1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm sao?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doanking, 11/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng phải nói chuyên với cáo hết!! sợ nếu dừng lại sẽ mất hết. Không muốn buông nhưng làm vây liêu có thu được kết quả gi k????
    Nói chuyên với cáo, cáo làm như không có chuyên gì. khônng biết cáo mấy tuổi mà giống như con nít, hồn nhiên vô tư [r37)][r37)]:((
  2. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Câu tô đậm nghe có vẻ nhạt nhẽo thế bác, nếu bác yêu bác cứ kiên nhẫn lên kiểu gì cũng có ngày đến đích mà ko đích này thì đích khác, lo gì
  3. killer_X

    killer_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn à. Mình cũng đã từng ở hoàn cảnh giống bạn. Cũng yêu 1 bạn học cùng phổ thông nhưng mình đã không nói cho cô bạn đó biết. Vì mình thấy rằng khi làm bạn thì cả 2 sẽ thoải mái hơn, vui vẻ hơn ( mình và cô bạn là bạn thân ). Thử hỏi nếu bạn tiếp tục cưa cẩm cô bạn đó tiếp, bạn sẽ nhận được gì? Nếu trở thành người yêu thì sao? Tình yêu đó sẽ đi đến đâu? Bạn có chắc chắn rằng sẽ yêu cô bạn đó mãi. Còn nếu cô ý từ chối? Bạn sẽ mất đi 1 người bạn. Điều đó là chắc chắn.

    Mình có 1 quy tắc: không tán những cô bạn thân.
  4. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nói đúng về vụ tỏ tình, nhưng có lý nào đến 70% mà còn tạch (gà nào đen nằm ở 30% ko nói làm gì). Mà thôi tóm lại giờ thik cứ thik, tán cứ tán, ấm chén cứ ấm chén nhưng cấm tiệt vụ thổ lộ [:D]
  5. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0



    Bạn ah. bạn không tán, thì đứa bạn khác cũng tán. Để rồi khi 2 đứa đó quen nhau, những lúc cô ấy buồn muôn bên cạnh cô ấy để chia sẻ, nhưng lại bị người khác xem là kẻ phá hoại .v...v (lúc trước hoc 11 mình đã chãy qua rồi).
    Giửa nam và nử không thể có tình bạn thân. Khác nhau cơ bản đó là giới tính bạn ah.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thanks bạn. Bạn nói đúng không nên tỏ tình làm gì...........^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thanks ban. Mình sẽ cố găng kiên nhẫn, coi như tập tính kiên nhẫn lun đi. Kiên nhẫn kiểu này không biết có bị gọi là nhu k nhỉ???? :((:((

    tối quá, mình vẫn nhắn tin với cáo như bình thường!! Vẫn những câu nói, câu hỏi giống như update thông tin hằng ngày của nhau. Vân cố gắng tìm cơ hội chen chút chủ đề tình cảm vô. Hoặc những câu nói chọc tức, chêu chọc nhau........;))
  6. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình đả làm viêc mà đa số các pac khuyên, GIVE UP! Ma em chỉ dám nhắn tin, chỉ nói lên em sẻ quên cáo. Nhưng sao lòng em buồn quá, vẩn còn luyến tiếc.
  7. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    hô hô, bạn chưa đọc topic của quaker à, sai lầm đầu tiên là tỏ tình đấy,
    mình nói thật là kinh nghiệm cũng chưa có nhiều, nhưng chỉ nhận thấy 1 điều là: mình mà tỏ tình với gái, tự dưng mình ở thế dưới
    trước đến giờ, toàn là ôm ấp, hôn hít trước, sau đó mới nói với gái là anh thích e thôi, chứ đừng nói là yêu :D
    có gái mình ôm ấp chán chê rồi, nó còn quay sang bảo bao nhiêu người thích em mà chẳng ai dám nắm tay em, vậy mà a lại ....
    thôi, bỏ qua gái này đi, rút kinh nghiệm gái khác
    nhớ là: CON TRAI NÓI ÍT LÀM NHIỀU hehhehe
  8. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, em đã điên cho cáo. Và em đã bắt cáo chon có hoặc không. "cáo có làm ban gái gà không". Cuối cùng cáo chọn không, cáo nói "nếu gà và cáo yêu nhau, gà có có nghỉ khoảng cách là vấn đề không?"
    Nhưng sao khi nói 1 hôi, 2 đứa nói lời tam biệt. Nhưng em hèn, mà cố tỏ ra cao thượng nhắn tin vói cáo để cáo xem như em không có chuyên gì. Nhưng cuôi cùng em nói
    Gà: " G không được phép nói chuyên với cáo nửa. Tam biệt cáo, e luôn trong tâm trí anh!"
    Cáo: "G nói thiêt hả? được thui, G hãy làm những gì mà G mún lam"
    Gà: "G nghĩ G cần 1kh thời gian để suy nghĩ. G đang bun nên không muốn nói gì thêm"
    Cáo: "vậy mà hồi chiều G nói k pun, g suy nghi ma đừng suy nghĩ gì k=nhiêu quá he"

    Hết đường rùi. Có cách nào không????????????? em không từ bỏ
    em định bỏ wen 2 tuần, không liên lac gì cả. Sau đó, nói chuyên qua nhắn tin. Sau đó, nếu có vê quê hen cáo đi chơi cô gắng đung chạm.
    CÓ KHẢ THI KHÔNG CÁC BÁC
  9. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mình là gà thôi nhưng thấy trường hợp bác phạm nhiều sai lầm quá nên cũng log nick comment tí.
    Bạn đọc lại bí kíp đi, Quarker và Azazuj. Điều tối kị là tỏ tình và như bạn gì nói ở trên đó, cầm tay hôn hít được thì lúc đó hẵng tỏ tình, mà tỏ tình lúc đó cũng chỉ mang tính thủ tục tăng sự thi vị cho tình yêu thôi. Tại sao lại không nên tỏ tình thì bác Quarker đã giải thích, bác xem lại nhé.
    Hành động bây giờ là gì??? Đó là bác cần một tuần tĩnh tâm lại, không liên lạc, nhắn tin, da hu da heo gì với gái hết, xem xét lại những hành động mình đã làm, sai ở chỗ nào, sao mình chân thành thế mà gái lại chả quan tâm? để rút kinh nghiệm, xem mức độ tình cảm của gái đối với bác đang ở mức nào bằng con mắt khách quan rồi nhờ cao thủ tư vấn cụ thể thôi.
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    chốt cho chú 1 câu : Never.Give.Up = N.G.U

Chia sẻ trang này