1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHẢI LÀM SAO KHI MUỐN CHIA TAY VỚI NGƯỜI YÊU???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi God-dog, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. God-dog

    God-dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    PHẢI LÀM SAO KHI MUỐN CHIA TAY VỚI NGƯỜI YÊU???

    Chết em rồi các vị ơi , sau một thời gian tìm hiểu ...cư cẩm ....sờ tới ...sờ lui em bắt đầu phát chán con người yêu của em,em muốn bỏ nó phải làm cách naof bây giờ. Em ko muốn mất đi tình bạn đâu các đại ca ơi....


    God-dog
  2. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bạn quả là một người con trai thiếu tử tế. Nếu người bạn gái đó mà đọc được những lời nói này của bạn thì cô ta cũng chào bạn khẩn trương. Bạn nên lịch sự khi phát ngôn ở chỗ đông người.
  3. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    đến công đoạn sờ ....... thía rùi à? thì đến đoạn sờ gáy đi.BÙM 1 họng súng lạnh như bom dí vào gáy. ĐOàng 1 thanh âm chát chúa vang lên hura một tiếng reo dội óc từ khuôn miệng xinh đẹp của một cô gái " HAHHA ta đã thành tóc đen rùi "hết đời don JOAN có thế mà bi giờ mình mới bít là hạ 1 tên DOn Joan là thành tóc đen lừa thêm đê
    NGOCNƯƠNG
  4. God-dog

    God-dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các chị chỉ trích em ghê quá...Em nói sờ ở đây nghĩa là sờ tay chứ ko phải sờ linh tinh đâu.Em nói thật nhé bọn em quen nhau đã đưọc 4 năm rồi , nhưng mà bọn em đều là những người rất nhát gan,nên ko ai dám bày tỏ trước.Đến năm nay khi bạn ấy và em nói lời yêu thương thì...tình cảm của em bắt đầu lay chuyển.Không phải là vì em có người khác mà em làm như vậy,em cũng ko hiểu tại sao lại như thế nhưng các chị biết ko 4 năm liền em đeo đuổi bạn ấy thì bạn ấy chỉ im lặng .Như người khác có người yêu thì sung sướng lắm nhưng em thì khác chán chường vô cùng.
    Các chị đừng hiểu nhầm em là thằng này thằng nọ.Em sợ nhất là bị người khác hiểu lầm.
    Chính vì em ko muốn mất tình bạn mà em mới gửi chủ đề này lên để cacs anh chị đã từng trải chỉ cho em một con đường đúng đắn.Cảm ơn các anh chị rất nhiều.

    God-dog
  5. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    oh thía thì cậu bé phải dùng bản lĩnh dàn ông để quên đi thôi chứ không còn cách nào khác. Vì theo tôi trong 4 năm mà cậu gọi là yêu nhau đó cô ta ở bên cậu mặc nhiên coi cậu là người IU như cậu nói thì đó chỉ là cô ta giữ cậu như một thứ sở hữu như người quen thuộc không muốn mất chứ không hề IU cậu còn nhắm mắt lại thía thì bao giwò tỉnh ngộ đây mà kêu gọi giúp đỡ nữa
    NGOCNƯƠNG
  6. God-dog

    God-dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ngocconuong nghĩ như vậy sao.
    Theo em thì vẫn còn cách khác chứ, còn ai muốn giúp đỡ tiểu bối thì cho vài lời chỉ dẫn nữa đi.....please!!!!

    God-dog
  7. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm thế nào thật à?? Forward cái topic này cho cô ban của cậu là xong. Quá đơn giản.

Chia sẻ trang này