không thể thử được đâu cậu bạn ạ. Nhưng nếu chuyện đó diễn ra thật( chứ ko phải sắp xếp) thì có thể bạn sẽ chỉ biết gan anh ta to hay bé thôi. Nếu anh ta táng cho chú xin đểu kia vô viện thật thì cũng chưa thể hoàn toàn chứng minh được anh ta yêu bạn đâu. Đơn giản là anh ta có "nghề" thôi...
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ơ chẳng nhẽ không được bỏ chạy à?? Bỏ chạy đi báo công an, tội qué gì phải oánh nhau với bọn nó, vừa đông vừa to khoẻ hơn mình, anh hùng rơm làm gì. Hí hí ngày trước có đọc qua chuyện anh em sinh đôi, nhớ cái cảnh cô bé bị bắt nạt, ông anh thì bỏ chạy, ông em thì đứng lại bảo vệ, nhưng cũng không bảo vệ được vì nó to khoẻ hơn, rùi đang gay cấn nhất thì chú cảnh sát xuất hiện cùng ông anh! . Đời phải biết mình là ai chứ lị!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  6. linh_xa_nha

    linh_xa_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    tất nhiên là người con trai phải chạy rồi
  7. MiLuTruLy

    MiLuTruLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tui đã từng ở trong trường hợp đó nè , chỉ có nói nhẹ nhàng mới được bạn ah
  8. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chơi với bọn côn đồ rồi anh biết ,không phải chúng đến là làm ầm ầm ngay đâu . Nói chung là khi chúng đến ,nên tỏ ra bình tĩnh lẳng lặng dẫn người yêu đi chổ khác .Bọn nó đông không nên liều lĩnh lên gân lấy oai bạn gái làm chi cho thiệt thân .Một khi thái độ của bạn đã như vậy thì 80% là an toàn .Nói chung giữa đường giữa phố bọn nó cũng không dám lắm lời đâu ,còn bao người nữa mà . Chú ý là không nên lời qua tiếng lại ,cứ im lặng mà chuồn thôi .
    Trường hợp bọn nó đánh vài cái ,nên nhẫn nhục chớ chống cự lại .Trường hợp chúng nó bố láo ,côn đồ quá không còn cách nào khác thì phải oánh nhau thôi . Thà bị nó oánh cho nhừ xương còn hơn là bỏ người yêu lại đó ,làm thân con trai như thế nhục lắm .
    Nói chung là nên tâm sự ở những chổ lành mạnh đông người tránh bọn xấu .Trường hợp bất khả kháng thì nên đánh nhau .Thế thôi (anh đã nhiều lần)
    Đang chán đời ,hê hê hê !
  9. make_question

    make_question Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tui thì nghĩ thế này:
    Nếu chúng đến xin kiểu đó thì cứ từ từ lượng sức mình xem có nện cho chúng một trận được ko, nếu ko thì cứ làm như các cách trên của anh em, nếu nhắm thấy mình có thể thì hì hì, biết chuyện gì xảy ra rồi đó.
    Ít ra mình cũng phải làm gì chứ, sao chịu nhục được. Ráng giàn thời gian đi học môn võ nào đó, khi đụng chuyện còn sử dụng, ko thừa đâu.
  10. His_mother_new

    His_mother_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    2 người nắm tay nhau chạy, romantic, ok??
    Không biết ngày mai sẽ ra sao
    Mà có ra sao cũng chẳng sao

Chia sẻ trang này