1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao khi người yêu đòi chia tay để quay lại với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoanghontim99, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Em Sao cho anh vài ví dụ để sáng mắt nhỉ :x
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình cũng có nhu cầu được học hỏi các cách xử sự khéo của các bạn gái người Bắc. Bạn Sao cho ít ví dụ kèm phân tích đi bạn. :D
  3. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Gái Bắc thật sự là có võ rất hiểm đóa ( miềng thì chỉ pha Bắc thoai...hehe, nên cũng học mót được ít chiêu...)
    Mí nàng ý mà tung cước Nhất Tiễn Hạ Song Điêu, gọi là một nhát mà đi cả đôi thì thôi rồi, kẹp kiểu thía mới ác chứ.


    Các nàng Kinh Kì đi cước rất là ngộ à nha...đầu tiên là nàng đạp vào mông cái thằng ng iu đòi bỏ nó một phát, sau đó nhẹ nhàng vân vê tay áo anh ta, mắt giả vờ rưng rưng, ngấn ngấn lệ, nhưng không hề có một giọt nào rơi cả ( thía mới tài chứ ), chân nàng thì hơi kiễng lên một chút để cố với đến cái lỗ tai LỢN của anh ta rồi thì thầm vào đó với một giọng nói không thể nào ngọt hơn được nữa " Em chúc anh hạnh phúc " ...

    và sau đó thì tung nốt đòn hạ gục đo ván BỎ CHẠY một mạch không thấy bóng dáng đâu nữa =))

    ĐẤY LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ NÀNG Ý PHẢI LÀM ! CÁC NÀNG Ý XƯA NAY ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ CÔNG CHÚA ĐỎNG ĐẢNH VÀ KIÊU SA MÀ @};-
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thực ra mình cũng không biết đâu, nói to mồm vậy thôi. Nhưng để ví dụ thì chắc có mấy cái từ bản thân mà ra. :D

    Mình nói trước với người yêu mình bằng giọng đanh thép nhất có thể : với người yêu cũ, bạn gái thân, chị gái kết nghĩa... là con gái anh có thể thoải mái cafe, tụ tập tâm sự, giúp đỡ lúc khó khăn em không ý kiến nhưng tất cả những việc đó anh phải nói với em. Nếu em nghe dèm pha từ một người khác đến có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta không có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Như vậy phải suy nghĩ lại về tình cảm đôi ta,
    Mình chỉ nói 1 lần, người yêu mình đồng ý. Cũng thực hiên, và mình giữ lời hứa, tôn trọng mọi mối quan hệ với bạn gái của anh ý. Nghe " báo cáo", không can thiệp, không cằn nhằn, không gì hết. Ngọt nhạt khai thác những cái mình cần biết. Và theo chiều hướng đó thì hiện tại mình nắm khá vững hồ sơ của mấy đối tương thuộc diện " nghi vấn " ( nhưng nói thật người yêu mình không phải dạng nguy hiểm lắm :D )

    Nói chung làm cái gì mình cũng giao hẹn trước, đồng ý thì làm không thì nghiêm túc xem lại vấn đề. Khi mình đề nghị thì mặt lạnh tanh, nói giọng sẵn sàng giải tán, dựa vào thái độ và những thay đổi của người yêu thì mình đổi giọng nhẹ nhàng, năn nỉ và rút bớt một số yêu cầu.

    Nói mấy điều trên không phải vì anh Fix và bạn Anx đâu nhé ;)), chẳng qua đọc bài của bạn Yulia thấy không giống với cách mình làm lắm. Nếu trong trường hợp người yêu phản bội thì thường mình hay bỏ qua (với điều kiện là có sự xin quay lại ) đến 3 lần cơ. Quan điểm của mình là trên 3 lần mới là bản chất.

    Mình không bỏ chạy nhanh như bạn Yulia và cũng không có trò chúc anh hạnh phúc đâu. Mình toàn nói " anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc với ai, ngoài em " :)) Cũng như không có chuyện mình chia tay ngay đâu, như vâỵ khác nào tự nhận mình không bằng " đứa " kia. ( hiếu thắng là tính của mình :)) )
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn; phải có những bạn gái như chị Sao gồng mình lên "nói bằng giọng đanh thép nhất có thể", thì mới sản sinh ra những chú gà chọi như đồng chí SB mồm chửi chân đạp tay phang bôm bốp, chóng hết cả mặt.

    Đọc mấy bài tán gái xong quay lại đây đọc thêm phân tích tâm lý phụ lữ, xác nhận tỉ số 1-0 đã nghiêng về phe viêm màng cánh [r2)]

    Âu cũng là kết thúc có hậu.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hiện tại Yulia (hình như) đang không đang ở trong 1 mqh lâu dài nào. (Cái này là tôi đoán thôi.)
    Sao đang có bạn trai và đang ở giai đoạn tình cảm tốt đẹp.

    Nội dung (chung chung) về chuyện cư xử với bạn trai 2 người viết sẽ tập trung vào các phương diện khác nhau. Nhưng nói thật là qua 2 VD đó, tôi chẳng thấy rõ tính vùng miền gì cả, chỉ thấy tính cách 2 bạn viết bài thôi. Hay là bạn grasshopper vào cho VD thêm cho tỏ tường đi. :D
  7. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mền cũng rứa :-??


    Thía hử ! chà chà, đúng là mền đi học mót nên chiêu thức cũng có phần hơi "mót ~Xmền có bít giề đâu, mền thường hay nghe con bạn gốc Hà Lội của mền bẩu rằng trong tam thập lục kế chăn giai, bỏ của chạy lấy người là thượng sách =))


    Mền cũng cóa áp dụng thử thì thấy đúng y như rằng mền càng chạy nhanh, nó đuổi theo càng ác mới chít cha không chứ [r23)]

    @Gửi Anx và một số bạn PM hẹn hò : ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    Yulia
    Relationship Status: Married
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản được sáng tác và bị phá sản ngay từ trong tư tưởng, vì nếu đó là anh
    @Sao người pn biết YÊU là gì đây này
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy là bạn Sao thì đưa VD ra rồi bảo là bạn ấy hành xử vậy thì bạn ấy phần nào hiếu thắng.

    Còn bạn KCB nhìn vào VD bạn Yulia đưa ra rồi bảo là những ng như thế "trong bụng tiếc đứt ruột."

    Tôi thấy hiếu thắng vẫn hay hơn là sĩ diện hão.

Chia sẻ trang này