1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm sao khi mà một đôi đang nói chuyện bỗng gặp một bọn côn đồ tới "xin đểu"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cobebui, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là vấn đề làm mình đau đầu từ lâu, đau đầu đến nỗi chẳng dám nghĩ đến nó nữa vì đơn giản là cũng chẳng biết làm thế nào . Các bác ở trên toàn thấy nói về Rolex, Nokia , ... nếu chúng nó chỉ xin những cái đấy thì đây đã không phải vấn đề đau đầu, em thì em cho tất trừ .......bạn gái. Vậy các bác nghĩ sao khi mà cái nó cần duy nhất là bạn gái mình. Ở VN thì con trai đi một mình ở nơi vắng vẻ còn sợ chứ đừng nói là đi cùng bạn gái, cũng may là bây giờ em ở bên nước ngoài , an toàn , ra đường 2,3 H sáng chẳng sợ thằng bỏ m.. nào cả. Nhưng cứ mỗi lúc tưởng tượng mình về VN, đi chơi cùng bạn gái rồi bị bọn côn đồ nó có âm mưu sàm sỡ bạn mình mà cứ rùng cả mình. Báo chí viết nam cũng đã có lần đăng về chuyện bạn trai dẫn bạn gái đi chơi xa, thậm chí đi cùng cả hội bạn mà đến chỗ du lịch bị bọn trai làng nó sờ soạng bạn gái mà chẳng dám làm gì. Ở Hà Nội thì may ra mình còn mạnh tay mạnh chân được , vì dù gì còn có công an, quần chúng, chứ ở các tỉnh hẻo lánh thì chỉ có ''''luật làng'''' mà áp dụng , đợi đến lúc gọi đưọc công an thì không biết cái mạng mình còn giữ được không.Bản thân mình trước đây hồi học phổ thông đi chơi xa cùng lớp cũng bị bọn thanh niên làng nó bắt nạt rồi ,đành chịu thôi, tránh voi chẳng hổ mặt nào. Trước kia do trẻ tuổi nông nổi, một lần do ko biết tránh voi mà mình đã bị một thằng cồn đồ nó rút dao ra đâm - khâu 5 mũi, ơn chúa là mạng mình lớn, đến giờ vẫn có thể ngồi typing ở đây . Thế nên các bác chớ cậy to khoẻ , giỏi võ mà tinh tướng với bọn côn đồ , chỉ tổ ăn khoai nướng
    Nhưng mà nếu chúng nó mà động đến bạn gái mình thì phải liều chết thôi. Vấn đề là liều chết thế nào :
    1 .Mang theo vũ khí, một con dao nhỏ chẳng hạn, nhưng vấn đề đặt ra là , nếu chẳng may đâm chết một thằng nào đấy thì sao, chẳng biết luật pháp việt nam quy định về vấn đề này ra sao, chứ không biết bác nào xem phim Con Air (không tặc), Nicolag Cage khi bảo vệ vợ truớc bọn con đồ đã nhỡ tay giết chết một tên------> tù gần 10 năm. Mỹ còn thế chẳng biết VN thế nào
    2. Chạy , có vẻ không khả thi, con gái không thể chạy cùng mình được, vì đơn giản chạy không kịp , kiểu gì cũng bị bọn kia đuổi kịp thôi.
    3. Giải pháp này vừa mới nghĩ ra : ở bên này có bán những lọ sịt axit dùng để tự vệ cho phụ nữ, nếu mang theo lọ này lúc đi chơi thì khả năng an toàn có lẽ cao nhất: vừa làm cho chúng nó sợ mà lại chẳng chết thằng nào :)
    Các bác nào có cao kiến gì khác trong trường hợp này không ạ
    <P><FONT face=Tahoma color=red>Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !</FONT></P>
    Được bill sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 20/02/2004
  2. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bac Bill nói đúng qua, theo em biết thì ở VN chưa có cái lọ axit như bác nói nhưng lọ xịt ơt thì hình như có đấy, con gái thì nên có một lọ như thế để đề phòng, không chỉ đi chơi với bạn trai ma cả những lúc đi học về muộn nữa chứ.
    Em thì sợ vào những chỗ tối tối lém, nhiều lần bác trai nhà em cứ rủ em vào nhưng em sợ nên nhất định không vào, lâm vào cảnh như thế em thạt chẳng biết làm gì, sợ lém.
