1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao khi người yêu cũ quay lại khi em sắp lấy chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bocbach00, 10/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thế thì em nên gặp người yêu cũ dự 1 bữa ...ngủ thân mật rồi về làm đám cưới với người yêu hiện tại đi . Em sẽ vừa có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm xong sẽ lại tìm được nơi chốn bình yên .
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thế thì em nên gặp người yêu cũ dự 1 bữa ...ngủ thân mật rồi về làm đám cưới với người yêu hiện tại đi . Em sẽ vừa có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm xong sẽ lại tìm được nơi chốn bình yên .
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thế thì em nên gặp người yêu cũ dự 1 bữa ...ngủ thân mật rồi về làm đám cưới với người yêu hiện tại đi . Em sẽ vừa có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm xong sẽ lại tìm được nơi chốn bình yên .
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thế thì em nên gặp người yêu cũ dự 1 bữa ...ngủ thân mật rồi về làm đám cưới với người yêu hiện tại đi . Em sẽ vừa có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm xong sẽ lại tìm được nơi chốn bình yên .
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thế thì em nên gặp người yêu cũ dự 1 bữa ...ngủ thân mật rồi về làm đám cưới với người yêu hiện tại đi . Em sẽ vừa có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm xong sẽ lại tìm được nơi chốn bình yên .
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thế thì em nên gặp người yêu cũ dự 1 bữa ...ngủ thân mật rồi về làm đám cưới với người yêu hiện tại đi . Em sẽ vừa có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm xong sẽ lại tìm được nơi chốn bình yên .
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thế thì em nên gặp người yêu cũ dự 1 bữa ...ngủ thân mật rồi về làm đám cưới với người yêu hiện tại đi . Em sẽ vừa có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm xong sẽ lại tìm được nơi chốn bình yên .
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thế thì em nên gặp người yêu cũ dự 1 bữa ...ngủ thân mật rồi về làm đám cưới với người yêu hiện tại đi . Em sẽ vừa có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm xong sẽ lại tìm được nơi chốn bình yên .
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thế thì em nên gặp người yêu cũ dự 1 bữa ...ngủ thân mật rồi về làm đám cưới với người yêu hiện tại đi . Em sẽ vừa có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm xong sẽ lại tìm được nơi chốn bình yên .
  10. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Em nên gặp chồng sắp cưới nói rõ những hoang mang trong tình cảm của em. Xin anh ấy cho thêm thời gian để suy nghĩ. Anh ấy xứng đáng được biết tất cả sự thật. Hiện tại người cũ thì được em chia sẻ, có quyền an ủi động viên, có quyền giải thích thuyết phục, có quyền đưa ra phương án này khác, còn người mới thì không biết gì. Thật là bất công cho anh ấy và kết quả thì ai cũng biết người có cơ hội cao hơn là anh cũ. Sau khi biết được sự thật khi đã rồi thì người mới sẽ có cảm giác bị phản bội rất đau đớn. Anh ấy đã đã quyết định gắn bó tương lai (cuộc sống) với em. Thế giờ đây em định quyết thay anh ấy tương lai của anh ấy mà anh ấy không hề biết, bất công không?
    A không nghĩ là em muốn vậy.
    Cái em cần bây giờ là thời gian, thời gian để tỉnh táo, để cảm xúc và lý chí có sự cân bằng (nhấn mạnh chữ cân bằng nhé). Hãy nghe tham khảo từ nhiều phía và tự ra quyết định. Đừng có tìm chân lý trên phim ảnh :D.
    Về cảm xúc thì anh cũ đang thắng thế.
    Nhưng những suy nghĩ như là "anh ấy bị điên khi tìm lại em... " cũng là những suy nghĩ cần đánh giá nghiêm túc.
    Còn vài điểm như là tại sao 3 năm yêu nhau mà lại chia tay có vẻ dễ dàng không níu kéo như thế, cuộc sống của anh này 3 năm nay thế nào, bọn em yêu nhau gần cưới mà không có những kỷ niệm đáng để so sánh hay sao.
    Được quen_mang_kinh sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 17/06/2010

Chia sẻ trang này