1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm thế nào cho vợ bớt cãi chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Longcodon2002, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    càng nhồi càng lắm mồm để được nhồi tiền thì sao
    Thôi, phải đánh thôi bác ạ , các cụ bảo rồi, còn nói còn tát
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    hic hic đọc bài cuả bác thấy "hôn nhân gia đình" tăm tối quá
    thực tế ít thế lắm
  3. gold_finger

    gold_finger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trong một gia đình không thể 2 người làm chủ.
    1. Qua câu chuyện, tôi thấy ông bạn này là người nhu nhược (thậm chí có gì đó lép vế so với vợ), cũng muốn làm gì cho vợ im mồm đấy, nhưng ngại
    2. Để làm cách mạng thì không phải ai cũng làm được
    3. Tình hình có vẻ cô vợ ở thế trên mà anh chồng không đủ bản lĩnh để dẹp loạn, để lật ngược lại được thế cờ
    Từ 1, 2 và 3 ta suy ra: bạn chủ diễn đàn nên khuyên anh bạn của mình biết tìm niềm hạnh phúc trong vòng tay vợ
  4. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Các bác giai trong topic này có vẻ thích oánh vợ nhỉ, thích đè đầu cưỡi cổ và làm vương làm tướng ghớm.
    Gặp tùy từng cô vợ thôi nhé, các bác đừng nghĩ ai cũng có thể xử theo ý mình được.
    Nói chung, cãi chồng 100 lần đúng thì cũng chả ai khen, nhưng các đức ông chồng của chúng ta giờ ngang hơn cua bò, xử lý mọi tình huống trong gia đình cũng không khéo léo và đáng nể phục.
    Vì thế mà tớ mạnh dạn nói rằng nếu không từ các ông thì các bà vợ sẽ không bao giờ gây chuyện cả!!
    Bà vợ nào cũng tuyệt vời, có điều chả ông nào chịu nhận ra
  5. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhiều em học lắm mà ngu bỏ mẹ.Đếch hiểu thế chóa nào là lạt mềm buộc chặt, già néo đứt dây.Đàn bà mà cứ đòi cứng thế mới buồn cười chứ.Đến lúc nó đi với gái lại gào lên.
    Cứ rõ ngọt vào , chúng nó chết đứ ngay các em ạ.
  6. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  7. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hay phết, tán thành chủ trương là phải OÁNH, nhưng oánh kín há !
  8. ngay_dep_troi

    ngay_dep_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em cũng giống các bác, nhưng có tí khác là hay bị mấy con nhân viên (cũng same same tuổi) ở cơ quan cãi. MK (xin lỗi các bác) bực lắm, nhưng không nhẽ lại đi cãi nhau tay đôi với chúng nó. Chẳng nhẽ lớn rồi mà lại cứ phải phân tích với giảng giải suốt ngày..... hực hực, bực quá
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bác gì bảo đánh KÍN là đúng đấy....chúng ta phải học Ba Giai Tú Xuất cứ để cho mụ bán thịt chửi rủa cả ngày cho mệt ...Đến đêm khi nó hết cả sức rồi thì mình lôi ra ĐÁNH KÍN!!! Đảm bảo sau này nó khiếp vía!!!
  10. tungint

    tungint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bà xã mình cũng khoái cái môn cãi này lắm. Chưa nói xong đã cãi xong rồi, đôi khi cũng tức nổ cả cổ. Theo mình thì ĐÃ OÁNH LÀ PHẢI THẮNG, cho nên không cần sử dụng chiêu này với vợ.
    Đây là các bà vợ có tính hiếu thắng thôi, nói mà không nghe thì thôi ko nói nữa, nói 1 lúc chán ngay ý mà, hơn thua gì mấy câu nói đâu nên đừng chấp. Nếu tính tình hoàn toàn bình thường, ko có vấn đề gì thì sau đó họ sẽ nhận ra sai lầm của mình thôi, nhưng họ sẽ ko thừa nhận 1 cách công khai đâu, xấu hổ mà. Vì vậy cũng nên cho qua luôn, đừng nhắc lại nữa vì khi đã có tính hiếu thắng thì họ sẽ như con nhím, chạm vào lại xù lông lên ngay.
    Nhiều khi có những cuộc khẩu chiến như thế cũng hay hay , ở mức độ vừa phải thì nó cũng là gia vị của cuộc sống, biết đâu giận hờn rồi lại yêu nhau hơn.
    Đây là cách suy nghĩ của riêng mình và cuộc sống của vợ chồng mình là thế, ko phải tất cả các gia đình đều giống nhau, bạn cứ tham khảo nhé.

Chia sẻ trang này