1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm thế nào ? (đến lớp 11 B đi du học. Từ đó A va B hay chat qua mạng...)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bonghoa, 02/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Phải làm thế nào ? (đến lớp 11 B đi du học. Từ đó A va B hay chat qua mạng...)

    Mình muốn hỏi mọi người 1 chuyện .Đây là chuyện của bạn mình .Nó nghĩ nhiều lắm .
    Đứa bạn mình , là con gái, cứ gọi nó tên là A nhé, nó có một thằng bạn đang du học ở Úc, tên là B đi nha. A gặp B từ hồi lớp 10, chỉ chơi bình thường thôi, rồi đến lớp 11 B đi du học. Từ đó A va B hay chat qua mạng, rất hay nói chuyện, và chia sẻ với nhau rất nhiều. Thỉnh thoảng hè thì B cũng về VN chơi, và người B gặp nhiều nhất là A, hai dứa di chơi ,đi ăn và đi mọi nơi chỉ có 2 đứa.
    Mọi chuyện cứ thế, cho đến gần đây, khi 2 đứa là bạn của nhau đã 5 năm thi A nhận ra tình cảm của nó với B còn hơn cả tình bạn thân , nhưng bản thân A thì cũng biết đó có phải là tình yêu k0 nữa? Nhưng nó đãthu hết can đảm để nói với B, va nhận được trả lời của B sau một thời gian suy nghĩ, rằng B chỉ coi nó la một người bạn thân, k0 thể hơn được. Đồng thời B nói với A rằng nó đãcó người yêu rồi, là một cô gái cũng ở bên đó.Bạn của mình rất buồn, thế mà nó k0 khóc được, nó tâm sự với mình rất nhiều ,làm mình cũng buồn lây.Bây giờ mọi chuyện đã dịu lại, A đã trấn tĩnh hơn và nó muốn tiếp tục là bạn thân của B như trước nhưng gần đây nó và B dù có gặp nhau trên mạng nhưng nói chuyện rât gượng gạo, ngoài chào hỏi ra. A thấy B có vẻ cố tạo khoảng cách với nó, còn nó thì ngại k0 muốn hỏi sợ B hiểu lầm. bây giờ bạn của mình vẫn cứ nghĩ về chuyện đấy. Và nó k0 biết làm sao dể bắt đầu lại, nó k0 hiểu B nghĩ sao, mình cũng k0 biết thế nào mà nói với nó .A bây giờ vẫn cư nghĩ là mình đã làm sai ,đã phá vỡ tình bạn của A&B
    Mọi người cho ý kiến nha
  2. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, bạn A đã rất may mắn có được một thằng bạn B tốt, không có tính lợi dụng. Mừng cái đã!
    Thứ hai, khó có thể để mọi thứ quay về như cũ, nhất là khi thằng B "có vẻ gượng gạo". Ở điểm này, thằng B lại hơi kém. Đáng ra nó phải chủ động tạo không khí vui vẻ tự nhiên. Nhưng thôi, kệ nó.
    Thứ ba, bạn A chả phải cố. Gặp nhau trên chat, nói chuyện đựơc thì nói, thằng kia hào hứng thì chát, không thì thôi. A cũng chả sai gì, tự dằn vặt mà làm gì. Tình bạn còn hay mất nó phụ thuộc vào 2 phía. Mình cố mà được à!
    Vui lên đê!
  3. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, A không nên là người chủ động chào trên mạng nữa. Rồi dần dần chính B sẽ hiểu rằng giữa hai người không là một cái gì đó được thì A mối quan hệ với A cũng sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ riêng tư của cậu ta.

Chia sẻ trang này