1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao khi người yêu cũ quay lại khi em sắp lấy chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bocbach00, 10/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cái này viết từ hôm qua, nhưng không thể gửi được.
    To chủ topic: hiện tại, em cứ làm theo cách của em. Và em cần thời gian đấy.
    Chỉ có một vài ý kiến với chua_lap_nick, vì tôi không đồng ý với bạn:

    "Chia tay là chuyện sinh ra đau đớn và xảy ra vì những lý do chính đáng. Nếu còn có thể cố gắng ở cạnh nhau (về tình cảm) thì đã không chia tay, nhưng đã đến nước phải chia tay là những lý do rất vững mạnh rồi."
    Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp chia tay rất vớ vẩn, vì những lý do rất ngớ ngẩn, và sau một thời gian, họ nhận ra điều đó, muốn quay lại với nhau, nhưng có thể là quá muộn. Và đó đã trở thành 1 sai lầm trong cuộc đời của họ.
    "Cơ chế tự vệ làm em quên đi nỗi đau cũ (may mắn cho em!) nhưng cùng lúc cũng làm em có ảo tưởng rằng chuyện cũ tuyệt đẹp không tì vết. Vậy nên bây giờ em chỉ nghĩ đến kỷ niệm đẹp mà quên đi những lý do vững mạnh cũ."
    Bạn có đọc lý do của chủ topic không?
    Hồi xưa khi chia tay thì nói chung do anh ý có nhiều mối quan tâm khác, thích đi chơi vơi bạn bè hơn (chắc do bị trói lâu) nên em đòi chia tay, thế rồi bọn em chia tay nhau thật và mất liên lạc với nhau từ hồi đó, cũng do ở xa (anh ấy đi du học)
    Thực ra, lý do để chia tay này cũng khá là vớ vẩn. Và tôi nghĩ rằng, chuyện một thằng con trai thích đi chơi với bạn bè, cũng không có chuyện gì là lạ cả. Hồi trước, có thể chủ topic nghĩ khác, người yêu cũ nghĩ khác( tuổi trẻ mà), nhưng sau 3,4 năm, suy nghĩ bắt buộc phải lớn lên, và chắc chắn sẽ chín chắn hơn. Và sẽ đánh giá được đúng đắn hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ.
    "Em quên mất vì sao mình đau rồi. Em cứ tự lặp lại rằng "chỉ tại khoảng cách". Khoảng cách chỉ có thể chia rẽ 2 người không yêu nhau đủ nhiều thôi."
    Bạn không cần phải nhắc em ý quên điều gì. Vì nếu quên, thì đã không đau, không phải suy nghĩ, cũng không phải lưỡng lự. Đang tự hỏi, bạn nghĩ gì về phụ nữ, và đã gặp những kiểu phụ nữ như thế nào? Nên mới có cái tittle này: Vui vẻ với đàn bà, La cà với phụ nữ, Mệt lử với các cô
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cái này viết từ hôm qua, nhưng không thể gửi được.
    To chủ topic: hiện tại, em cứ làm theo cách của em. Và em cần thời gian đấy.
    Chỉ có một vài ý kiến với chua_lap_nick, vì tôi không đồng ý với bạn:

    "Chia tay là chuyện sinh ra đau đớn và xảy ra vì những lý do chính đáng. Nếu còn có thể cố gắng ở cạnh nhau (về tình cảm) thì đã không chia tay, nhưng đã đến nước phải chia tay là những lý do rất vững mạnh rồi."
    Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp chia tay rất vớ vẩn, vì những lý do rất ngớ ngẩn, và sau một thời gian, họ nhận ra điều đó, muốn quay lại với nhau, nhưng có thể là quá muộn. Và đó đã trở thành 1 sai lầm trong cuộc đời của họ.
    "Cơ chế tự vệ làm em quên đi nỗi đau cũ (may mắn cho em!) nhưng cùng lúc cũng làm em có ảo tưởng rằng chuyện cũ tuyệt đẹp không tì vết. Vậy nên bây giờ em chỉ nghĩ đến kỷ niệm đẹp mà quên đi những lý do vững mạnh cũ."
