1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao khi người yêu đòi chia tay để quay lại với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoanghontim99, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đúng là từng gặp qua gái như Married Yulia sáng tác. Thực tế là anh đã vấn đáp như thế đấy.
    Bóc cái vỏ ra, mềm như là sứa biển. So với tính cách em Sao là 1 trời 1 vực: cương nhu đúng lúc là bất hoại
    Âu cũng là tính cách đặt trưng của mỗi người, mỗi vùng. Thú thật là lúc đầu có ấn tượng mạnh (vì lạ) rút lại, gái vẫn là gái
  2. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    góp một ý nhỏ, cũng tuỳ vào tính cách người yêu của bạn gái nữa. nếu người yêu bản tính đàn ông thực sự, mạnh mẽ, mình có chạy thì họ cũng chạy theo. Còn mấy người đàn ông mà tính cách ko mạnh mẽ cho lắm thì con gái mà chạy là họ cũng chả thiết tha níu lại, hoặc cũng chả dám níu lại đâu.
  3. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hix, ghét nhất là những zai có quá khứ loằng ngoằng, chưa chấm dứt hẳn... Đàn ông mà cứ nhập nhằng kém dứt khoát lại nhiều lý lẽ như thế này thì cũng không đáng tin đâu. Để nta đi đi nàng ạ.
  4. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    @ Fixed: rất hân hạnh là người con gái được bạn Thú.........Thật một chút ấn tượng [:D]

    @ KCB : mền cũng rất hân hạnh trúng ý "chuẩn" của bạn, bụng mền cũng giống bạn, tuy hơi tiếc nhưng............ CHÉM b-(


    Để tránh spam topic mình xin để lại một lời khuyên cuối cùng cho chủ topic " Lời khuyên tốt nhất đó là không nghe lời khuyên của ai cả " ;))


    Chính bạn sẽ là người tổng hợp các ý kiến để chọn lọc và đưa ra quyết định sự lựa chọn hành động thành cách riêng của mình. Dù đúng hay sai với lựa chọn đó, bạn cũng được bài học kinh nghiệm rất quý :-bd
  5. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Haizz lại người nữa có tâm trạng như mình rùi...tốt nhất là nên biết cân bằng nó,chờ một thời gian xem ntn...ko thấy gì nữa thì đừng cố mà níu chỉ khổ đời gái thui...
    -Đời còn dài zai còn nhiều gái ạ...
    Cố lên em....
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nói thật là mình ghét nhất câu này, mặc dù khi tư vấn lung tung cho bọn bạn mình cũng phang câu này ra làm cửa miệng. Nhưng trong đầu thì mình nghĩ : zai nhiều nhưng zai đấy có quen biết/ có khơi nguồn cảm hứng yêu đương cho mình được không. Gặp được người mình có cảm xúc để yêu thì cứ phải giữ chặt, chỉ đến khi nào zai nói : anh không yêu em, thì lịch sự rút lui thôi. Chứ zai mà ậm ừ hoặc lý do này nọ là mình không để cho zai thoát.

    @ Anx : Bạn mở hẳn 1 topic về phân tích cách giữ người yêu của gái 3 miền đi ;))
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gái Bắc có bộ Quải Cước Mã gia truyền, ăn nói nhu mì, và đáo để thì phải gọi là hàng cụ tổ. Miếng võ hiểm này cực kỳ lợi hại. Buông ra đúng bài các chàng chỉ có từ chết tới chết, biết tử mà không né được, đành ngoan ngoãn cum cúp giơ tay chịu trói.

    Gửi tặng lại vài quotes cho các bác chuyện phiếm:

    Chuyện đầu là của tài tử Ngọc Bảo nhé. Pha này cổ rồi nhưng cũng một thời rùm beng lắm đấy.

    Vỏ quýt dày có móng tay nhọn cả, âu cũng là một cặp song sát trời sinh.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    À, thì là bởi tại vì bạn KCB không hiếu thắng.:P
    Còn VD của bạn Yulia, bạn KCB đã nói là chuẩn, Anx muốn hiểu thế nào thì hiểu, nếu cần đọc lại bài của Yulia để xem bạn KCB nói cái gì chuẩn.[r24)]
    Những người như thế (CÁC NÀNG Ý XƯA NAY ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ CÔNG CHÚA ĐỎNG ĐẢNH VÀ KIÊU SA MÀ), thì khi ai không cần mình thì mình cũng cóc cần, nên khỏi phải giữ hoặc năn nỉ ỉ ôi, nhẹ nhẹ hay nặng nặng, thoả này thuận kia để mà giữ( vì hiếu thắng:))) .Nếu có tiếc( tất nhiên, đầy người không tiếc), thì cho qua cũng qua rồi.
    Chẳng hiểu cái gì hay hay không hay, có điều tính thế, suy nghĩ thế, chả khác được. Đó là lý do bạn KCB không bao giờ biết cưa zai, cũng không bao giờ phải chờ giai ( hoặc gia đình giai) suy nghĩ, lựa chọn, đắn đo vì mình. >:D<
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mỗi người có cách lựa chọn của mình. Đó là bản năng hoặc giả người ta rút ra được kinh nghiệm từ trong chính cuộc sống của mình. Thà mình tự tìm, tự giữ, tự tạo dựng và cho người khác 1 sự lựa chọn đối với mình để rồi mình có cái hạnh phúc của chính mình còn hơn tỏ ra ( cũng có thể là tính cách ) bỏ qua nhưng rồi suốt ngày hậm hực vì tiếc nuối :)
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em Sao thông minh ghê. Nghe nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đố có sai. Nhưng mà cũng có nghe: " Người tính không bằng trời tính". Nếu chẳng may người có tính mãi cũng không được, thì đành phải nhờ trời vậy.>:D<
    Đã bỏ qua, dù biết thừa là có tiếc, mình tự thả đi, thì tại sao lại phải hậm hực nhỉ?:)). Chắc em Sao quen tự mình, tìm, giữ, níu, kéo....để có được cái gọi là hạnh phúc của chính mình, là bởi vì nếu chẳng may mà thả ra, thì suốt ngày hậm hực đây, vì biết tìm đâu lại để mà giữ bây giờ? Mà thế thì già nhanh lắm, xấu đi.
    Công nhận, đó là bản năng( hoặc giả người ta rút ra được kinh nghiệm từ trong chính cuộc sống của mình) . Mỗi tội, KCB không có cái bản năng đó, thích kiêu sa và tự mình chọn, mình quyết định cơ.:-"

Chia sẻ trang này