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Nếu cái bọn côn đồ đấy mà có thể dùng lời được thì cố gắng, đầu tiên chẳng nên dùng vũ lực làm gì, chỉ thiệt vào mình thôi, còn bạn gái của mình bên cạnh, còn gia đình, còn tương lai tươi sáng, hạnh phúc bên bạn gái mình nữa cơ mà.
    Nếu chúng nó đông mà định xin đồng hồ thì thôi đành cho nó đồng hồ vậy. Mất tiền thì còn có thể làm lại được. Nếu chúng nó chỉ có 1 hoặc 2 thằng mà lại quá đáng, nhất là định trêu chọc hay làm gì bạn gái thì cũng nên cân nhắc đến việc dùng vũ lực. Nhưng nếu đã xác định dùng vũ lực thì không nên nhiều lời. Giả vờ định xin xỏ rồi bất ngờ cho 1 phát vào thằng gần nhất trúng chỗ hiểm toi luôn, rút chân về thật nhanh, nện tiếp thằng kia 1 phát vào mặt (để nó choáng váng), một phát vào bụng (để nó phải ôm bụng). Sau đó kéo tay bạn gái.... anh em mình cùng chạy đi em.. Tất nhiên, nếu đã áp dụng cách này thì phải thật tự tin.
    Chỉ dùng vũ lực khi mình cảm thấy thực sự tự tin vào điều mà mình sắp làm thôi.
    Mà anh em đi học Karate đi, học cái đấy đảm bảo khi ra đòn đối với mấy thằng trong công viên thì chỉ cần một cú lướt đến cộng 1 cú đấm là nó đi. Vì khi học luôn được nhồi nhét học theo nguyên tắc: "nhanh, chính xác, xuyên thấu, 1 phát phải gục ngay"
    Đi học thì rủ tớ với. hihi...
    Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ...
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    À quên mất. Nhưng dù gì nếu nó mà động đến bạn gái mình thì không thể chịu đựng được. Lúc đó sống chết gì mặc bay.
    Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ...
  5. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hò?i ỳ kiẮn nà?ng " nĂn hò?a hay nĂn 'ành ".
    Mà? nò xin cò thì? cho khĂng cò thì? thĂi , trư? khi chùng nò muẮn gĂy sự thì? trành cùfng khĂng 'ược , tiĂn hà thù? vi cươ?ng . Ìt ra cùfng 'ược nà?ng vĂ? xoa bòp cho .
    Nothing is more precious than independence , freedom and happiness!
  6. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nhiều phương án wá ha , chọn cái nào giờ nhưng bố mẹ em ko cho đi học võ
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    híc, gặp bọn đó thì cho hết xiền vậy, nếu chúng vẫn không đủ mà đòi bạn gái thì phải chơi thui vào viện cũng phải chịu hihihi dù gì thì gặp thằng liều thì chúng cũng sợ mà hehhehhe cứ chơi cho chúng 1 trận bác nhá, tránh được thì tránh mà không tránh đưọc thì
  8. aladdinhn

    aladdinhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    :-)
    Sorry các bác, nhưng em thử đặt ra tình huống thế này nhá,.
    Thế chẳng may bọn côn đồ, nó táng bác văng miểng , rồi giữ bạn gái bác lại, thì fải làm sao đây :-(
    Trong trường hợp là bác đã dùng vũ lực rồi nhưng vẫn ko giải quyết đc mà đổ thêm dầu vào lửa ....
    Đấy là em ví dụ thế ^^
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi là như này: Trong trường hợp bọn côn đồ hung hãn,đông thì nếu chúng muốn lấy tài sản thì nên đưa cho chúng nó,của đi thay người mà( không nó đánh chết)Còn nó muốn bạn gái mình thì quên mẹ chúng nó đi,đông mấy cũng chơi,vừ đánh nhau vừ hô hào,tất nhiên là với dk cô bạn kia phải biết chạy,hoạc cả 2 cùng té( mặc dù tớ nhát lắm),bỏ cô bạn mà chạy lấy thân thì nhục,hèn lắm,làm thằng đàn ông như vậy thì chết mịa đi cho rồi.Cái gì bị mất thì còn chấp nhận chứ mất đi danh dự thì cả đời không bao giờ lấy lại dc,rồi bị xã hội nó khinh như chó,ko bao giờ ngẩng đầu lên dc.Nhưng đó là trường hợp sấu nhất,còn khi dẫn bạn gái đi chơi thì nên tránh những nơi hoang vu,ít người qua lại,các bác chịu khó..kiềm chế vậy
    Được TVinh sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 03/08/2004

Chia sẻ trang này