1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao với bố mẹ bây giờ T_T

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi enakei, 19/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao với bố mẹ bây giờ T_T

    Bố mẹ em có tư tưởng cực đoan vô cùng. Năm nay em cũng 19, 20 rồi. Chả phải lớn lắm, nhưng chuyện có tình cảm với bạn khác giới, chuyện yêuđương là không tránh được . Yêu 2 người thì đều dẫn về nhà, đàng hoàng, không dấu diếm. Đổi lại thì thái độ của bố mẹ em như thế này.

    Tối nào bố em cũng lên phòng, hỏi han, rồi lại giảng giải là bọn con trai bây giờ (xl các anh ) mất dậy lắm con ạ, toàn lừa tình lừa tiền thôi blah blah ...

    Ex đến nhà chơi hồi tết. Của đáng tội đi chơi tết thanh niên nam hơi điệu tí, đầu vuốt keo bóng mượt, sơ mi hoa hoét. Bố em ngồi uống nước cho ngay câu "Mấy thằng con trai mà đầu tóc cứ dựng đứng xong áo hoa hóet toàn mấy thằng đào mỏ". EX em ngưọng 1 phần, có lẽ em phải ngượng vì bố em 10 phần.

    Rồi thì EX em cũng không học hành tử tế lắm, bố mẹ nói ra nói vào, rút cuộc đc 8 tháng thì chia tay.

    Bây giờ đến ng thứ 2. Yêu nhau gần 1 năm em dẫn về nhà chơi, họ hàng các dì các bác ngay cả bà em đều rất quý. Em cũng hi vọng là bố mẹ em không ý kiến nữa, vì lần này chẳng có gì phải chê. Anh ấy học hành tử tế, ăn mặc đàng hoàng , đầu tóc lịch sự.

    Ấy thế mà chưa cần tìm hiều ng ta ra sao, hôm nay bố mẹ em lại gây chiến với em. Càng ngày em càng thấy khâm phụ ctrí tưởngtượng của bố em. Hết lừa tình lừa tiền, đến "nó cho mày uống thuốc kích thích, thuốc mê...". Rồi "bọn con trai mới lớn trong đầu nhiều thủ đoạn lắm...". Em biết là bố mẹ lo cho em, sợ em k tập trung học hành hay bị làm tổn thương, nhưng sự việc đâu có nghiêm trọng đến vậy phải không ạ ?

    Bố mẹ em hay nói, mày cứ học hành ra trường đi, đến lúc đấy thì khối người tìm đến. Nhưng mà tình cảm làm sao ngăn cấm đc, hơn nữa chắc gì sau này "ra trường, công ăn việc làm đầy đủ" đã lại yêu đc 1 người như thế.

    Em rất buồn, còn anh ấy thấy bố mẹ em như thế cũng suy nghĩ nhiều. Em chẳng biết phải làm sao nữa. Cứ thế này chắc em khỏi lấy chồng T_T
  2. lang_tu_cong_nghe

    lang_tu_cong_nghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Phải đấm nhau với bố vợ thôi!
  3. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    To lang_tu_cong_nghe: Thằng này náo, sao dám đấm bố vợ anh.
    To enakei: AE mình hoạt động bí mật vậy, em nhỉ
  4. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Hợ
    Các anh toàn xui dại em T_T
  5. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Sao lại bí mật.
    Bạn nên nói rõ ràng ra, và chú ý học hành tốt, ko để ảnh hưởng.
    Đừng để ý nhiều quá, chứng minh rằng mọi thứ đều tốt đẹp là được
  6. minhmetal

    minhmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ em nhìu kinh nghiệm quá, anh thấy nghi lắm
    Em thử tìm 1 anh hói yêu thử xem sao
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    thời cơ chưa chín muồi thì cứ lui vào hoạt động bí mật thôi, chứ cứ manh động thế này thì sẽ sớm bị vùi trong bể máu thôi em..
  8. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0

  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng này cậu phải lui vào hoạt động bí mật. Đừng có zai nào đã dẫn về nhà. Cứ từ từ, đến khi ra trường mà vẫn yêu anh này, dắt về 1 phát là các cụ gật đầu.
    Cứ bí mật mà chiến đấu. Bố mẹ cậu đã ko thích thì chả thiếu lý do đâu. Đừng mong mà thuyết phục. Tối đi chơi thì cứ xách xe đi, gửi chỗ nào rồi 2 đứa nhảy lên 1 xe mà chiến Đến nhà chơi thì rủ thêm bạn bè, xưng hô bùn cười 1 tí cho bố mẹ đỡ nghi ngờ. Hôm nào nhà có việc thì bảo "Để con nhờ THẰNG ABC đến giúp" Đấy, đấy
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảnh ngộ đâm kinh nghiệm gớm
    @em chủ topic: đồng ý quan điểm hoạt động bí mật, còn sau này ra trường muốn lấy chồng thì ....gạo đã nấu thành....cháo rùi, thế thế đấy

Chia sẻ trang này