1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao khi người yêu vẫn chưa quên được người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nonelove, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao khi người yêu vẫn chưa quên được người yêu cũ?

    Tui có đứa bạn đã khóc lóc kể rằng, người yêu của, dù đã yêu nhau được 2 năm rồi nhưng vẫn còn nhớ về người yêu cũ. Nghe một đoạn nhạc, đi trên một con đường xưa, người ấy lại thần mặt ra, rôì chẳng nói năng gì suốt buổi, khiến bạn tôi rất đau khổ. Thậm chí những lá thư cũ, rồi những bức ảnh, anh ta cũng không đốt đi, mà vẫn giữ lại như cái gì đó quý giá lắm.

    Chia tay thì không thể, vì thực ra hai người đó đều đang còn yêu nhau, nhưng hình bóng người con gái kia cứ ám ảnh bạn tôi, khiến nó không thể thấy hạnh phúc. Tôi cũng không biết nên khuyên bạn tôi thế nào đây. Ai có kinh nghiệm trong chuyện này, hãy giúp với!
  2. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn đó chưa chuẩn bị tâm lý cho một tình yêu mới. Nên một mình một thời gian nữa để tĩnh tâm lại đã.
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế nhỉ? Sao lại có thể đứng núi này mà vẫn "ngóng" về núi xưa nhỉ? Bạn có thể yên tâm rằng anh chàng này là một người chung tình đấy nhưng "chung quá" kiểu này thì cũng đến khổ mất thôi....
  4. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Nếu cần thời gian thì 2 năm yêu nhau tớ nghĩ là hơi bị nhiều đấy. Có thể là anh chàng này yếu đuối về mặt tình cảm , hay cô bạn của bạn ko đủ khả năng để xua tan hình bóng của cô bồ cũ ? Nói thật chứ tớ thấy yêu nhau 2 năm là hơi bị lâu, là khá gắn bó rồi. Có lẽ cô bạn của bạn nên tìm cách nói chuyện thẳng thắn với bạn trai, rằng cô ấy cảm thấy như thế nào ,hỏi rằng anh ta có thực sự hạnh phúc bên cô ấy hay không? Nếu như anh ta cảm thấy cô ấy mới thực sự là người phụ nữ của đời mình thì ko nên lúc nào cũng nghĩ đến người cũ như vậy. Như thế thật sự ko tôn trọng cô ấy cũng như tình cảm của hai người. Cô ấy ko bắt anh ta quên hẳn quá khứ, nhưng mà quá khứ là quá khứ, ko thể để ảnh hưởng đến hiện tại được, hãy chỉ nhớ về cô bồ cũ như một kỷ niệm đẹp mà thôi.
    Nếu như anh chàng tỉnh ra được thì tốt, không thì nên thủ thách bằng cách xa nhau một thời gian, để cho anh ta cảm thấy được sự trống vắng khi ko có người yêu bên cạnh, để anh ta biết tran trọng tình cảm của cô ấy.
    Ma neu ko duoc nua thi po tay, anh chang nay het thuoc chua roi, co ban cua ban chi la su thay the trong luc anh ta cam thay trong vang thoi, tot nhat la chia tay cho le.
    Chuc may man
    (Sori vi doan cuoi ko biet the nao ma ko go duoc tieng Viet)

Chia sẻ trang này