    Bạn có đọc lý do của chủ topic không?
    Hồi xưa khi chia tay thì nói chung do anh ý có nhiều mối quan tâm khác, thích đi chơi vơi bạn bè hơn (chắc do bị trói lâu) nên em đòi chia tay, thế rồi bọn em chia tay nhau thật và mất liên lạc với nhau từ hồi đó, cũng do ở xa (anh ấy đi du học)
    Thực ra, lý do để chia tay này cũng khá là vớ vẩn. Và tôi nghĩ rằng, chuyện một thằng con trai thích đi chơi với bạn bè, cũng không có chuyện gì là lạ cả. Hồi trước, có thể chủ topic nghĩ khác, người yêu cũ nghĩ khác( tuổi trẻ mà), nhưng sau 3,4 năm, suy nghĩ bắt buộc phải lớn lên, và chắc chắn sẽ chín chắn hơn. Và sẽ đánh giá được đúng đắn hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ.
    "Em quên mất vì sao mình đau rồi. Em cứ tự lặp lại rằng "chỉ tại khoảng cách". Khoảng cách chỉ có thể chia rẽ 2 người không yêu nhau đủ nhiều thôi."
    Bạn không cần phải nhắc em ý quên điều gì. Vì nếu quên, thì đã không đau, không phải suy nghĩ, cũng không phải lưỡng lự. Đang tự hỏi, bạn nghĩ gì về phụ nữ, và đã gặp những kiểu phụ nữ như thế nào? Nên mới có cái tittle này: Vui vẻ với đàn bà, La cà với phụ nữ, Mệt lử với các cô
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cái này viết từ hôm qua, nhưng không thể gửi được.
    To chủ topic: hiện tại, em cứ làm theo cách của em. Và em cần thời gian đấy.
    Chỉ có một vài ý kiến với chua_lap_nick, vì tôi không đồng ý với bạn:

    "Chia tay là chuyện sinh ra đau đớn và xảy ra vì những lý do chính đáng. Nếu còn có thể cố gắng ở cạnh nhau (về tình cảm) thì đã không chia tay, nhưng đã đến nước phải chia tay là những lý do rất vững mạnh rồi."
    Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp chia tay rất vớ vẩn, vì những lý do rất ngớ ngẩn, và sau một thời gian, họ nhận ra điều đó, muốn quay lại với nhau, nhưng có thể là quá muộn. Và đó đã trở thành 1 sai lầm trong cuộc đời của họ.
    "Cơ chế tự vệ làm em quên đi nỗi đau cũ (may mắn cho em!) nhưng cùng lúc cũng làm em có ảo tưởng rằng chuyện cũ tuyệt đẹp không tì vết. Vậy nên bây giờ em chỉ nghĩ đến kỷ niệm đẹp mà quên đi những lý do vững mạnh cũ."
    Bạn có đọc lý do của chủ topic không?
    Hồi xưa khi chia tay thì nói chung do anh ý có nhiều mối quan tâm khác, thích đi chơi vơi bạn bè hơn (chắc do bị trói lâu) nên em đòi chia tay, thế rồi bọn em chia tay nhau thật và mất liên lạc với nhau từ hồi đó, cũng do ở xa (anh ấy đi du học)
    Thực ra, lý do để chia tay này cũng khá là vớ vẩn. Và tôi nghĩ rằng, chuyện một thằng con trai thích đi chơi với bạn bè, cũng không có chuyện gì là lạ cả. Hồi trước, có thể chủ topic nghĩ khác, người yêu cũ nghĩ khác( tuổi trẻ mà), nhưng sau 3,4 năm, suy nghĩ bắt buộc phải lớn lên, và chắc chắn sẽ chín chắn hơn. Và sẽ đánh giá được đúng đắn hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ.
    "Em quên mất vì sao mình đau rồi. Em cứ tự lặp lại rằng "chỉ tại khoảng cách". Khoảng cách chỉ có thể chia rẽ 2 người không yêu nhau đủ nhiều thôi."
