1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao khi người yêu quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heo1986, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Một là đã yêu người khác
    Hai là ko có người khác đi nữa thì cũng ko hẳn đã yêu bạn thật sự.hic
  2. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Theo em cứ góp ý thẳng thắn... nếu vẫn thế thì tát lật mặt nó ra...
  3. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    NY em là con 1 nên đc cưng chiều từ bé,có lẽ vì vậy mà tính vẫn trẻ con lắm các bác ah.
    Có lần em cug dịnh chia tay nhưng lúc đó thấy em ý khóc nhiều quá,bảo là rất yêu tớ,em ý đã làm gì sai ah,hix...góp ý thì rồi mấy hôm sau lại đâu vào đấy
    NY em cug thuộc dạng xinh xắn,làm người mẫu ảnh mà,có lẽ cug vì thế mà quen đc quan tâm,tán tỉnh mà quên mất TY k thể đến từ 1 phía.Giờ mới thấy khổ vì yêu gái xinh,T_T
    Có lẽ nghe lời các bác.e k thể chiều mãi đc nữa.Lôi thôi là fải cho ăn tát..Hoặc áp dụng chiến thuạt ăn bánh bơ đội mũ phớt thôi,
  4. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tương lai đây sao
  5. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    e thấy cáo của bác cũng bt mà ! yêu nhau đâu phải lúc nào cũng gặp nhau, nt ! việc j tự làm được thì làm ( í em là việc đi lại chẳng hạn, bất khả kháng thì mới nhờ thôi )
    Con trai là thế bác ạ
    ! hì hì , phải cái e thường bị gán là vô tâm cơ, hông có thèm nt nhắn tiếc bao h hết
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vô tâm j thì vô tâm, chứ coi ng` yêu như cái... thùng rác thì trước sau j cũng chả chịu nổi đâu. Yêu thì đừng có làm những hành động khiến ng` kia thấy khó chịu, như hồn nhiên "xả rác" chẳng hạn.
    Tốt nhất là trao đổi thẳng thắn. Ng` ta nhất quyết ko sửa, còn mình cũng nhất quyết ko chịu nổi, thì sớm muộn j cũng đành out thôi
  7. mizcutie

    mizcutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    lạnh với nó, bơ nó đi, để xem nó phản ứng thế nào
  8. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Cô này chảnh thế, 9x à?
    Ích kỷ trong tình yêu, mà tình yêu thì không có chỗ cho sự ích kỷ.
    Và đáng đời chủ topic cứ ham gái xinh.
    Cố mà bỏ quách.
    PS: chả liên quan gì đến topic này, nhưng mod mới cong050 có vẻ máu me khoá bài quá
  9. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Bố trí nghỉ đi!
    Yêu đương như thế thì việc gì phải xoắn nhỉ?
    Em ấy yêu bản thân em ấy chứ yêu quái gì chú!
  10. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác này
    em là em cho nghỉ lâu rồi
    mà thực ra là em này muốn xem sức cuốn hút của mình đến đâu,có thể điều khiển đc bác chủ topic đến đâu thôi
    loại gái này thì tránh xa
    em sợ lắm rồi
    Được ahabanhbao sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 08/07/2008

Chia sẻ trang này