1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm thế nào cho vợ bớt cãi chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Longcodon2002, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Oánh rồi!... Oánh rồii!...Oánh rồiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!... Nhìn mà mát cả ruột, thế mới là đàn ông chứ...Ô kìa, chuyện gì vậy,...???????? Kíu em với!.... Kíu!.......KÍU....!!!.
    Bác nào có lòng tốt xin đến tìm em ở Bệnh viện............................
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    Xin lỗi các bác em đùa một chút cho đỡ đau đầu thôi, xin các bác bỏ qua cho.
    Trước hết em xin cám ơn các bác đã cho bạn em những lời góp ý chân thành và bổ ích, đặc biệt là lời khuyên đánh vợ hoặc bỏ vợ Nhưng em xin mạn phép nhận xét méo mó thế này: Nếu làm như vậy thì đúng là có hiệu quả thật nhưng cách ấy cổ quá rồi mà lại dễ gây thiệt hại nặng về kinh tế , chính trị và thẩm mỹ.... Em rất mong các bác bày cho cách nào để trị được vợ mà mức thiệt hại là ít nhất. Các bác nếu có mưu hay kế lạ mau bày giúp, em đang mong chờ từng giây! Mong lắm lắm !!!!![r36)
  2. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ai chả biết thế. Nhưng vợ chồng sống với nhau mà được nói rõ quan điểm của nhau thì gò bó lắm. Tất nhiên, cãi nhau ở đây không phải là cãi láo, không phải là bảo thủ là được. Cãi nhau nhiều khi cũng vui đấy chứ, cãi nhau xong là lai quên ngay ấy mà. Ngược lại có những người đàn ông lại thích những cô gái có những lời nói có trọng lượng, thuyết phục, và có tính hiểu biết. Có những người đàn ông cho rằng tính cách mạnh mẽ của phụ nữ đôi khi lại là tinh cách hấp dẫn đấy chứ.
  3. dombeo

    dombeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp cho việc cãi vợ không được:



    Đăng ký đi học tại chức của ĐH Luật để tập cãi, sau đó áp dụng phương pháp của ông bạn em là cãi thật cùn (em cũng chưa dám thử phương pháp này). Đảm bảo là kô cô vợ nào chịu nổi quả cãi cùn này được đâu. Thế là chiến thắng thuộc về ta.



    Kô thì bác mua cái ear plugs đút vào tai, và đưa cho vợ cái Voice Recorder và bảo vợ là hôm nay a mệt, ko tranh cãi được với em, em có nói quan điểm của em vào đây, mai anh nghe lại và thu âm gửi lại em. Đảm bảo vài lần phát huy hiệu quả ngay.



    Đóng tiền bảo hiểm nhân thọ cho mình thật cao trước khi định áp dụng phương pháp dùng Vũ lực để giải quyết xung đột nhé. Em sợ đi viện lắm.
    Chúc các bác sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề.
    KÍNH Vợ đắc thọ
  4. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Có thể dụ vợ nghiện ăn kẹo cao su , khen vợ thổi bong bóng giỏi ... nếu may mắn ra vợ mắc phải thì mừng , còn không thì ...ráng chịu vậy
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Việc cãi chồng hay cãi vợ tới mức biết là sai vẫn cố cãi thường là dấu hiệu của những bất ổn sâu hơn là cái việc cùn hay láo lếu hay gì đấy.
    Quả thực là cũng có những người phụ nữ thích người đàn ông của mình thỉnh thoảng gầm ghè dữ dằn với mình. Thậm chí nhiều lúc có chị sau khi bị chồng phát cho mấy cái vào mông thì mắt mũi lại thấy long lanh hơn. Nhưng không phải là tới mức cái gì cũng cãi.
    Cái mà anh bạn của cậu cần làm là xem xét lại toàn bộ quan hệ giữa hai vợ chồng với nhau, của vợ/chồng đối với gia đình của người kia, từ trước tới giờ. Phụ nữ dù sợ, nhưng nếu không nể phục thì họ vẫn cứ cãi như thường. Thế nên anh bạn cậu phải xem lại xem cách cư xử của mình có gì khiến vợ không phục hay bất bình không. Nhiều khi hiền quá không phản ứng lại, hoặc việc gì cũng để cho vợ quyết định, hoặc thường xuyên có những quyết định không đúng.... là nguồn cơn của mọi chuyện.
    Bây giờ nhịn thì cứ nhịn, nhưng anh chàng đấy phải xem xét lại mình đã. Đừng giữ thái độ cái gì cũng tại vợ hay cãi mà không giải quyết được gì. Nhiều khi nguyên nhân thực sự lại không phải là do từ cô vợ đâu.
  6. NHKhoa6886

    NHKhoa6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào chuẩn bị cãi thì lấy cái băng dính dán vào mồm-xong
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    đập
    Vợ cãi à, mặt lạnh tanh cầm cái búa. Bê cái vô tuyến ra ngắm nghía rồi táng một phát vào màn hình. Nghe tiếng nổ quay sang hỏi vợ
    Nó kêu hay nhỉ ?
    Tiếp tới con mèo mà vợ yêu quý. Tóm cổ đè đầu nó ra nện một nhát vào thủ. Điều cốt yếu là mặt phải lạnh lùng, bình thản.
    Nửa đêm tỉnh dậy bật đèn soi gương ngẫm nghĩ, đoạn cho một búa vào cái gương.
    Bảo đảm vợ chết khiếp luôn. Cái này tớ thử rồi
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, vợ chết khiếp luôn, không biết lý do tại sao mình có thể cưới một người như vậy làm chồng . Cách đó tùy người thôi anh ơi. Chỉ có 20 năm trước họa chăng vợ mới để cho chồng muốn đập cái gì thì đập. Em biết nhiều chị, chồng đập 1 chị ấy đập 1, để cái nhà muốn ra sao thì ra luôn, lý do là: nhà là của 2 đứa, anh không giữ em cũng chả việc gì phải giữ. Kết quả: sau mỗi đợt cãi nhau vợ chồng ra mua chén mới về ăn
    Em thì chả muốn làm thế, mệt mỏi lắm. Chồng mà hở ra lại đập đồ như thế thì cố tìm ai đó thần kinh vững một tí mà cưới làm vợ, em thì em bỏ của chạy lấy người . Còn chuyện vô cớ đá chó đánh mèo thì em cấm tiệt. Thử đánh đập chó mèo của em đi, em không nổi cơn tam bành thì không phải là em
    Nói túm lại, vợ chỉ không dám cãi chồng khi biết người đó nói được làm được, lời nói có trọng lượng, chứ vũ lực chưa hẳn đã là tốt. Hehe, với lại chồng mà hở ra là thượng cẳng tay hạ cẳng chân rồi lại cun cút đi theo năn nỉ thì nhục lắm, mất cả khí khái nam nhi đi
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    vợ tớ cũng hay cãi, nói thật là đôi khi cũng muốn đập cho một phát nhưng nghĩ cô ý là vợ mình, chăm lo cho cả gia đình, thương nên thôi . Nhưng vụ cãi thì không thôi được, tôi chỉ nói nếu còn cãi thì sau này có việc gì tôi không nói với nữa, khỏi phải lôi thôi. Và tôi thực hiện thế vài lần, thế là sợ thôi
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Anh ủng hộ cách của chú với hy vọng vợ chú nhìn thấy (cái đoạn vàng) rồi cầm búa nện luôn vào đầu chú.

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 12/10/2006

Chia sẻ trang này