    Bạn không cần phải nhắc em ý quên điều gì. Vì nếu quên, thì đã không đau, không phải suy nghĩ, cũng không phải lưỡng lự. Đang tự hỏi, bạn nghĩ gì về phụ nữ, và đã gặp những kiểu phụ nữ như thế nào? Nên mới có cái tittle này: Vui vẻ với đàn bà, La cà với phụ nữ, Mệt lử với các cô
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cái này viết từ hôm qua, nhưng không thể gửi được.
    To chủ topic: hiện tại, em cứ làm theo cách của em. Và em cần thời gian đấy.
    Chỉ có một vài ý kiến với chua_lap_nick, vì tôi không đồng ý với bạn:

    "Chia tay là chuyện sinh ra đau đớn và xảy ra vì những lý do chính đáng. Nếu còn có thể cố gắng ở cạnh nhau (về tình cảm) thì đã không chia tay, nhưng đã đến nước phải chia tay là những lý do rất vững mạnh rồi."
    Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp chia tay rất vớ vẩn, vì những lý do rất ngớ ngẩn, và sau một thời gian, họ nhận ra điều đó, muốn quay lại với nhau, nhưng có thể là quá muộn. Và đó đã trở thành 1 sai lầm trong cuộc đời của họ.
    "Cơ chế tự vệ làm em quên đi nỗi đau cũ (may mắn cho em!) nhưng cùng lúc cũng làm em có ảo tưởng rằng chuyện cũ tuyệt đẹp không tì vết. Vậy nên bây giờ em chỉ nghĩ đến kỷ niệm đẹp mà quên đi những lý do vững mạnh cũ."
    Bạn có đọc lý do của chủ topic không?
    Hồi xưa khi chia tay thì nói chung do anh ý có nhiều mối quan tâm khác, thích đi chơi vơi bạn bè hơn (chắc do bị trói lâu) nên em đòi chia tay, thế rồi bọn em chia tay nhau thật và mất liên lạc với nhau từ hồi đó, cũng do ở xa (anh ấy đi du học)
    Thực ra, lý do để chia tay này cũng khá là vớ vẩn. Và tôi nghĩ rằng, chuyện một thằng con trai thích đi chơi với bạn bè, cũng không có chuyện gì là lạ cả. Hồi trước, có thể chủ topic nghĩ khác, người yêu cũ nghĩ khác( tuổi trẻ mà), nhưng sau 3,4 năm, suy nghĩ bắt buộc phải lớn lên, và chắc chắn sẽ chín chắn hơn. Và sẽ đánh giá được đúng đắn hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ.
    "Em quên mất vì sao mình đau rồi. Em cứ tự lặp lại rằng "chỉ tại khoảng cách". Khoảng cách chỉ có thể chia rẽ 2 người không yêu nhau đủ nhiều thôi."
    Bạn không cần phải nhắc em ý quên điều gì. Vì nếu quên, thì đã không đau, không phải suy nghĩ, cũng không phải lưỡng lự. Đang tự hỏi, bạn nghĩ gì về phụ nữ, và đã gặp những kiểu phụ nữ như thế nào? Nên mới có cái tittle này: Vui vẻ với đàn bà, La cà với phụ nữ, Mệt lử với các cô
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cái này viết từ hôm qua, nhưng không thể gửi được.
    To chủ topic: hiện tại, em cứ làm theo cách của em. Và em cần thời gian đấy.
    Chỉ có một vài ý kiến với chua_lap_nick, vì tôi không đồng ý với bạn:

    "Chia tay là chuyện sinh ra đau đớn và xảy ra vì những lý do chính đáng. Nếu còn có thể cố gắng ở cạnh nhau (về tình cảm) thì đã không chia tay, nhưng đã đến nước phải chia tay là những lý do rất vững mạnh rồi."
    Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp chia tay rất vớ vẩn, vì những lý do rất ngớ ngẩn, và sau một thời gian, họ nhận ra điều đó, muốn quay lại với nhau, nhưng có thể là quá muộn. Và đó đã trở thành 1 sai lầm trong cuộc đời của họ.
