1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm sao khi mà một đôi đang nói chuyện bỗng gặp một bọn côn đồ tới "xin đểu"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cobebui, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này vấn đề là ở cô gái, nếu cô ta cư xử kheo léo thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Cái mồm của phụ nữ lúc này hiệu quả hơn là cú đấm của thằng con trai.Đừng nên ép thằng người yêu vào thế cực chẳng đã.
    Chuyện này làm tôi nhớ đến việc của thằng bạn, chỉ vì con bồ cư xử ngốc trong tinh huống tương tư như thế này mà bạn bè phải lâm trận thì đã muộn. Bạn trai và côn đồ đi viện, nàng phải đi thăm nhom chàng trong bệnh viện còn bạn bè thì tạm giam 48 tiếng.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  2. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng là rất khó để giải quyết,tớ thì chưa lần nào lâm vào tình huống như thế cả.Nhưng mà nếu là thằng khôn ngoan,lúc đi chơi nên mang theo 1 vài đồ nghề tiện cầm theo như 1 cái xích ngắn chẳng hạn(tất nhiên là phải biết dùng) để phòng thân và cũng cho bọn kia phải gờm.Còn thằng bạn tớ có ông bố làm ông an,mỗi lần đi chơi nó cứ thủ cái còng số 8 theo,thằng nào vớ vẩn nó lôi ra doạ,sợ mất dép.Nhưng tớ nghĩ những cách đó chỉ doạ bọn choai choai thôi,còn bọn có máu mặt thì chẳng làm được gì đâu(mà quái,bọn máu mặt ai lại đi làm những chuyện đó nhỉ,mà thằng người yêu sao lại dốt đến mức dắt người yêu ra chỗ toàn gặp đầu gấu thế ko biết)

    I'm learning to live without you now!!!
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài post thấy các bác cón hiều ý kiến cũng hay hay đấy, phải nói con trai VN rất dũng cảm đấy và không sợ chết nữa ............Nhưng mà sau này khi các bác lớn thêm một tý tự nhiên các bác sẽ có cách nghĩa khác thôi.........Đồng ý là khi yêu ta có thể hy sinh cả tính mạnh cho người mình yêu, và phải làm tất cả để bảo vệ TY đẫu cho muôn trùng nguy hiểm .......Nhưng xin thưa với các bác rằng các bác có suy nghĩ đến hậu quả sâu xa chưa vậy? Các bác có nghĩ đến công lao cha mẹ nuôi các bác lớn đến nhường này, công lao thầy cô dạy dỗ bao nhiêu kiến thức cho các bác, rồi bao nhiêu người thân yêu luôn thương mến đặt trọn hy vọng vào các bác và cả tình yêu của bạn gái các bác nữa chứ..................Đừng vì một chút sỹ diện và hào khí tuổi trẻ nông nổi mà có thể vô tình gây đau khổ cho biết bao nhiêu người thân yêu. Lấy ví dụ tên côn đồ không cần cần dao, kiếm mà chỉ cần cầm cái ống chích đầy máu HIV thì các bác nghĩ sao?
    Không phải Ếch hèn nhác, nói ra các bác đừng bảo là mình khoác lác chứ Ếch không to con nhưng thật sự 3, 4 người đàn ông khỏe mạnh cũng chưa phải là đối thủ của Ếch đâu, chứ đừng nói là một hai thằng xì ke, xin đểu........Lúc Ếch còn học ở trường một mình đánh nhau với mười mấy đứa là chuyện cơm bữa, ai đã từng học ở trường Phú Nhuận và VL mà không biết Ếch......Nhưng lớn một chút, sau khi đi lính đặc công trở về suy nghĩ khác hẳn các bác ạ và Ếch cảm thấy chúng ta nên trân trọng tình cảm mọi người dành cho chúng ta, mất của còn tìm lại, mua lại được chứ mất mạng hay mất sức khỏe vì những chuyện không đáng thì uổng phí lắm các bác ơi, Ếch cũng tin rằng các cô gái cũng sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc hơn khi bên cạnh một người đàn ông dũng cảm về thể xác và cả tinh thần như các bác nhưng phải có một chút xíu suy nghĩ sâu sắc và thận trọng nữa chứ.......
    À, quên nếu trường hợp chẳng thể nhường nhịn như là chúng sàm sỡ với bạn gái của chúng ta thì Ếch nhất trí phương án "Đánh bỏ M." tụi nó đi...........Mà nên nhớ nhé, tên đầu tiên và tên thứ 2 tiêu diệt ngay những cú đầu tiên nhé.........Bất ngờ là chiêu độc nhất trong chiến đấu đấy......
    Chúc các bác vui vẻ và an toàn trong những khu vực ....lãng mạn, tối tăm.......


