1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm sao?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doanking, 11/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của em là thế này. (em viết hơi bị dài, mong các bác thông cảm)
    Em đang theo đuổi cáo thời phổ thông, hiên giờ 2 đứa đang học xa nhau. Nếu tính từ thời điểm em gủ cáo đi chơi lần đầu, thì em đã theo đuổi cáo gần 5th rồi. Hôm 14/2 vừa rồi do em chưa đọc bí kíp, nên hôm đó em đã điênthoai tỏ tình với cáo. Mà chưa kịp mở miệng nói câu đúc kết, thì cáo bảo đừng nói, vì nếu nói thì sẽ không giống như luc trước nửa, nói qua nói lại rồi cáo khóc. Kể từ sau chuyên đó thì em xem như chưa có gì xảy ra, vào mỗi tối nhắn tin với cáo bình thường (đên bây giờ vân vậy)

    Nhưng đến bây giờ em cản thấy nản, hôm qua em nhăn tin với cáo, nhăn 1 hôi có đoạn em bảo em là anh cáo
    Cáo: “C chi kêu G bằng anh khi G là anh họ hàng, G lớn tuổi hơn C, G là bạn trai C, G là chông của C. Vây G là gì mà kêu C kêu băng anh”
    Gà: “G đươc chọn hả?? vậy hiển nhiên là bạn trai rồi”

    Nói qua nói lại 1 hồi, cáo bảo cáo chon phuong án khác vì tất cả trường hợp vừa rồi đêu vô lý, nên k kêu bang anh.
    Em thấy nản quá, theo đuôi biết bao lâu rồi, mà cũng cứ vậy hoài, không tiến triển nổi, tại em ở xa cáo nếu mà ở gần chắc cho mọi chuyên đơn giản hơn nhiều. bởi vậy tin nhắn cuối cùng em nói « G chỉ muốn lam a cáo mà cũng không đc. G đã cố gắng rồi đó. Xóa bỏ tình trạng này đi, xóa hết sdt nhau lun đi » . Mà không biết hên hay sui, tin này đến sáng máy báo gửi không đc.

    Bây giờ các bác thấy em phải làm sao đây. 1.Tiếp tục nhắn tin như bình thường để giử mối, tỏ ra kiên nhẫn theo đuôi, nước chảy đá mòn. 2. nhắn tin chốt lại như vừa rồi 3. tự nhiên căt ngang không liên hệ nửa. .v.v
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    4. Tìm cách mà ấm chén đi
  3. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    là gì hả bác, em không hiểu[:D][:D]
  4. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    5. Tìm đối tượng khác đi
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    6.Học lại sách vở đi.
  6. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trước mắt em muốn giải quyết với cáo này thôi :((:((
    chác bác đang cười em quá, em hơi bị gà mong bác thông cảm [:D][:D]

    các bác thấy em còn cửa nào không vậy??
  7. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Có khi cáo đã có người theo đuổi và đang cân nhắc nên cứ tỏ thái độ thế, hoặc cũng có khi là kiêu căng này nọ. Bạn lựa lúc nào cáo bật điện thoại hoặc gặp mặt nói trực tiếp luôn rồi té, đi tìm cáo khác :-B
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chú tư vấn cho người ta thế này thì chết ;))
    PS: Mềm mại quá :)), sao bảo hôm nay đi công tác?
  9. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em nghỉ chăc giông vây quá. :((:((
    Vậy em phải gọi điên nói: " 1 là bạn trai or không gì hêt". Em nghĩ chăc té. Em đã nhiêu lần tức giân, rồi nói không bao giờ nói chuyên với cáo nửa. Nhưng hôm sau em lại nhắn tin và nói xin lỗi. Điêp khúc này lăp lại hết mây lần :((

    Tại bây giờ em chưa muốn buông cáo. Bỏ công sức theo đuôi cáo lâu, rồi thêm bạn bè của cả 2 biêt em theo đuôi cáo. Buông ra, rồi nhìn cáo cặp với thần khac lại là bạn của cả 2, rồi bạn bè gặp em chăc cười em. NHỤC!!~X

    Thà theo đuôi đươc rồi bỏ, chứ không để thất bại. (Các bạn gái cho mình xin lỗi khi nói câu này).


    Đường nào cũng không ôn. CÁO LỮNG LƠ, EM LẠI KHÔNG MUỐN BUÔNG. Phải làm gì đây!! Các bác đưa ra chiến thuât cầu toàn giúp...^:)^^:)^
  10. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Ẹk, e chỉ chém thôi chứ có pro gì đâu mà tư vấn ạ :D Gà mờ chuyện gái mú lắm [r23)] Tí nữa 12h30 e mới đi ra sân bay. Hqua a cho ăn hành nhiều quá người toàn mùi hành đây này [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)] Hẹn tuần sau phục thù a, he he [r24)][r24)][r24)]

    Ý mình ko phải bạn gọi điện hỏi thẳng kiểu đó, bạn cứ gọi điện rồi nói chuyện cho rõ ràng những khúc mắc của mình rồi xem cáo nói gì đã. Nếu vẫn cứ lấp lửng thì nếu là mình, mình nói luôn là thôi chào nhé, hoặc là ko cần nói gì, chả cần gọi, ngay từ bây giờ lơ cô ta đi thôi, mình có đặc điểm là khi bản thân bảo rằng thôi quên họ đi, coi như người dưng -> mình lạnh lùng, quên luôn, coi như người lạ luôn. Điều này làm mình trở nên lạnh lùng trong mắt họ :)) Nhưng kệ.

Chia sẻ trang này