1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm thế nào cho vợ bớt cãi chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Longcodon2002, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raininmyheart

    raininmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    . Em cũng bướng lắm các bác ạ.. Chồng thường xuyên bảo là vợ mình quá bướng..
    CHồng em thì hay mắng yêu vợ thế này: Hư................ư....... anh ko yêu nữa.. Ngoan nào anh yêu..
    Khi đó mà đang nằm ngủ thì em sẽ quay lưng lại anh í luôn.. và nằm xê ra.. chồng em thì dỗ vợ bằng cách.. kéo vợ về gần và bảo.. ko ôm anh ko ngủ được
    Em cũng đang cố rèn để bớt cãi chồng.. ko sau này có em bé mà như thế... dễ ảnh hưởng đến GĐ>. hihi
  2. cunquyquai

    cunquyquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ^^, hùi trước em cũng hay cãi người iu lắm, nhưng sau một lần tâm sự, anh ý bảu: "Mỗi lần em cãi, anh cảm giác như anh chẳng có giá trị gì đối với em vậy!" --->> Một câu thôi, từ đó em chừa luôn ^^
    Còn nếu bướng quá ý mà, vả cho một cái. Chứ cứ nhường một lần là lần sau vợ được thể.
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    cách hay nhất là không nói gì với vợ nữa dù sai dù đúng đảm bảo sau 2 năm sẽ thay đổi tình hình, con vẹt con sẽ biến thành con cừu non
  4. toithichtien

    toithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Muốn vợ kg cãi mình hả
    -Kg được cãi vợ
    -Ra đường trót xí xớn ,đong đưa ,bia bọt rồi thì về nhà cố mà nịnh vợ ,khen nhiều vào
    -Luôn tỏ ra yêu và sợ vợ
    Ví dụ thế mong các bác tham khảo .
  5. littleairman

    littleairman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    em chưa có vợ nên chả hiểu khi bị dính chưởng kiểu vậy thì xử sao? nhưng có lẽ việc đầu tiên em cho phát TÁT...vào mông ( tránh đánh mặt vì cái sĩ diện của họ).hehe. just kidding.
    khi nào Hắn nói, em im 1 phát 1 tháng liền. đi làm về là phi lên rum, hoặc lướt web, chơi game, hỏi cấm có trả lời. hy vọng sau 1 tháng hắn sợ
  6. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nếu đầu hàng như thế thì , làm nô lệ cho vợ suốt đời à
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Ra đường sợ nhất công nông
    Về nhà sợ nhất vợ không nói gì
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    lúc ấy bác nên dành 1 pphút im lặng...nhìn cô ấy một cách buồn rầu và thất vọng : em hãy tự hỏi mình xem em đang đúng hay sai? Anh yêu em nhưng em làm anh thất vọng quá"
    Đấy...rồi bỏ đi....để cho tự suy nghĩ lấy....
    Chứ các bác mà tát á...chữa lợn lành thành lợn què...chỉ các bác thiệt thôi...hị hị
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của chồng em , có lẽ là luôn to mồm bảo là mình bị vợ bắt nạt.. vợ bướng.. thế là vợ chả dám bắt nạt. chỉ đôi khi bướng bướng tí thui.. kể ra chồng mình cao tay thật
  10. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    vô kế khả thi

Chia sẻ trang này