1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm thế nào cho vợ bớt cãi chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Longcodon2002, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. plutovn1

    plutovn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  2. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Còn nói còn tát.
  3. geoamap

    geoamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cách tốt nhất là không thèm nói gì nữa. Vợ có ngứa mồm chắc cũng chịu thôi.
  4. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Nó mà còn cãi nữa bác cứ dọa : " Mày mà cãi ông thêm câu nữa ông thơm một cái vào mồm cho mất điện luôn! " Đảm bảo đài sẽ tự off!
  5. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thượng sách: Không nên cải nhau với vợ.
    Hạ sách: Đánh.
  6. ThanDenBeo

    ThanDenBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hãy hỏi ng` vợ đó đã biết phim truyền thuyết Quan Thế Âm Bồ Tát chua
  7. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    CHO MỘT CÁI TÁT THẬT MẠNH - RỒI BỎ ĐI -- ĐẾN KHI BỚT GIẬN RỒI VỀ NÓI CÁI TÁT ĐẤYĐỂ DÀNH CHO NHỮNG SAI TRÁI MÀ CÔ GÂY RA --RỒI GIẢI THÍCH CAÍ SAI ĐẤY CHO VỢ HIỂU-- ĐẢM BẢO LẦN SAU ĐỐ DÁM CÃI -- NHƯNG BẠN PHẢI THẬT SỰ NGHIÊM TÚC ĐẤY --
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Các Bác có phải thích truyện Năm anh em đi tìm Má nhỉ
    Hic khổ thân vợ các Bác
    Đàn bà vốn lắm điều ..đàn bà ưa nhìn ..thì đàn ông phải ưa nghe, đàn bà mà vừa ưa nhìn vừa ưa nghe thì đàn ông tha hồ mọc sừng trên đầu
    @ Longcodon2002 Chị vợ đó mình nghĩ là người tốt bụng đó nên có gì trong bụng cứ nói thẳng ra
    Hic người như thế là tốt chứ sao ..mình càng thêm hiểu người vợ mình ..
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ối giời thế là chuyện bình thường thôi ấy à. Chồng tớ còn thích cãi vợ cơ. Tớ cứ bảo cắt tóc là cũng phải kêu mấy câu. Tóm lạiđàn ông cũng lắm mồm chẳng kém
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chồng em mà giương tay tát em, thì em ly thân luôn, cấm có ý kiến ý cò giề. Chả hiểu sao em coi trọng bộ mặt lắm nhá ... vuốt má em thì được, còn như làm cái má em đau, em ... oánh lại cho coi .
    Anyway thì vợ của ông anh kia cũng quá đáng quá đi, chắc tại ông anh ý nhường nhiều quá hoặc làm sai nhiều quá, ko dám nói gì mỗi khi vợ cãi; nên thành ra con ốc bị lờm, càng vặn càng tuột. Cách tốt nhất là bác dzai cần phải xem lại mình, nếu chót làm sai nhiều quá, thì bi giờ phải tu tỉnh để mà còn có cớ nói lại bà la sát ý. Còn cách thứ 2 là nếu bác làm đúng mà vẫn bị cái máy rên ý rên rỉ bên tai, thì ông anh kia cần phải lôi cô vợ ra, nói điều phải quấy, chớ với cái tình hình này, không chóng thì chày, giọt nước cũng tràn li thui.
    (ngẫm ra mình, hình như cũng hay ... cãi ox, nhưng toàn cãi ... đúng thui . Ox có đọc được bài này cũng đừng mắng em nha, tội nghiệp )

Chia sẻ trang này