    "Cơ chế tự vệ làm em quên đi nỗi đau cũ (may mắn cho em!) nhưng cùng lúc cũng làm em có ảo tưởng rằng chuyện cũ tuyệt đẹp không tì vết. Vậy nên bây giờ em chỉ nghĩ đến kỷ niệm đẹp mà quên đi những lý do vững mạnh cũ."
    Bạn có đọc lý do của chủ topic không?
    Hồi xưa khi chia tay thì nói chung do anh ý có nhiều mối quan tâm khác, thích đi chơi vơi bạn bè hơn (chắc do bị trói lâu) nên em đòi chia tay, thế rồi bọn em chia tay nhau thật và mất liên lạc với nhau từ hồi đó, cũng do ở xa (anh ấy đi du học)
    Thực ra, lý do để chia tay này cũng khá là vớ vẩn. Và tôi nghĩ rằng, chuyện một thằng con trai thích đi chơi với bạn bè, cũng không có chuyện gì là lạ cả. Hồi trước, có thể chủ topic nghĩ khác, người yêu cũ nghĩ khác( tuổi trẻ mà), nhưng sau 3,4 năm, suy nghĩ bắt buộc phải lớn lên, và chắc chắn sẽ chín chắn hơn. Và sẽ đánh giá được đúng đắn hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ.
    "Em quên mất vì sao mình đau rồi. Em cứ tự lặp lại rằng "chỉ tại khoảng cách". Khoảng cách chỉ có thể chia rẽ 2 người không yêu nhau đủ nhiều thôi."
    Bạn không cần phải nhắc em ý quên điều gì. Vì nếu quên, thì đã không đau, không phải suy nghĩ, cũng không phải lưỡng lự. Đang tự hỏi, bạn nghĩ gì về phụ nữ, và đã gặp những kiểu phụ nữ như thế nào? Nên mới có cái tittle này: Vui vẻ với đàn bà, La cà với phụ nữ, Mệt lử với các cô
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cái này viết từ hôm qua, nhưng không thể gửi được.
    To chủ topic: hiện tại, em cứ làm theo cách của em. Và em cần thời gian đấy.
    Chỉ có một vài ý kiến với chua_lap_nick, vì tôi không đồng ý với bạn:

    "Chia tay là chuyện sinh ra đau đớn và xảy ra vì những lý do chính đáng. Nếu còn có thể cố gắng ở cạnh nhau (về tình cảm) thì đã không chia tay, nhưng đã đến nước phải chia tay là những lý do rất vững mạnh rồi."
    Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp chia tay rất vớ vẩn, vì những lý do rất ngớ ngẩn, và sau một thời gian, họ nhận ra điều đó, muốn quay lại với nhau, nhưng có thể là quá muộn. Và đó đã trở thành 1 sai lầm trong cuộc đời của họ.
    "Cơ chế tự vệ làm em quên đi nỗi đau cũ (may mắn cho em!) nhưng cùng lúc cũng làm em có ảo tưởng rằng chuyện cũ tuyệt đẹp không tì vết. Vậy nên bây giờ em chỉ nghĩ đến kỷ niệm đẹp mà quên đi những lý do vững mạnh cũ."
    Bạn có đọc lý do của chủ topic không?
    Hồi xưa khi chia tay thì nói chung do anh ý có nhiều mối quan tâm khác, thích đi chơi vơi bạn bè hơn (chắc do bị trói lâu) nên em đòi chia tay, thế rồi bọn em chia tay nhau thật và mất liên lạc với nhau từ hồi đó, cũng do ở xa (anh ấy đi du học)
    Thực ra, lý do để chia tay này cũng khá là vớ vẩn. Và tôi nghĩ rằng, chuyện một thằng con trai thích đi chơi với bạn bè, cũng không có chuyện gì là lạ cả. Hồi trước, có thể chủ topic nghĩ khác, người yêu cũ nghĩ khác( tuổi trẻ mà), nhưng sau 3,4 năm, suy nghĩ bắt buộc phải lớn lên, và chắc chắn sẽ chín chắn hơn. Và sẽ đánh giá được đúng đắn hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ.
