1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm thế nào cho vợ bớt cãi chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Longcodon2002, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hì hì, mình chưa đến mức ấy.
    Ặc, hay là hơn rồi nhỉ?
    Nghe anh chàng quát lên là, Vì họ ngu, tại sao mình lại đi so sánh mình với người ngu, hả? là mình vội vàng tìm cách nói nhỏ nhẻ xin lỗi các thứ, nói là mình biết anh chàng lo cho mình thì mới nóng nảy này nọ, cám ơn vung vít là anh chàng quan tâm nhiều đến mình, xin xỏ anh chàng đừng tức nữa Đại để vậy.
    Nghe giọng anh chàng dịu xuống mà thấy yên lòng ghê đi. Ai tiếc gì với nhau một chút nhường nhịn? Cái chính là nếu mình nhịn, thì chỉ 5 giây sau là mọi việc nguội bớt. Rồi có gì từ từ giải quyết mà. (Lúc sau cũng phải nén lòng mấy bận nữa, nhưng thôi, mình nhịn người ta chứ nhịn ai mà tiếc?)
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, muốn vợ bớt cãi thì phải làm vợ nể mình.
    Nể không phải vì mình giàu mình tài gì, mà nể theo kiểu nể trọng giữa 2 con người với nhau.
    Bạn nào nhắc Tương kính như tân chính là ý đó đấy!
    Mà cái nể trọng giữa 2 con người mà mất đi là ôi thôi, hic, khỏi chữa nhá!

  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nghĩ được như bạn thì tốt cho đàn ông chúng tớ quá
  5. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bà vợ nào cũng thích cưỡi lên đầu chồng chứ chưa thấy bà nào chuẩn như thế cả
  6. hanibal

    hanibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Ối zời... chẳng ăn thua đâu ... ăn vào máu rồi
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ có chiêu này rất hay học từ 1 người bạn, cứ khi nào vợ cãi thì đừng cãi lại (kẻo máu nóng càng dâng cao), cứ lấy điện thoại ra ghi âm lại tòan bộ những gì cô ấy nói (kín đáo thôi nhá), rùi đợi khi nào cô ấy vui thì mở ra cho cô ấy nghe, lúc ấy đầu óc tỉnh táo sẽ phân tích được chỗ nào đúng chỗ nào sai. Tuy cũng là phụ nữ với nhau nhưng tớ cũng ko ủng hộ viêc phụ nữ cứ cãi chồng bất luận đúng sai, kinh nghiệm từ chị tớ người ngoài cuộc như tớ còn cảm thấy bực mình nói chi đến chồng.
  8. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, các cụ đã dạy rằng, phàm là trang nam nhi đứng trong trời đất thì phải biết : " Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ! ".
    Các ông ra ngoài xưng vương, xưng tướng j` j` mà về nhà có mỗi chị vợ ở nhà ko dạy nổi thì cũng phải soi lại mình đi !
  9. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em có im đi không ! Nói nhiều quá ! Lấy kiếng soi mặt đi !
  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ nghĩ rằng là đang cãi chồng cả chỉ nghĩ là chồng đang cãi mình thôi. Cho nên cũng to mồm lắm Nhưng chỉ là những chuyện nhỏ thôi chứ những chuyện lớn thì ko dám

Chia sẻ trang này