1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi h2, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h2

    h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao ?

    Câu chuyện sau đây hy vọng các bạn sẽ đừng cười mà hãy đưa ra các giải pháp của các bạn:
    H. là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, thích giúp đỡ mọi người(H. dám nhịn ăn cả ngày để lấy số tiền ít ỏi giúp một bà cụ bán vé số và sau khi học cả ngày phải đạp xe gần 10 cây số để về nhà). Rồi H. phát hiện mình có 1 căn bệnh 'không nói ai cũng biết', đó là hơi thở có vấn đề. Khi phát hiện, H rất khổ sở, hầu như không giao tiếp với mọi người, bỏ luôn việc tham gia các câu lạc bộ. H đã bỏ rất nhiều tiền và thời gian để chữa. Đến nỗi một nha sĩ nói H có vấn đề thần kinh sao mà cứ đi khám hoài. Biết không phải là do vấn đề răng miệng. H tìm hiểu và biết được vấn đề đó không chỉ do răng miệng mà còn do bệnh về bao tử và viêm xoang. Mà H lại bị viêm xoang cũng khá nặng.
    Có 1 người con trai có tình cảm với H, H cũng vậy. Nhưng nghĩ đến căn bệnh của mình H không dám đến với người ấy, rất sợ người ta biết được điều ấy. Người ấy càng tìm cách lại gần thì H lại càng lảng tránh. Riết rồi người ấy mỗi khi gặp H chỉ đứng từ xa nhìn và cười, nhưng ánh mắt lại rất buồn. Còn H thì khổ tâm phát điên lên được. Một lần, người ấy chờ H sau giờ học. Cứ thế 2 người vừa chạy xe vừa trò chuyện rất vui vẻ. Sau đó cứ người ấy gọi điện thoại thì H còn tiếp chuyện, nhưng cứ gặp nhau ở ngoài là H lại tránh. Ngày Valentine người ấy gởi cho H 1 bó hoa và tấm thiệp. Trong thiệp, người ấy nói lên tình cảm và hỏi tại sao H cứ tránh người ta. H đã khóc suốt ngày. Dù không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi suốt.
    Chuyện đã 1 năm rồi và người ấy vẫn chưa có ai.
    H rất khổ tâm, H phải làm sao đây. Vì H đã uống rất nhiều thuốc để trị bệnh viêm xoang và làm đủ mọi cách mà nha sĩ chỉ dẫn, nhưng căn bệnh vẫn không thuyên giảm.
    Giờ H phải làm sao đây ?

Chia sẻ trang này