    "Em quên mất vì sao mình đau rồi. Em cứ tự lặp lại rằng "chỉ tại khoảng cách". Khoảng cách chỉ có thể chia rẽ 2 người không yêu nhau đủ nhiều thôi."
    Bạn không cần phải nhắc em ý quên điều gì. Vì nếu quên, thì đã không đau, không phải suy nghĩ, cũng không phải lưỡng lự. Đang tự hỏi, bạn nghĩ gì về phụ nữ, và đã gặp những kiểu phụ nữ như thế nào? Nên mới có cái tittle này: Vui vẻ với đàn bà, La cà với phụ nữ, Mệt lử với các cô
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cái này viết từ hôm qua, nhưng không thể gửi được.
    To chủ topic: hiện tại, em cứ làm theo cách của em. Và em cần thời gian đấy.
    Chỉ có một vài ý kiến với chua_lap_nick, vì tôi không đồng ý với bạn:

    "Chia tay là chuyện sinh ra đau đớn và xảy ra vì những lý do chính đáng. Nếu còn có thể cố gắng ở cạnh nhau (về tình cảm) thì đã không chia tay, nhưng đã đến nước phải chia tay là những lý do rất vững mạnh rồi."
    Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp chia tay rất vớ vẩn, vì những lý do rất ngớ ngẩn, và sau một thời gian, họ nhận ra điều đó, muốn quay lại với nhau, nhưng có thể là quá muộn. Và đó đã trở thành 1 sai lầm trong cuộc đời của họ.
    "Cơ chế tự vệ làm em quên đi nỗi đau cũ (may mắn cho em!) nhưng cùng lúc cũng làm em có ảo tưởng rằng chuyện cũ tuyệt đẹp không tì vết. Vậy nên bây giờ em chỉ nghĩ đến kỷ niệm đẹp mà quên đi những lý do vững mạnh cũ."
    Bạn có đọc lý do của chủ topic không?
    Hồi xưa khi chia tay thì nói chung do anh ý có nhiều mối quan tâm khác, thích đi chơi vơi bạn bè hơn (chắc do bị trói lâu) nên em đòi chia tay, thế rồi bọn em chia tay nhau thật và mất liên lạc với nhau từ hồi đó, cũng do ở xa (anh ấy đi du học)
    Thực ra, lý do để chia tay này cũng khá là vớ vẩn. Và tôi nghĩ rằng, chuyện một thằng con trai thích đi chơi với bạn bè, cũng không có chuyện gì là lạ cả. Hồi trước, có thể chủ topic nghĩ khác, người yêu cũ nghĩ khác( tuổi trẻ mà), nhưng sau 3,4 năm, suy nghĩ bắt buộc phải lớn lên, và chắc chắn sẽ chín chắn hơn. Và sẽ đánh giá được đúng đắn hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ.
    "Em quên mất vì sao mình đau rồi. Em cứ tự lặp lại rằng "chỉ tại khoảng cách". Khoảng cách chỉ có thể chia rẽ 2 người không yêu nhau đủ nhiều thôi."
    Bạn không cần phải nhắc em ý quên điều gì. Vì nếu quên, thì đã không đau, không phải suy nghĩ, cũng không phải lưỡng lự. Đang tự hỏi, bạn nghĩ gì về phụ nữ, và đã gặp những kiểu phụ nữ như thế nào? Nên mới có cái tittle này: Vui vẻ với đàn bà, La cà với phụ nữ, Mệt lử với các cô
  8. geedoo

    geedoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Qua chuyện em kể anh hình dung ra thế này
    Anh chồng sắp cưới, vui tính, rất yêu em và rất biết cách dạy dỗ em (cái này có thể đánh giá anh ấy tâm lý và hiểu em đồng thời có thể giúp em xây dựng một gia đình hạnh phúc) nhưng em lại chưa hoàn toàn yêu anh ấy.
