1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm sao khi tôi và em không cùng đạo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lmhong69, 29/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Còn em nữa rồi em sẽ ra sao chứ làm sao để tôi có thể đang tâm bỏ em mà đi. Lòng tôi giờ rối như tơ vò
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nếu chủ top thông suốt, Đạo ko cấm cản hay bắt ép bất cứ ai, cho dù là đám cưới, dù là gì đi nữa..
    Theo a biết, Đạo Chúa ko cho phép làm lễ cưới ở nhà thờ nếu đối phương ko vào Đạo, chứ ko cấm làm lễ cưới chỗ khác (éo phải phạm vi có quyền, cấm = niềm tin à?)
    Nếu các cô các chú vẫn thấy rằng, Đạo là cái cần cân nhắc khi thành hôn cưới hỏi thì đi tu mịa đi, phun lung tung cứ như cúm H5N1, mất vệ sinh vãi, chưa thông suốt mà cứ to còi, bực cả mình! Bắt ngta phải vào Đạo khi cưới hỏi là 1 ý tưởng hết sức ấu trĩ, mời gọi và đón chào + ko tán thành nếu ko vào Đạo là lý lẻ mang tính tự cao tự đại rồi, phán 1 câu là ko vào Đạo (éo cần biết là Đạo nào) thì ko cưới? ịt mẹ.. câu đấy ko phải để các cô các chú xài đâu nhé! (cái này rất nhạy cảm, a ko nói đc, hiểu thì đấy là kiến thức, ko hiểu thì tự mà chịu)
    Chuyện cưới hỏi là chuyện mang tính cá nhân, là hp, là nền móng để có 1 sự sống mới trong xh, Luật pháp ko cấm thì éo thằng nào con nào bảo a phải nghe cả. Hãm!
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Vụ này gặp thằng cải lương như chú thật cũng đến bó tay.

    Anh kể chú một vụ anh biết về khác đạo. 2 đứa yêu nhau, một Thiên Chúa, còn thằng kia chả theo đạo gì. Dạm ngõ ok, tới hôm 2 nhà ăn hỏi, ông bố vợ mới đề cập đến vụ này, còn yêu cầu thằng con rể theo đạo Thiên Chúa. Thằng con rể to vật, hầm hầm như thiên lôi, cầm cả cái điện thoại ném thẳng vào tường hét một câu:"Thế ra ông lừa tôi đến giờ mới nói à." Con vợ ngồi xanh mặt, nhà thông gia im thin thít. Lúc đấy ông bố chồng mới trình bày: "Nhà tôi cũng chỉ có mình cháu... blah blah". Xong, chả đạo đẽo gì! Tuần sau đón dâu êm đẹp. Chả biết chúng nó chén trước hay chưa.
  4. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    chuyện cũng ấn tượng thật nhưng với tôi thì ko thể
    Ông bà già tôi, các cụ nhà tôi là cộng sản chính hiệu tôi bó tay bên nhà tôi trước chứ tôi ko sợ phải theo đạo
    dù gì thì cũng là con tôi nghĩ mình sễ đi xa ko chỉ trốn chạy người mình yêu mà còn trôn chạy cả gia đình mình
    Bạn là người ngoài cuộc có thể bạn tỉnh táo hơn, nhìn sự việc sẽ thấy đơn giản hơn và lời khuyên của bạn sẽ đang đẻ chô tôi suy nghĩ
    tôi rất cám ơn bạn . bạn nghĩ rằng tôi cải lương tôi cung ko biết nói sao .
    HIỆN TẠI THÌ RỐI TUNG TƯƠNG LAI THÌ MỊT MÙNG
  5. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin bạn. Ông bà tớ, bố mẹ tớ cũng là cộng sản chính hiệu đấy nhưng chả ai bảo tớ không được cưới người theo đạo cả. Tớ còn đang là viên chức nhà nước nữa đấy (nhưng mà chả thấy chuyện cộng với không cộng nó quan trọng gì sất).
  6. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tui lại đang là đảng viên chính thưc mới chêt nè
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    hồi xưa, mình về Tiền Giang,t hấy nhà hàng xóm thằng bạn có 1 cặp vợ chồng, vợ đạo phật, chồng đạo thiên chúa. Đạo ai người nấy thờ, tới giờ bà vợ gõ mõ tụng kinh thì ông chồng bỏ đi đâu đấy.
    Tối chắc vẫn ngủ chung như thường, vì thấy có mỗi cái giường và có đứa con nít trong nhà.
    Nhưng mà mình ko biết hồi xưa họ cưới nhau kiểu gì.
    Giờ, bạn xác định đi, bạn cần cuộc sống riêng của chính bạn, hay là cần mặt cần mũi, cần đám cưới phải có phụ huynh xuất hiện.
    2 bên giờ tỏ rõ quan điểm sẽ lấy nhau, gia đình cấm cản kệ. Xác định trước là sẽ bị từ, nên chuẩn bị tièn và đồ đạc, di tản dần khỏi nhà đi.
    Đừng nghĩ là các cụ sẽ bỏ rơi con cháu. Giận thì giận đấy nhưng vẫn hóng chuyện về 2 đứa, rồi lại dấm dúi giúp đỡ những khi khó khăn.
