1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm thế nào cho vợ bớt cãi chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Longcodon2002, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn nhất trí với bạn này. Đúng là nhà phải có chủ.
    Nhất vợ nhì trời
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng mình chả cãi nhau bao giờ, cho nên ... hí hí
  3. dqh8866

    dqh8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì mình sẽ chỉ mặt và nói một câu thôi: "Em sẽ phải hối hận về những gì em đã nói". Thế rồi sách xe đi chơi tạm mấy ngày. Thế nào chả phải alo mình về.
  4. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chồng mà láo, mà hư thì còn oánh !
    " Đánh cho biết ...gia đình này có chủ !"
    [/quote]
    hoàn toàn nhất trí với bạn này. Đúng là nhà phải có chủ.
    Nhất vợ nhì trời
    [/quote]
    *********************************************************
    Căn bệnh vợ cãi chồng hình như đã hết thuốc chữa rồi. Đồng chí nào chuẩn bị lấy vợ hãy cảnh giác cao độ ngay từ bây giờ kẻo muộn thì hối không kịp
  5. libiti

    libiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi cho em hỏi cái, các bác cứ bảo vợ cãi thì phải tát, em cũng muốn thế lắm nhưng em thì còi mà vợ em thì to như con tịnh, em chỉ sợ tát nó được 1 cái "tát trộm" nó lại tát em 10 cái thì sao? chắc chắn oánh nhau với nó thì em thua rồi, mà nó dữ lắm, ngộ nhỡ làm nó phật ý đem mình ngủ say nó cầm con dao lam nó cắt...$&@* thì sao hả các bác? em thấy nhiều vụ thế này lắm rồi. hu..hu. em sợ lắm
  6. libiti

    libiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi cho em hỏi cái, các bác cứ bảo vợ cãi thì phải tát, em cũng muốn thế lắm nhưng em thì còi mà vợ em thì to như con tịnh, em chỉ sợ tát nó được 1 cái "tát trộm" nó lại tát em 10 cái thì sao? chắc chắn oánh nhau với nó thì em thua rồi, mà nó dữ lắm, ngộ nhỡ làm nó phật ý đem mình ngủ say nó cầm con dao lam nó cắt...$&@* thì sao hả các bác? em thấy nhiều vụ thế này lắm rồi. hu..hu. em sợ lắm
  7. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhất vợ nhì trời. Thôi thì mấy anh sếp hạng thứ ba cũng chẳng sao.
  8. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhất vợ nhì trời. Thôi thì mấy anh sếp hạng thứ ba cũng chẳng sao.
  9. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    ko fải vợ chồng, nhưng iem hay cãi ngiu e lém, lúc nào hắn cũng nhăn nhó, bátkể đúng sai cãi tất, có điều nếu hắn nói đúng dù e cãi vẫn làm theo :D
    khó chữa lém!
  10. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    ko fải vợ chồng, nhưng iem hay cãi ngiu e lém, lúc nào hắn cũng nhăn nhó, bátkể đúng sai cãi tất, có điều nếu hắn nói đúng dù e cãi vẫn làm theo :D
    khó chữa lém!

Chia sẻ trang này