1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm sao khi mà một đôi đang nói chuyện bỗng gặp một bọn côn đồ tới "xin đểu"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cobebui, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Lính gì mà kỳ vậy hả?Người yêu mà không bảo vệ được thì bảo vệ đất nước thấ nào đây?
  2. giang10

    giang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm lần sau nhớ tìm chổ ... đủ ánh sáng để ngồi tâm sự nhé.
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cũng tuỳ tình huống mà xử lí, nhưng bỏ chạy không phải là biện pháp hay đâu
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là giơ ngực ra : Các chú lấy gì thì lấy !
                  Thạch Trùng Phá Thuỷ Toái Tác Tùng Quyền .
    Nhất Thập Tam Tự Thế Cô Hành Sự.
               Bản Ngã Giai Nhân Thị Phi Lạc Lý.
    Cô Hành Ca .
  5. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bảo người yêu chạy trước gọi 113, mình chạy sau chặn đường
    HK
  6. bop

    bop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    lần sau thuê một phòng trọ rùi vô đó tâm sự
    or quán nào đó ít ánh sáng thôi
  7. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình [red]BÓ TAY[/red]
    Chiều chiều đứng ngó lên trờiKhấn cho em lấy được người như anh....hihihihi
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Phải hỏi bọn côn đồ cần gì, nếu chúng muốn tiền , đồng hồ,,,, thì đưa cho chúng nó. Nếu nó đòi hỏi người yêu thì nên khuyên giải chúng rằng với 50k VND chúng sẽ tìm thấy cái hàng hoá giá trị hơn mà không lo bị la hét hoặc kiện cáo sau này.
    Còn chúng chẳng đồng ý, thì gắng mà lao đầu vào, nhớ đánh thật nhanh vào chỗ ấy để loại gấp đối thủ
  9. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Vậy xin hỏi bạn lại một câu nhé
    Nếu trong trường hợp đó nhỡ người con trai đó lỡ tay đập chết một thằng côn đồ thì bạn sẽ làm gì đây.
    Đảm bảo anh ta phải vào tù rồi....mình chỉ hỏi là bạn sẽ làm gì thôi cobebui ạ
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  10. mrsex

    mrsex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ai cũng có điện thoại di động. Khi trông thấy những đối tượng bất hảo (phát hiện từ xa thì càng tốt), giả vờ nói chuyện qua điện thoại với bạn, "Ừ mình đang ở đây , phố x ngõ y..." Nếu cần nói thêm "Đến ngay nhá, bọn mình đang chờ..."
    Chúng nó nghe thấy thì sẽ không dám làm gì đâu.
    Nói chung các bác không nên dùng giải pháp vũ lực. Có thể bọn đó có vũ khí (dao, gậy) mình lại vướng chân tay với gf.
    Năm ngoái em bị hai thằng ở bến chờ xe buýt cướp. Lúc đấy 7 giờ tối, đường lại vắng, chúng nó phục sẵn rồi. Một thằng tay cầm dao. Em mất ví, nhưng chỉ có ba trăm ngàn. Sinh mạng mình đáng giá hơn tiền bạc đúng không các bác.

Chia sẻ trang này