  8. f3ja

    f3ja Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    E có ông Cậu ( e của Mẹ em :D) lấy vợ người theo Đạo Thiên Chúa , sau khi lấy câu e liền bỏ đạo , mà mợ e là Dâu Trưởng đó có sao đâu !!! ở quê mình lấy chồng theo Đạo mới phải học đạo , còn lấy vợ thì vợ được bỏ đạo .nhưng chủ rể vẫn mất vài tháng học Đạo !!!
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn sắp bỏ lỡ một cơ hội lớn. Con gái có Đạo chung thuỷ ,nếu cô nào có hình thức một chút,đắt chồng như tôm tươi.Bên Mỹ này rất nhiều thanh niên có và không có Đạo đang muốn cưới những người như vậy.Cho nên tôi rất tiếc với quyết định như thế.Còn với cô bạn gái của bạn,chắc là cũng sẽ hạnh phúc khi không lấy một người thiếu quyết tâm như thế.
    Cái quyết tâm đó là gì ? Là tìm hiểu việc hôn nhân với người có Đạo chứ còn cái gì nữa !
    Tôi là một người Công giáo,vì thế tôi muốn giải thích cho bạn rõ.Giáo dân có thể kết hôn với người theo bất cứ tôn giáo nào hay vô thần.Công đồng chung Vaticano thứ II Oct. 1 1962 đã quy định rõ ràng như vậy.Người không có Đạo Công giáo không bị bắt buộc phải theo Đạo sau khi kết hôn.
    Trong Thánh Lễ hôn phối,đôi tân hôn sau khi đồng ý kết hôn,phải thề trước Chúa nguyện chung thuỷ với nhau suốt đời,khi hoạn nạn cũng như lúc ốm đau phải chăm sóc lẫn nhau.Trước đó bạn bắt buộc phải học những quy định trong đời sống hôn nhân với người có Đạo.Những quy định này đơn giản và nó là đạo đức xã hội chung rồi.Bạn cũng phải học thuộc lòng hai bài kinh để khi xin giấy phép Hôn thú,bạn phải đọc trơn tru trước mặt vị Linh mục sở tại.
    Có vậy thôi.Sau đó,suốt quãng đời còn lại,bạn không phải đi Lễ nhà thờ,không phải bắt buộc thành Giáo dân.Bạn cứ thoải mái đi lễ Chùa .Vợ bạn có thể đi cùng cũng như bạn có thể cùng dự Thánh lễ với vợ.Hoàn toàn thoải mái.
    Một ít thời gian bạn bỏ ra với Chúa,bạn được lợi rất nhiều thứ.Vợ chồng cãi nhau,giận nhau,nghi ngờ lẫn nhau bạn mách ai? Chính là đến thưa Cha.Ông ta có bổn phận phải giải quyết chuyện gia đình bạn.
    Ngoài đời trước kia,vợ chồng ngoại tình,cơ quan còn can thiệp.Bây giờ cơ quan không có trách nhiệm chuyện riêng đó.Nhưng ông Linh mục thì có chức phận.Ông ta bắt buộc phải giải quyết chuyện này đến cùng.Vì vậy,hôn nhân với một người thực sự Công giáo là bạn được bảo đảm.
    Bạn nên cùng bạn gái đến một vị Linh mục để được giải thích. Có thể pm cho tôi ,nếu giúp được gì,xin sẵn sàng.
    Bạn ngại là Đảng viên,không được lấy vợ Công giáo ! Tôi còn gặp một số giáo dân ,là chức sắc trong Đạo mà vẫn là Đảng viên,vẫn đi lễ bình thường.Ngay các Bộ trưởng Công giáo như Bộ trưởng Thanh niên-thuong binh xã hội Vũ Đìng Tụng, Thứ trưởng Vũ Đình Thuyết,Bộ trưởng Kinh tế Nguyễn Mạnh Hà và một số quan chức cao cấp vẫn giữ Đạo. Vậy bạn cũng cần tìm hiểu chính những quy định dành cho Đảng viên.Chắc chắn không có quy định nào cấm cản.
  10. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tớ có quen cô bé ở VN cũng theo đạo. Trước khi cưới tớ cũng có hỏi qua cô bé về chuyện có bắt buộc phải theo đạo không sau khi cưới. Cô bé bảo bắt buộc phải học giáo lý nhưng sau khi cưới có theo đạo hay không là tùy chứ không phải cứ cưới người theo đạo là nhất định phải theo đạo. Chú của chồng tớ cũng là người Thiên chúa, vợ chú thì theo đạo Phật, ai thờ đạo nấy, chẳng ai can thiệp cả.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tớ có quen cô bé ở VN cũng theo đạo. Trước khi cưới tớ cũng có hỏi qua cô bé về chuyện có bắt buộc phải theo đạo không sau khi cưới. Cô bé bảo bắt buộc phải học giáo lý nhưng sau khi cưới có theo đạo hay không là tùy chứ không phải cứ cưới người theo đạo là nhất định phải theo đạo. Chú của chồng tớ cũng là người Thiên chúa, vợ chú thì theo đạo Phật, ai thờ đạo nấy, chẳng ai can thiệp cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này