1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm thế nào bây giờ nhỉ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ng_Ngoc, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Phải làm thế nào bây giờ nhỉ ???

    Nó đã từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng một chút nữa, thay đổi một tẹo nữa anh sẽ chấp nhận nó, sẽ yêu nó, sẽ quay lại với nó. Nhưng nó đã bất bại .
    Hơn hai năm rồi nó chưa quên được anh dù đã có lúc anh hoàn toàn biến mất trong tâm tưởng nó . Anh không đẹp trai , không hoàn toàn được giống như mẫu con trai nó mong muốn , anh cũng không dịu dàng , không tình cảm.
    Nó quen biết anh một cách ngẫu nhiên qua những người bạn. Không phải là một tình yêu sét đánh , nó chỉ từ từ cảm nhận được sự hiện diện của anh trong tâm tư của mình. Anh biết nó trước khi gặp mặt nó, còn nó chẳng biết gì về anh cả . Để đến khi nói chuyện cùng rồi nó mới biết anh chính là người đã add nick nó. Nó nói chuyện thấy quý anh rất nhiều bởi anh tốt bụng và nhiệt tình. Máy tính nhà nó hỏng, thế là anh hứa sẽ đến sửa. Và anh đến thật. Anh đi xe bus đến dù nhà anh và nhà nó cách nhau cũng không đến 2 km. Anh đến sửa xong và đi về luôn vì hôm đó chỉ có mình nó ở nhà.
    Hôm đó nó vẫn còn bình thường và hôm đó nó với anh chỉ quen nhau được khoảng 1 tuần . Rồi sau đó nó và anh có những buổi chat đêm -khoảng hơn nửa tháng như thế. Lần đầu tiên có một người con trai nói với nó rằng " con gái không nên thức khuya như thế. Không tốt cho sức khoẻ và lại còn hại da nữa " nó cảm động và nó nghĩ đến anh nhiều hơn .
    Sau đó nó cũng thi thoảng gặp anh. 4rum mà nó và anh tham gia, nó bắt đầu viết bài bóng gió nói về việc nó dạo này hay nghĩ về một người...bạn của biết, và nó sợ người bạn đó sẽ nói cho anh biết - và anh sẽ nghĩ sai, sẽ hiểu lầm ý của nó. Thế là nó nói với anh rằng nó thích anh . Anh bảo sáng mai sẽ gọi điện cho nó. Nó sợ anh sẽ từ chối nên nói dối rằng mai nó không có ở nhà và anh đừng gọi. Thế rồi sáng hôm sau nó gọi điện cho anh, nói rằng nó nghĩ đến anh nhiều...anh không từ chối cũng không nói rằng thích nó , anh nói rằng nó còn trẻ con rồi ngày mai ngày kia nó sẽ nghĩ về anh khác đi ...anh nói nhiều hầu hết chỉ để nó hiểu được rằng " Anh chưa và chắc là sẽ không có tình cảm với nó "..ấy là nó nghĩ thế, còn sờ sờ ra là anh đã từ chối nó.
    Nó không khóc. Nhưng buồn . Ai trong trường hợp của nó cũng sẽ phải buồn. Nó cũng nghĩ mình giống như những gì anh nói - sẽ quên anh mau thôi. Nhưng rồi thời gian cứ trôi đi,và nó thì vẫn cứ nghĩ về anh .
    Nó làm một vài việc mà tự bản thân cho là rất dở, là sẽ làm anh bực mình, sẽ làm phiền đến anh . Lí trí thì bảo như vậy nhưng con tim thì lại thôi thúc nó phải làm.Nó viết mail, rồi gửi tin nhắn..rồi gọi điện..anh vẫn nói chuyện với nó, nhưng nó biết là không nên nói lâu..chỉ bâng quơ thôi, hỏi thăm anh vài câu là được rồi. Như thế nó sẽ thoả được nỗi nhớ mà vẫn không mang tiếng là bám dai như đỉa. Và cũng chỉ là nó nghĩ thế.
    Sinh nhật nó anh đội mưa sang tặng quà. Nó đã quyết tâm quên nhưng rồi anh như thế -nó lại thấy nhớ anh và trái tim nó lại một lần nữa nổi loạn .
    Nhiều lần như thế và thực sự đã đến đỉnh điểm. Nó biết nhiều việc nó làm khiến anh thấy bực mình và có lẽ anh đã ghét nó rồi.
    .......
    Gần hai năm trôi qua, nó đã quen với việc chỉ mình mình nhớ đến anh. Nó viết về anh nhiều...và nghĩ về anh cũng nhiều...


    ..Hơn hai năm trôi qua...nó lãng quên anh theo cách của nó..và nó yêu một người khác để rồi lại nghĩ về anh Nó thấy bực với chính nó. và lần cuối cùng nó quyết định quên anh .