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    ơ bác này dại nhỉ. Từ đầu nó chỉ định xin cái đồng hồ Rô lếch xờ của bác. Tự nhiên bác lại giơ cả con Nó kia à ra nó làm nốt à. Dại thía
    Mình chắc chắn sẽ ko bao giờ bị rơi vào th ấy. Vì ko bao giờ dẫn người yêu vô mấy nơi như công viên, hồ tây hay chỗ vắng. Chỉ kiếm quán nào yên tĩnh làm ly cafê. đi ăn uống xem phim... đi 2 đứa thế dễ ko kiềm chế được với dễ đứt lắm
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    ANh xin lấy tư cách cựu mod Tư vấn tình yêu nói rằng, nếu cậu lỡ tay đạp chết một thằng trong đó sẽ thuộc về điều phòng về chính đáng.
    Chứ cậu hỏi cô bé ấy nhìn cái từ bụi thì ắt đã hiểu cô ấy sẽ đi bụi thôi
  6. mrsex

    mrsex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi bị cướp thật sự, thì liệu bác có giấu được điẹn thoại di động không? Nếu để điều đó xảy ra thì đàng nào cũng mất. Đây là em muốn ngăn chặn chứ không phải chữa cháy. Chúng nó thấy mình đang gọi điện thoại với bạn, lại thấy nói cả địa điểm trong đó, quan trọng nhất là thái độ của mình phải tự tin và thoải mái, không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, thì chúng nó sẽ không dám làm gì đâu.
    Đây là nói đến tình huống gặp côn đồ thực sự. Để xem mấy đồng chí thùng rỗng to mồm lúc bấy giờ làm gì. Có khi vãi cả ra quần, mặt tái nhợt nói không ra hơi ý chứ. Dũng cảm ở nhà thì nói làm gì. Phải tự mình trải qua mới biết.
  7. zero_forever

    zero_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cứ nhắm thằng cầm đầu mà đạp, cùng lắm thì mất vài cái răng cửa thôi mà
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thể chạy hoặc làm gì khác được thì đưa cho chúng bất cứ thứ gì chúng thích.Miễn sao đảm bảo cho bạn gái là được.Vạn bất đắc dĩ nếu bắt buộc thì phải liều thôi.
    Nhưng mà tớ sẽ tránh hoàn cảnh này.
    Welcome to Brasil Fanclub: http://www3.ttvnol.com/brfc.ttvn
    http://www.ttvnol.com/brfc.ttvn
    Ronaldo is backhe is back!he is back!from 3 years of injuryhe is officially back!he must be back!he'll prove he''ll do what he''s promised.....
  9. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Các bác anh hùng rơm vừa thôi , đưa mệ cho chúng nó cái gì cần là xong , chúng nó bây giờ đi xin đểu toàn những thằng cụt đường , ngay lúc đó phản kháng là thiệt thân , hại nhiều người lắm . Cứ cho chúng nó lấy gì thì lấy đi , sau lấy lại cũng không muộn , chứ oánh nhau ra đấy , mẻng nó lại bảo mình gấu quá thì chết thêm mày đằng chứ nị .
    Trước em nhớ , ra Đình Vũ chơi tới tận 23h đêm , chúng nó trấn thật , năm đứa thì phải , ờ thì cho chúng nó lấy , em kệ chúng mày cứ lấy gì thì lấy , sau điều tra ra mới biết toàn nhóc con , thế là cứ một đi đôi em chiến từng thằng một , sau này mẻng bảo em sao anh nhát thế , ừ thì nhát thật , chúng nó đông thế mà Đình Vũ lại vắng , chiến với chúng nó có bằng phí gạo . Sau cộng lại em phạt chúng cả thảy là vài triệu , mỗi thằng trả em 7-8 trăm gì đấy thôi , một cái xe đạp , hic ..... bằng năm bảy cái thế mới sướng . Sau nữa có gặp lại một vài thằng trong chúng nó , chỉ biết cười khì : Các em thông cảm , anh không muốn làm thế , nhưng tại hôm đấy chúng mày cần tiền lên anh nhường chúng mày đi trước , sau anh cần lại lột của chúng mày , vui vẻ nhé , đời nó có luật bù trừ .
    Các bác thấy đường nào hơn nào ? Chiến ngay hay không chiến ?
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  10. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Cách này là hay nhất à nha, bái phục, haha

    nhọc, nhọc , nhọc lắm

Chia sẻ trang này