1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao khi người yêu quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heo1986, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    dậy vợ từ thửa bơ vơ thế này mới đc
    ko sau này hơi tý e ý lại lăn đùng ra khóc ăn vạ thì
    chẳng ai dỗ mãi đc đâu
    chúc bác thành công
  2. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ý tớ k0 fải mấy việc nhắn tin hay liên lạc,tớ thì chả bao h quan trọng chuyện liên lạc.Ý tớ là NY tớ vô tâm quá mức kiểu coi người yêu như thùng rác như bạn gì ở trên bảo ấy.
    E quyết định nà k thèm quan taam đến em ý nữa.Em ý nếu biết mà sửa đổi thì tiếp tục,còn k0 thì em té,chứ để lâu mệt mỏi lắm roài.
  3. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    8x bác ah.Em đâu có ham hố gì đâu,TY nó đến thì nó cứ đến.Mà anh em chúng ta ai chả hám gái xinh,:)).Thực ra Cáo nhà em k0 fải là dạng đùa cợt tình cảm hay lợi dụng gì cả,vấn đề là em ý qúa chảnh thôi.T_T
  4. bogybrits87

    bogybrits87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    :) b cứ thử lờ lớ lơ người ý đi xem lào, nếu người ý ko có gì thay đổi thì có lẽ nên sử dụg biện fáp mạnh hơn (góp ý-> đe doạ-> break up ). thế cũg ko có gì để tiếc nuối đâu.
    ơ mà còn fải xem bạn có lỡ làm người ý fật lòng một lúc nào đó ko đã ;))
  5. boy_nihong

    boy_nihong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    người yêu mình cũng vô tâm kinh khủng luôn, mặc dù 2 đứa bằng tuổi nhau, bạn yêu 5 tháng nên có thể TC chưa đến mức sâu đậm quá chăng?
    Bọn mình thì đã yêu nhau 8 năm rồi, nghĩ mà buồn lắm ,vừa rồi mình đã nói lời chia tay với cô ấy
    Nói thật, bạn ko nên chiều chuộng ng yêu quá, hp là fải do cả 2 cùng vun đắp chứ ko thể chỉ là cố gắng của 1 người, hãy nghiêm khắc hơn 1 chút và chờ thời gian bạn nhé, chúc 2 bạn sớm qua giai đoạn này
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác ở trên!
    Gái mà cứ chiều chuộng quá là sinh hư, chả coi mình ra cái thể thống cống rãnh gì sất.  Cứ cái kiểu như là mình là "nô lệ" ra lệnh gì là phải theo răm rắp ấy, ko theo thì lại dỗi, lại hờn.
    Giải tán!  Đời này thiếu gì gái cơ chứ!
  7. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu tiểu thư con nhà giàu thì lượn đi cho sớm.Lúc thế này.lúc thế kia...chiều thì cũng phải có mức thôi chứ...OUT sớm đi pác.Dây dưa khổ cả đời...
  8. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Bác chiều thì bác chiều vừa vừa thôi chứ, con gái mà được chiều quá đâm hư đó bác. Hay bác thử gợn ý cho em ý để em ý tự sửa.
  9. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    bác này.........giống thằng bạn em
    cả nhóm em chửi nó thôi rồi
    nhưng nó chẳng tỉnh ra, chán chả buồn nói
    tátcảnhóm em đều đồng ý con bé lợi dụng thằng bạn em
    ghét ra mặt mà con bé cứ trơ trơ hành hạ thằng ku
    chẹp
    làm trai dại cũng khổ mà ko dại cũng khổ
  10. fristi88

    fristi88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nó quen đc chiều chuộng từ nhỏ roài, tất cả mọi ng k cứ nhà nó, bác đã iêu nó thì fải chấp nhận, tính đấy bác có nói thế nào cũng k sửa đc đâu, mà con gái ai chả thik đc ng iêu chiều, k fải bác iêu nó chỉ vì nó xinh đấy chứ, nó k vô tâm như bác nghĩ đâu, nó nghĩ nhìu là đằng khác thậm chí hơi iếu đuối(có khi thức cả đêm chỉ vì 1 câu nói) lúc nào cũng cần ng để tâm sự, bác cứ thủ thỉ tâm sự với nó suy nghĩ của pác là đc, nó dỗi mà bác cũng dỗi lại thì mệt lắm, k nên, pác đang chiều nó mà bác bánh bơ là coi như xong chuyện rùi đới, cái này fải dần dần
    Mà mới iêu có 5 tháng chả đến nhà pác 1 lần thì mấy lần, có fải cưới nhau đến nơi rùi đâu mà trình diện suốt đc, bác thik thì cứ bảo nó 1 câu
    pác mau hối lộ e đê k là em méc nó

Chia sẻ trang này