1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm sao khi người yêu đi tu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kyo_5052, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kyo_5052

    kyo_5052 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    phải làm sao khi người yêu đi tu

    chào các bạn ..mình rất cần lời khuyên vào lúc này
    mình và cô ắy yêu nhau, cô ấy cũng rất yêu mình..nhưng vì hoàn cảnh cô ấy phải đi tu.cô ấy quyết định đi tu từ trươc khi quen với minh.bây giờ đã quá muộn , khônfg thể cứu vãn được nữa..bọn minh đều rất buồn nhưng không biết phải làm thế nào nữa...mình không muốn mất cô ấy, càng không muốn thấy cô ấy trở thành một sơ luôn đau khổ...

    hãy cho tôi một lời khuyên vào lúc này, sắp thi Tốt nghiệp
    rùi...thi xong thì mình sẻ không còn cơ hội gặp cô ấy nữa...
    tuan_wk@yahoo.com
  2. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    đi tu thì sao thành sơ đưọc ,thành ni cô hay vãi chứ nhể
    vấn đề này nan giải quá ,em chịu .Ko biết bác đã đọc TNGH của Kim Dung chưa nhỉ/Trong truyện có nhân vật Bất Giwói hoà Thượng yêu 1 ni cô nên cắt tóc xuất gia làm hoà thưọng với lý do rất ngộ là hoà thượng với ni cô thì yêu nhau mới hợp lẽ,rts cuộc 2 ông bà gàn dở này cũng nên vợ nên chồng.Bác thử nghiên cứu cái này xem thế nào nhỉ?
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử cố gắng để có 1 tiểu ni cô Nghi Lâm hoặc tiểu hoà thượng Hư Trúc. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả.
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa nói rõ lí do vì sao người yêu bạn "phải" đi tu.Theo tôi,chúng ta ai cũng chỉ có 1 cuộc đời nên đấu tranh hết mình cho hạnh phúc của mình.
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cái bà RedDevil nì, theo đạo Thiên Chúa thì đi tu phải thành soeur (sơ) chứ, hì hì.
    Bạn gì đó ơi, nếu bạn không muốn người yêu bạn thành sơ (chị) thì thử cho her thành maman (mẹ) thử xem , đảm bảo khi đi tu her sẽ bị từ chối
    Đùa chút thôi đừng cáu nha , tuy nhiên cũng là một biện pháp đòi hỏi...lòng can đảm
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ôi..không hỉu sao mà cô bạn đó lại muốn vô chùa làm fiền nhà sư thía nhểy....
    Cái này không phải do bạn đấy chứ....!!!!
  7. kyo_5052

    kyo_5052 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chiu thoi cac bác à , bởi vì ước mơ của cô ấy mà, cho đến khi gặp mình thì mọi chuyện khác hẳn..nhưng quá trễ rồi..
    cô ấy nói rằng : không còn cách nào khác nữa, phải chịu theo số phận thôi, mặc dù cô ấy rất không muốn..khổ thật!!!
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Đừng tưởng đi tu là dễ dàng.
    Người đi tu phải chứng tỏ được mình có khả năng "cắt đứt dây chuông" như Lan trong vở "Lan & Điệp", còn nếu vẫn còn nặng nợ thế gian thì các cha đạo cũng như các vị sư, vãi sẽ từ chối ko nhận.
    Nhà chùa ko phải là trạm xe buýt nhá.
  9. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi chút xíu, thế cô ấy có yêu bác không???? hay chỉ có bác yêu cô ý thôi.
    Nếu cô ý thực sự yêu bác thì tình yêu làm người ta can đảm hơn nhiều. Đi tu rồi còn có thể hoàn tục được để lấy chồng chứ đừng nói chuyên sắp đi tu.
    Em không có ý kiến nếu người yêu bác là cha "Ran" đâu nhé, Hết cách nếu cô ý yêu chúa hơn yêu bác còn không thì chỉ cần một chút quyết tâm và lòng dũng cảm đấu tranh cho tình yêu thì OK hết.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nói với nàng thế này : " em mà đi tu thì anh quyết làm Điệp, chiều chiều tới chùa ( hay nhà thờ) kéo dây chuông mãi..." Nếu nàng cắt dây chuông thì sao nhỉ? hehehe...
    Nói đùa thôi, nếu cô ấy yêu you thật sự thì không lí nào lại bỏ mối tình của mình mà đi tu. Lí do đi tu của cô ấy là gì, bộ you không giúp nàng tháo gỡ chướng ngại vật đó à...Còn khi cô ta vẫn nhất quyết đi tu thì you cũng đừng nên kéo nàng lại làm gì....Chúa không ép buộc người ta đi tu mà còn vương vấn bụi trần thế đâu à...Nói tới đây không biết mình đang nói gì nữa...Đầu óc dạo này cứ như khùng....Chop không có đi tu, nhưng ăn chay mỗi tháng đấy...Mà nếu được you doạ đi tu với nàng luông xem sao...just joking ?

Chia sẻ trang này