    Sinh nhật anh vào những ngày đông rét mướt thế là nó đan khăn tặng anh...nó lọ mọ thức đến 2, 3 h sáng, thắp nến trong phòng để mà đan... nó hẹn gặp anh..lâu lắm rồi...anh vẫn vậy..vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn với nó..Nó viết cho anh một bức thư dài..nói rằng nó đã nhớ anh rất nhiều, và bây giờ nó phải quên anh thôi ..Nó xin lỗi anh vì đã mang đến cho anh nhiều phiền phức, vì đã khiến anh phải bực mình . rồi nó bảo là Nó biết anh ghét nó, và không muốn nói chuyện với nó..răng từ giờ gặp anh nó sẽ xem anh như người xa lạ...thế rồi...anh nhắn tin cho nó bẳo rằng " Những điều nó viết về anh không hoàn toàn đúng đâu. rằng anh rất cảm ơn về món quà và anh sẽ dùng..rằng anh mong chúng ta sẽ là bạn tốt..."..bạn tốt...nó cười chua chát một lần cuối cùng...
    ..........

    Đã có bao nhiêu cái lần cuối cùng rồi ? Nó không nhớ được.
    Nó vẫn tìm bóng anh trên phố. Vẫn mong mình sẽ thi được vào đó để nhìn anh mỗi ngày...và rồi...nó cũng không hiểu sẽ phải làm gì khi nó còn có một người rất yêu nó đang ở bên cạnh nó .Người ấy yêu nó còn hơn cả bản thân nó, và người đó đã tha thứ cho quá nhiều cái lần cuối cùng đó của nó rồi...Rồi thì..mọi thứ sẽ đi đến đâu nhỉ
  2. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    đúng là " anh hùng chí đoản , nhi nữ tình trường ".Chả phải làm thế nào cả.Nếu em tìm được người hơn anh ấy về mọi mặt và làm em hạnh phúc thì em quên anh ta liền,nếu nhớ thì chỉ là kỉ niệm.Còn không có khi nhớ suốt đời đấy chứ
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    cho dù là cô bé có tìm được một người hơn người con trai đó thì cô bé vẫn không quên được đâu. Con gái vốn như thế mà. Và có lẽ cô bé chưa qua được tuổi đôi mươi Anh chỉ muốn nói như thế này, cái gì cần quên rồi cũng sẽ quên thôi , cứ giận hờn và cứ nhớ thương đi nhưng hãy cố gắng vì người đó mà mình sống tốt đẹp hơn, cô bé nhé.
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ng_Ngoc cũng có tâm trạng gần giống mình .Mình cũng chẳng biết nói thế nào và làm thế nào nữa .Chỉ biết rằng rất đau
    Như bạn TruongLaoCaiBang có nói ở trên :Con gái vốn như thế .Chẳng dễ dàng quên đi 1 cái gì ,quên đi 1 người nào đó .Và có lẽ chẳng bao giờ quên được .
    Có lẽ TruongLaoCaiBang đã qua cái tuổi đôi mươi nên có thể hiểu được tâm lý đó .Mình vừa bước qua cái tuổi đó chừng được mấy ngày thôi .Nhưng thấy có nhiều cái thay đổi trong con người mình quá , tình cảm thì lẫn lộn ,chẳng biết làm thế nào cho đúng ,tất cả cứ rối ren lên ,muốn thoát ra mà chẳng có cách nào cả .Thật buồn đúng ko
    Nhưng mình sẽ cố gắng .Cố gắng thật nhiều .Mình tinh mình sẽ làm được dù điều đó rất khó .Ta ơi ,cố gắng lên .Và cả bạn Ng_Ngoc cũng cố gắng lên nhé
  5. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Anh TruongLaoCaiBang là ai mà ngọt ngào thế nhỉ ???
    Em đã thử nhiều lần , cứ nghĩ đến những điều xấu của người ta, nghĩ đến sự lạnh lùng và tàn nhẫn của người ta để mà ..nhưng rồi cuối cùng tất cả lại trở về con số 0 .
    Những khi trời mưa, những khi thức khuya để học bài, những lúc cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng..những lúc cần có một nguời ở bên cạnh dù là vui hay buồn em đều mong có người đó ở bên cạnh mình..
    Con đường em đi học, người đó hay đi qua..mỗi lần nhìn thấy em lại vui lạ lùng..tất cả những cái nhỏ nhoi đó làm cho em khó quên hơn
    Em có một người yêu em chân thành, sâu sắc..yêu hơn cả bản thân mình, nhưng em lại không thể nghĩ đến người đó bằng những xúc cảm giống với người kia..đúng là mỗi người sẽ có một cảm xúc khác..Nhưng em biết hai thứ cảm xúc đó khác nhau..một người là tình yêu còn một người là gì ? Một chút của tình yêu và pha với ..em cũng không biết nữa.
    Nếu như em không hồ đồ, không nông nổi..không vội vàng đến với người sau..có lẽ em sẽ không khổ sở như bây giờ..không bị giằn vặt trong cảm giác tội lỗi - mình - vừa - yêu - một - người - mà - lại - còn - nghĩ - đến - một - người - khác.