    Còn anh người yêu cũ, đã cùng em 4 năm yêu nhau, nhưng lại chia tay vì anh ấy ham đi chơi với bạn bè. Nhưng em lại yêu anh ấy và sẳn sàng chạy theo anh ấy. Cái anh này anh thấy rõ anh người yêu cũ của em chỉ coi tình yêu trong cuộc đời là trò chơi thôi nên mới dễ dàng chia tay em vậy.
    Vậy em có mấy khả năng sau để em hình dung sau đây:
    Em sẽ chia tay với người chồng sắp cưới để chạy theo người yêu củ. Đến đây em đừng quên rằng, dù em có yêu anh ta thế nào, trong đầu anh ta vẫn ghi nhớ việc em bỏ chồng sắp cưới mà theo anh ta. Việc này thì chắc chắn sẽ không giúp em hạnh phúc trong tương lai đâu. Từ lâu anh ta bỏ em mà đi nên em luôn thầm nhớ anh ta, việc gặp lại đương nhiên sẽ gây cho bạn cảm giác rất cháy bỏng, nhưng về lâu dài thì nó sẽ ngụi lạnh đi và mọi sự hoàn toàn có thể quay lại như cũ.
    Em cũng nên thử hình dung việc nếu anh chồng sắp cưới biết em không mặn mà và quay lưng lại với em thì em dễ dàng quên anh chồng sắp cưới chứ ? em có chắc sẽ ở bên người tình cũ và không hề khao khát nhớ nhung anh chồng sắp cưới chứ !
    Còn khả năng cuối là em sẽ cắt đứt tình cảm với anh người yêu cũ và một lòng quay về bên người chồng sắp cưới để chăm lo cho hạnh phúc tương lai thì việc đó không dễ dàng đâu. Trong khi người yêu cũ lại làm em nhớ đến kỉ niệm đẹp khi xưa, và hiện em cũng chẳng có mối lo lắng gì phải bận tâm thì làm sao em có thể dễ dàng cắt đứt.

  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý là không phải mọi trường hợp trên quả đất này đều giống như tớ mô tả, tuy nhiên câu vàng vàng của bạn chứng tỏ bạn bất đồng hoàn toàn với tớ ngay từ quan niệm nền tảng, mà đã bất đồng từ quan niệm nền tảng thì...thôi, "tranh luận" làm gì nữa. Người ta chỉ tranh luận khi ít nhất cái nền tảng là giống nhau, còn khác từ cái nền khác đi thì thôi, cứ hồn ai nấy giữ.
    À, title của tớ ngày xưa do trêu gái mà tớ chọn, cũng đã vài năm rồi, bạn cả nghĩ làm gì cho nhọc. Bạn có title gì hay hay mách cho tớ thì tớ lại đổi.
    Đấy, em gái chủ topic cứ nhìn vào mà ngẫm: Có người như Star bảo là có thể trường hợp của em là chia tay vì lý do vụn vặt ngu ngốc tuổi trẻ nên giờ em cứ xông vào xem thử thế nào. Anh lại nhắc với em rằng 2 người yêu nhau mà chia tay được là vì có những lý do vững mạnh, còn những cái cớ (khoảng cách, tuổi tác, blah blah) mà ta vin vào đó để hợp thức hóa chuyện chia tay thật ra chỉ là...cớ. Nay em đã quên mất lý do cũ để chỉ còn nhớ cớ, mà cớ thì cái gì chẳng bẻ gãy nổi, thế là em lại...hoang mang. Em có 2 quan điểm trái ngược để tham khảo rồi đấy, theo quan điểm nào thì em cũng sẽ...rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân thôi. Chúc em may mắn!
