1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao khi người yêu đòi chia tay để quay lại với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoanghontim99, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontim99

    hoanghontim99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em và anh ấy yêu nhau được 5 tháng. Trước đây anh ấy và em đều đã từng có người yêu. Anh ấy chia tay người yêu cũ vì tính hai người không hợp nhau, nói chuyện 1 lúc là lại cãi nhau. Dần dần anh ấy thấy tình cảm phai nhạt, không còn yêu cô ấy nữa. Anh ấy bảo cô ấy quản anh chặt quá, làm anh thấy mất tự do và bị áp lực. Ở xa cô ấy anh không có cảm giác nhớ nhung gì cả, mỗi lần nghe điện thoại của cô ấy giống như phải thực hiện trách nhiệm vậy.
    Tuy nhiên anh ấy bảo cô ấy rất tốt bụng, tốt với anh ấy và gia đình anh ấy lắm. Lúc trước anh ấy đồng ý yêu cô ấy cũng vì cảm động trước tình cảm và sự quan tâm của cô ấy dành cho anh.
    Sau khi chia tay cô ấy được 1 thời gian, anh ấy gặp em và yêu em. Anh nói rằng đây là lần đầu tiên anh ấy có cảm xúc yêu thương thật sự với 1 người con gái. Còn trước kia chỉ là anh ấy thấy mình phải có trách nhiệm thương yêu cô ấy vì cô ấy quá tốt với anh, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì anh.
    Yêu nhau được 1 thời gian thì giữa em và anh có xảy ra một vài xích mích nhỏ. Chủ yếu là lỗi tại em. Vì nhiều khi được cưng chiều, thấy người ta yêu mình nhiều nên em hay làm tới. Đôi khi chuyện bé cũng xé ra to, làm cho 2 đứa cãi nhau.
    Gần đây, có một vài mâu thuẫn nhỏ, đôi lúc anh ấy cũng nói với em là em hãy để cho anh ấy có 1 chút không khí để thở. Anh ấy thấy mỗi lần cãi nhau em hay tạo cho anh ấy nhiều áp lực, hay khóc nữa, làm anh ấy mệt mỏi.
    Cũng trong thời gian này, nguời yêu cũ của anh ấy hay điện thoại và nói là vẫn chờ anh ấy (cô ấy chờ anh 5 năm rồi). Ngày nào cô ấy cũng điện thoại nói chuyện rất lâu.
    Cuối cùng, anh ấy nói với em là anh thấy không thể mang lại hạnh phúc cho em, sau này sợ sẽ làm em khổ nên muốn chia tay.
    Anh nói người anh yêu và dành trọn trái tim là em. Nhưng anh ấy không thế bỏ cô ấy được vì cô ấy đã hy sinh, chờ đợi anh. Giờ vẫn đang chờ đợi anh quay lại. Ở bên cạnh em anh không hạnh phúc vì thấy áy náy, dằn vặt, khó xử khi ngày nào cô ấy cũng điện thoại.
    Sau đó em đã khóc rất nhiều và hỏi anh ấy có chắc chắn không thì anh nói bây giờ anh chưa thể trả lời được, anh cần thời gian để suy nghĩ.
    Bây giờ em chẳng biết làm thế nào cả. Vì cứ chờ đợi thế này em chẳng biết sẽ ra sao nữa. Ngày nào cô ấy cũng điện thoại cho anh vài lần. Còn anh thì không nhẫn tâm làm cô ấy buồn nên cứ bắt máy, có khi không biết nói j cũng bắt máy để đó.
    Em rất buồn và sợ mất anh ấy nữa. Bây giờ em phải làm sao đây?
    Mọi người ơi giúp em với.
  2. nikao88

    nikao88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tình thương hay là tình yêu ?
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Khổ thân, thoát được mẹ trẻ tưởng sung sướng ai ngờ lại vớ phải công chúa [:D].
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lại đc anh zai đa tình nhưng thương người:)), bạn hỏi lại zai:" Nếu bây giờ em cũng chờ anh 5 năm, thậm chí hơn thì anh có yêu em nữa ko?"
    Mà zai đã nói vậy nghĩa là đã quyết định rồi, rất rạch ròi và thẳng thắn nên bạn sẽ khó có cơ hội làm lay chuyển ý zai đó lắm. Có thể tình thương của zai đối với gái cũ to lớn hơn tình yêu mà zai dành cho bạn, nếu thế thì chấp nhận chtay thôi:|
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này cũng hay ho, quote lại.

    Anh này không thực sự yêu ai cả, nhưng nếu phải lựa chọn thì đối với anh chàng là 50-50 trước khi nghĩ tới gia đình, sau khi nghĩ tới gia đình thì bạn yếu cơ hơn.

    Tình cảm ban đầu của anh ấy với bạn là có, nhưng đó là khi anh ấy chưa thấy được những nét xấu của con người bạn. Khi thấy rồi thì cái cảm giác yêu đương nó sụt vài phân. Sau vụ này, anh này chắc sẽ lẩm bẩm: các cụ bảo con người nhân vô thập toàn thật chẳng sai, tưởng thiên nga rốt cuộc lại là vịt bầu.