    Người đó đã nói với em rằng em rồi em sẽ quên anh ấy thôi . Nhưng thực tế không phải vậy đã hơn 2 năm rồi em có quên được đâu Em nhớ đến cả từng ngày từng phút chúng em gặp nhau, gặp ở đâu và đã nói những gì...sắp đến sinh nhật em rồi. Không biết người ta có nhớ đến hay không nhỉ ?.
    Em biết mình là đứa tham lam, và ích kỉ nữa. Em sợ không dám rời xa người yêu để thực sự được sống là mình, để được thoải mái nhớ đến người em yêu,,,để không phải thấy mình có lôĩ...và để đủ dũng cảm đi về con đường có người đó...
    Tất cả , cũng chỉ vì em quá mâu thuẫn và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình ...yêu một người và ở bên cạnh một người khác...
  6. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Với ai thì cũng nên dứt khoát một người thôi nha Ng_Ngoc! Nếu không là mất cả chì lẫn chài đó nghen. Tình yêu có quyền riêng của nó nên không thể ép nó được. Hãy đặt tâm trang của người yêu mình vào tâm trạng của mình xem, người kia sẽ đau y chang mình đang đau. Vậy nên bạn hãy dứt khoát để người kia đừng đau như mình.
    Hãy tập trung để quên nhé!
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài viết của tác giả khá mùi mẫn và cảm động, nếu tôi mà là anh bạn kia thì không cần phải suy nghĩ, tiến mần luôn. Thật đáng tiếc - đúng là ở đời, cái gì muốn thì đếck được. Không biết người yêu mình có yêu mình như cô gái này không nhỉ. Hic híc.
    To tác giả: Bạn cứ tiếp tục tấn công đi, mãnh liệt vào có thể cái duyên thầm của bạn nó chưa hở ra, nên anh ta chưa thấy bạn hấp dẫn chăng ?
  8. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    tớ thì nghĩ bạn nói cũng đúng nhưng là trong trường hợp khác.Con gái đúng là không quên được , nhưng là khi 2 người đã từng yêu nhau và có nhiều kỉ niệm đẹp khó quên . Còn đây chỉ là đơn phương thôi và chưa có gì sâu sắc cả.Có lẽ người yêu mới không bằng được anh cũ nên không làm cô bé quên được . Vả lại con gái luôn thích người từ chối mình hơn là người theo đuổi mình , hàhà
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ,chưa chắc đã đúng đâu .Đôi khi 1 mối tình đơn phương còn khó quên hơn là những mối tình 2 fía .Con gái nặng lòng lắm
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ người đó cũng nghĩ như bạn cho nên mới sợ rằng tôi chỉ là chợt thấy khác...chỉ là chợt thích và rồi tất cả sẽ qua nhanh chóng...nhưng chẳng ai chắc chắn được điều gì cả đến tôi cũng vậy thôi. Tôi cũng không hề nghĩ rằng mình rồi cũng sẽ yêu một người nhiều đến vậy ?
    Tôi đang yêu ? Hay đang tự lừa bản thân mình. Khi cho rằng mình vẫn đang yêu người đó..mà không hay rằng người đó đã biến mất khỏi cuộc sống của mình rồi ?
    Đôi khi tự huyễn hoặc bản thân mình bởi những điều hư vô như vậy rất đáng sợ . Đúng là những gì không phải là của mình ý, thì mình sẽ rất muốn đạt được nó..nhưng...trong tình yêu cũng như vậy sao ?
    ...Tôi nhiều lần nghĩ rằng giá như được một lần đi chơi với người đó..được là người yêu một ngày của người đó..dù rằng người ta gượng gạo hay là thấy bất tiện đi chăng nữa...tôi chỉ cần 1 ngày và sau đó chắc tôi sẽ không nhớ gì đến người ta nữa...
    Tôi đã thi vào trường ĐH người ta đang làm việc...chỉ để được gặp được nhìn người ta mặc dù đó không phải là khoa tôi muốn học...tôi không hối hận vì đã yêu người ta...chỉ tiếc là mình không đủ dũng cảm và tự tin để theo đuổi để khiến cho người ta cũng yêu mình...Tôi là con gái - cũng biết tự trọng, cũng biết đâu là điểm dừng..nên gần 2 năm nay tôi - chỉ là tự yêu mà thôi ..Yêu và nhớ đến người ta ..dù người ta chẳng hề biết gì cả..hihi...
    Tôi đã nói với người ta rằng nếu vô tình gặp lại nhau tôi sẽ không chào, sẽ coi như không quen...dù rằng trong lòng có đau đớn đến thế nào đi nữa..và lần nào tôi cũng hứa với người ta rằng tôi sẽ quên người ta...sẽ quên tất cả...
    Cứ yêu một người và nhớ đến một người khác...đặt người ta nằm riêng một góc trái tim mình - có lẽ không sao ...

Chia sẻ trang này