  10. bocbach00

    bocbach00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em có gõ một bài dài trình bay về lý do tại sao em và anh kia chia tay... nhưng ttvn bị lỗi, em bị mất bài. Bây giờ em xin gõ lại:
    Nói về lý do chia tay thì em không muốn nhắc lại vì mọi việc hầu như toàn lỗi của em. Hồi đó anh người yêu cũ của em có chuyển từ thành phố này sang thành phố khác làm việc, ở chỗ làm mới gặp nhiều vấn đề không hay, bị đối xử bất công và công việc khá nhiều. Lúc đó anh ấy có quen biết một số người Việt Nam mới, về sau em mới biết những anh chị này khá tốt và giúp đỡ anh ý khá nhiều trong công việc. Hàng ngày thì anh ấy chỉ cắm đầu vào làm việc, hết giờ thì về đi chơi với mấy anh chị kia. Thế là em bù lu bù loa lên đòi chia tay, em đòi hỏi anh ấy phải quan tâm tới em nhiều hơn và cậy có nhiều anh khác hơn anh ấy ở nhà... hôm em gọi qua cho anh ấy nói chia tay anh ấy đã đứng gần một tiếng ngoài trời mưa tuyết để nghe em trách cứ, và anh ấy chỉ nói là, anh ý cần fải nghĩ cho mình lúc này, và tình yêu của anh ấy không đủ mạnh để ở lại bên cạnh em (nếu không thì anh ý đã dập đt và đi vào nhà cùng mọi người).
    Những khó khăn trong việc làm của anh ấy hồi đó anh ý không hề kể cho em, và nói chung em hồi đó khá ích kỉ, trẻ con, nông nổi, lúc nào cũng đòi hỏi người yêu phải quan tâm, chăm sóc, mà không hề quan tâm và cảm thông cho anh ấy. Em nghĩ hồi đó em là gánh nặng cho anh ấy, thay hơn vì là chỗ dựa cần thiết.
    @ Chị scarlet198: Anh ấy định cuối năm nay cưới luôn chị ạ, anh ấy bảo không muốn lãng phí nhiều thời gian cho những thứ gọi là thủ tục mà em và anh ấy đã chờ đợi nhiều rồi. Hôm e gặp anh ý và về sau e có khóc bảo là "e không muốn phá hoại cuộc sống hiện nay của em, e đã chấp nhận lời câu hôn với anh H. (anh chồng tương lai) rồi!" thì anh ý một mực bảo "vậy thì em hãy chấp nhận đồng ý làm vợ anh, rồi mình đi đăng kí kết hôn luôn!". E có cảm giác anh ý như bị điên lên khi gặp lại em và thấy tay em đeo nhẫn, em là của người khác ý ạ. Em sợ tất cả chỉ là sự ham muốn nhất thời và em cần phải bình tĩnh làm chủ bản thân em (mặc dù em luôn cưỡng lại ham muốn đc ở gần anh ấy, nhìn thấy anh ấy, nghe anh ấy nói!)
    Đúng là em đang có phần hơi bao biện cho anh ấy, sở dĩ em thấy anh ấy vẫn vậy vì cách anh ý nói chuyện với em, cách anh ý nhìn em, cách anh ý làm mọi thứ, sắp xếp mọi thứ, em vẫn thấy nó thân thương như vậy và vẫn có thể đoán đc anh ý sẽ làm như thế, khiến em có cảm giác anh ý vẫn thế, vẫn thân quen như thế, vẫn là của em, vẫn chờ đợi em (kể từ hồi bọn em chia tay, anh ý chăng hiểu sao không yêu thêm ai! mà chỉ tập trung cho sự nghiệp). Anh ý cũng vẫn nhớ em sẽ nói gì, sẽ trả lời ra sao, thik ăn gì, ghét gì... bọn em quá giống hồi xưa cách đây 3 năm, chỉ có tuổi là khác thôi.
    **
    Về anh chồng tương lai, mấy hôm nay em đều từ chối gặp, kể từ hôm em gặp lại anh người yêu cũ là thứ 6 tuần trước thì cứ lần nào anh ấy hẹn gặp là em bảo mệt, với bận rồi. Hôm qua anh ấy phóng xe đến nhà em, em sợ quá không biết ăn nói cư xử ra sao thế là phải uống mấy viên thuốc ngủ vào. May hôm nay anh ấy đi công tác một tuần rồi ạ. Em mỗi khi sợ cái gì thì thường chạy trốn chứ không dám đối diện với nó.... Em lo quá, anh ấy chắc sẽ sớm biết mất thôi.

Chia sẻ trang này