    Tôi từng rơi vào tình huống này, nhưng chiến thắng của tôi lại được oánh dấu bằng một sự may mắn. Đó là khi tình địch phạm lại lỗi lầm cũ và cô người yêu chịu hết nổi. Đội hình dự bị được tung vào sân đá chính.

    Thời gian bạn nên:

    -Hạ mục tiêu xuống, vì ngay cả khi bạn cố gắng hết sức, bạn vẫn có thể thất bại. Bạn cần giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.
    Why?
    Nếu bạn mất bình tĩnh thì xác suất thua cuộc của bạn là 100%, trong khi nếu bình tĩnh, xác suất thắng cuộc của bạn lại nhỉnh hơn nhiều phần, có nghĩa là bạn còn cơ hội. Đừng tự đánh mất cơ hội của chính mình.

    -Tăng tần suất đá lẻ với anh chàng, nếu phun ra được một tí nước mắt thì khả năng thành công là 70%.

    -Chiều chàng như mẹ chiều con, có nghĩa là nếu cô kia làm 1 thì bạn cũng phải làm 1, nhưng không nhất thiết phải giống nhau.
    Ví dụ:
    Cô kia qua bên nhà trai nấu cơm thì bạn ôm chàng ngủ. Cô kia tặng 1 món thì bạn phải tặng lại 1 món. Gói quà đẹp được cộng 50% số điểm, mục đích chính cũng chỉ để nhiễu sóng zai, làm zai phân vân. So găng là ở chỗ này, tuyệt đối không được nhân nhượng để địch chiếm ưu thế. Lỏng tay một chút, dù chỉ một chút thôi, đồng nghĩa với sự thua cuộc.

    -Giới thiệu chàng với bố mẹ tương đương với việc ghi 1 bàn vào lưới đối phương.

    -"Vô tình" ra mắt gia đình nhà chàng, pha này có thể diễn được bằng nhiều kịch bản khác nhau.
    Ví dụ:
    Đi chơi với giai vô tình đụng anh em, cậu dì, chú bác trong siêu thị. Dày mặt hơn có thể xông thẳng tới nhà giai gửi đồ [​IMG]

    - ... Đợi cao thủ khác vào hiến kế.

    Quote lại một phần của SB trong topic của mình, tuy nhiên vẫn đúng khi đổi ngược giới tính:
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đây là lời của một phụ nữ đã đi quá nửa tuổi băm. Bạn đọc thêm nhé.

    Tuy nhiên, tình yêu thì muôn hình vạn trạng. Tôi chúc bạn may mắn.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Zai này cũng bình thường giống như bao zai khác, dìm hàng người yêu cũ để làm vui lòng người yêu mới. Nên khi zai nói về quá khứ thì đừng có nghe hết, lọc 1 ít thông tin cần thiết để hiểu thêm về tính cách zai thôi. Ví dụ như zai của em là một người yếu đuối, thích phụ thuộc vào tình thương của người phụ nữ nhưng lại luôn tỏ ra mình là người đàn ông bao la đầy trách nhiệm.
    Khi găp em, cảm xúc mới lạ zai chưa thấy có vấn đề gì, sau 5 tháng...mọi chuyện lại lặp lại như cũ và với người thứ 3 (nếu có ) anh ta cũng sẽ nói về em giống như nói về người yêu thứ 1 bây giờ. Con người luôn luôn định hình sẵn trong tư tưởng của mình 1 mẫu người yêu, người yêu cũ hay người yêu mới luôn có một nét tương đồng nào đó trong tính cách. Vì thế em đừng bao giờ tin vào cái câu "lần đầu tiên anh ấy có cảm xúc yêu thương thật sự với 1 người con gái..." mà anh ta nói với em.

    Em bây giờ chẳng có việc gì để làm trong chuyện này cả, quyết định cuối cùng là ở người yêu em. Chị kia đã vì yêu anh ta mà đeo đuổi quyết liệt., chờ đợi, thể hiện rõ sẽ là 1 người vợ tốt cho gia đình. Thế còn em, em có thể làm được như chị đấy không? Cũng quan tâm chăm sóc gia đình anh ta, nâng niu chiều chuộng anh ta? Đàn ông mà lúc nào cũng để phụ nữ quyết định đời mình như anh ta chị thấy chán lắm. Em yêu và muốn giành lấy anh ta về mình thì em phải cực lỳ và quyết đoán, tự sắp đặt tất cả cho mình đừng nghe những gì anh ta nói :D
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tặng Sao :))

    Sao ơi sao lấy chồng chưa?
    Sao Sao vấn véo như ... mưa suốt ngày,
    Sao giờ rảnh rỗi thế này?
    Sao Sao chẳng bớt thời gian chống lầy :))
    --
  9. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đánh ghen bạn ạ, cái tội phá vỡ hạnh phúc là cứ phải nện cho thật đau \m/
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Câu này của chị Sao áp dụng đúng cho 99% cần tư vấn.

    Tuy nhiên, em zai có bổ sung 1 tí vào cụm từ màu đỏ đỏ.

    Để lỳ đòn và quyết đoán như chị nói thì phải có động cơ mãnh liệt, cái này lúc nào cũng đi song song với một lý tưởng "cao đẹp". Người ta không bao giờ sống chết vì một mục đích vớ vẩn được, phải không ạ?

    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở [:P]

Chia sẻ trang này