1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao khi người yêu đòi chia tay để quay lại với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoanghontim99, 18/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý ủng hộ 2 tay 2 chân chứ sao.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    À, em đang trong giai đoạn cực lỳ và quyết đoán ạ :D
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Giai này ko quyết đoán cũng như là muốn bắt cá 2 tay
    Hiện tại giờ, em muốn giành lấy giai nhưng nếu được, em sẽ nghĩ lại và sẽ đá cho giai một phát nếu em gặp thằng khác ngon lành hơn
    Cái cảm giác bị mất nên tự nhiên là muốn lấy lại, đó ko phải là tình yêu, em gái đừng nhầm lẫn nhé
  4. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý luôn đi \:D/
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này em này phải thả anh kia ra thôi. Cứ thả ra tự nhiên nó quay về với em.
  6. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cho anh ta thời gian để suy nghĩ và không gian để thở. Cái gì của mình sẽ là của mình, không miễn cưỡng được đâu gái ạ.

  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chị có thể giải thích 2 chữ "tự nhiên" không ạ?

    Em nghe nói về cách thả nhiều rồi, nhưng chắc chắn không phải tự nhiên mà giai quay lại. Thế thả xong thì giai có phản ứng gì mà hệ quả là quay lại hả chị?
  8. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hãy bắt anh ấy đưa ra quyết định chắc chắn, hoặc là em hoặc là người yêu cũ. Nếu em dùng moij cách để giũ anh ấy thì chỉ giữ đc thể xác mà thôi. Thiệt thòi bây giờ còn hơn khổ cả cuộc sống sau này. Hoặc là em phải thay đổi để làm cho anh ấy tình nguyện quay lại với em thôi. Con gái nên lấy người yêu mình còn con trai lại muốn tìm đến người mình yêu! Cố gắng cưới đc người mình yêu rồi lại phải cố để yêu người mình đã cưới, trái ngang vậy đó. Chúc bạn gái sáng suốt!
  9. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo :
    " Trai thương người mới ngời ngời
    Gái nhớ người cũ đời đời chẳng quên"
    Yêu kiểu gì mà trai đem ra phân vân, so sánh rồi đòi quay về với người cũ, chứng tỏ quen em chán chê hắn tự phán một câu " Chẳng ai bằng người yêu cũ hết ". Vậy, em sinh ra là ko thuộc về hắn, mà có thuộc thì hắn cũng sớm chán em thôi
    Tạch sớm đi em gái ơi !
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    [​IMG]

    Các bác trên này thân trải trăm trận mà cũng đổ được cho cái thuộc về hay không thuộc về à. Kẻ thất bại luôn đổ lỗi cho sự may mắn. Nếu tạch thì lý do chỉ có một: gà. Bao nhiêu đau khổ đều quy về một chữ gà. Đừng nên đổ lỗi cho tự nhiên chứ nhỉ.

    Trong mọi chuyện, may mắn tuyệt đối không nên là nhân tố quyết định sự thành bại. Không tin bác trai nào thử đội gái lên đầu thờ mà xem, chiều nó như chiều con, hay gái cưng trai như mẹ xem, có chết nó cũng không quên nữa là. Câu "Lạt mềm buộc chặt" ra đời là từ đây.

    Đừng có gây sự và giữ được nét quyến rũ trong mắt zai thì chia tay kiểu gì.
    Hình mẫu lý tưởng của 99% đàn ông là mẹ hiền kiêm gái đ.i.ế.m, các gái nhớ kỹ điều này nhé!!! [r23)]

Chia sẻ trang này