1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm thế nào khi bắt buộc phải chọn giữa bạn và người yêu??????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ericamoon, 29/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ericamoon

    ericamoon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Phải làm thế nào khi bắt buộc phải chọn giữa bạn và người yêu??????

    ??????????????????Làm thế nào đây???????

    RAINMOONLIGHT
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hic, vậy là bạn cũng đang phải chọn lựa. Trời, thật là khó!
    Chúng tôi có không chỉ 3, mà những 4 người trong cuộc. Bạn thân của anh ấy đă từng theo đuổi tôi một thời gian dài, với sự quân sư nhiệt tình cùa anh ấy. Người thân thiết thì biết rằng đó là tình cảm một phía, người ngoài ai cũng nghĩ rằng tôi đã là bạn gái của người ấy rồi.
    Bạn trai của tôi lúc đó cũng đang có bạn gái, dù chỉ là tình yêu ảo, qua mạng.
    Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh ấy của tôi hiểu ra rằng mình không yêu thật sự người con gái kia. Tôi bỗng dưng chở thành cầu nối giữa họ. Tôi khuyên răn người này, an ủi người kia, tôi chở thành bạn của cả hai người từ lúc nào không biết.
    Thế rồi như cơn mưa rào, tình yêu bỗng đến với chúng tôi rất nhanh. Và thử thách cũng vậy. Ai cũng nghĩ rằng anh đã cướp tôi từ tay bạn mình, rằng tôi bỏ rơi người kia vì anh...
    Giờ đây anh có nguy cơ mất đi người bạn thân thiết nhất của mình. Tôi cũng gần như đã mất tình bạn của cô gái kia, mặc dù chúng tôi rất hợp tính nhau, tôi rất quý cô ấy.
    Tình cảm xuất phát từ trái tim, chứ không phải cái đầu. Làm sao có thề chọn lựa giữa tình yêu, và tình bạn được cơ chứ. Thôi thì đành chờ sự rộng lượng cùa tình bạn vậy. Chúng tôi còn biết làm gì hơn....
    NMH
  3. nhatanh

    nhatanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng thời gian sẽ hàn gắn lại những gì đã bị sứt mẻ giữa bộ tứ của Sweet_fa.Đến một lúc nào đó quay lại nhìn & thầm nghĩ sao lúc ấy mình lại như thế chứ?
  4. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi phải ích kỉ một tí chứ, nếu người bạn không hiểu thì có thể "tạm hi sinh" vì sau này họ còn có cơ hội hiểu được mình. Nếu từ bỏ người mình yêu thì còn cơ hội nào để yêu lại không? Ít lắm

    Kien7782
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi thông cảm với S, vì, oái oăm thay, tôi cũng rơi vào mối quan hệ gần tươgn tự như vậy (tuy không rắc rối như bạn, vì chuyên toi là chuyên 3 người, mà toi la cầu nối). Thời gian đầu tôi dằn vătj lam, vì cứ như thể tôi dã cướp di người yeu của bạn mình! Tôi thậm chí không dám đối mặt với người bạn của tôi nữa! Nhưng bây giờ tôi đã biết như vậy là sai! Chuyện tình cảm vốn dĩ đã quá phức tạp, có đấu tranh, có dàn vặt là lẽ đương nhien thôi! Tình cảm tự đến tự đi, không thẻ điều khiiẻn được! Nếu bận tự xét bản thân không làm điều gì đáng trách, thì không nên nghì nhièu buồn nhiều! Bạn của bạn rồi sẽ hiểu ra thôi! Chúc bạn luôn vui ve với tình yêu chân thành !

    MeoMeo
  6. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ ,nếu cô áy xinh xinh mà ngoan ngoãn một tí thì tốt quá còn gi.
    Nhưng mà đươc chọn vẫn hơn chứ nhỉ
  7. miko_n_leo

    miko_n_leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Erica:Chi can hoi con tim cua ban "Nguoi yeu hay ba.n be quan trong hon" tuc se co cau tra lo`i
    Sweet_fa, liltlemeomeo: tren nguyen tac tinh yeu suy nghi cua 2 ban la du'ng, khong co chuyen dung hay sai trong tinh yeu. Nhung tren nguyen tac cu xu thi 2 ban hoan toan sai, mot khi ban da biet minh la ca`u no^'i cho 2 nguo`i ba.n cua minh thi 2 ban phai tu. vach ra mot gioi han cho ban than minh chu', sao lai de cho ban than minh di qua gioi han do duoc. Cai nay nguoi ta noi la thua nuoc du.c tha? ca^u. Hai ban cung du`ng mong la` nguoi ta se~ hieu mi`nh. Du` sao di nu~a cung chuc 2 ban ha.nh phu'c, va` cung hay can than voi mot ca'i "ca`u no^'i" kha'c co the xuat hien :)
    [r2)]
    Miko_n_Leo
    Được sửa chữa bởi - miko_n_leo vào 29/11/2001 23:28
  8. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ miko.
    Các bạn không khéo, đáng lẽ các bạn khéo léo dứt khoát với hai người kia đi, đợi một thời gian để mọi chuyện lắng xuống rồi mới chính thức yêu nhau thì sẽ chẳng có chuyện gì.
    Vẫn chúc hai bạn hạnh phúc.
    LýThông
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Miko, Thạch Sanh : Cám ơn 2 bạn đã góp ý. Nếu nói thật sự thì tôi không cảm thấy tôi thừa nước đục thả câu như Miko nhận xét. Điều bạn nói chỉ đúng khi vì tôi mà 2 người đó chia tay. Đằng này nếu tôi (hoặc bất kỳ ai khác ) không xuất hiện thì họ cũng chẳng thể bên nhau được nữa cơ mà. (? ! )
    Còn giải pháp bạn TS đưa ra, thì chúng tôi cũng đã áp dụng rồi đấy chứ. Nhưng đó chỉ là đối phó, làm sao lẩn tránh, và dấu diếm mãi được khi chúng tôi yêu nhau?
    Mà hai bạn ạ, nếu biết được vì sao, khi nào ....ta yêu, thì đó đã chẳng phải tình yêu nữa!
    Cám ơn mọi người rất nhiều vì những lời cầu chúc !
    NMH
  10. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như S vậy, khi tôi chấp nhận làm cầu nối cho bạn tôi thì tôi dã phải xác định cho mình một giới hạn! Có nhiều chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, vì chuyện tình cảm không thể nói không có người này thì có người kia, mà là làm sao tìm được người hợp với mình, phai khong S! Thực lòng cảm ơn Miko va Thachsanh vì sự thành thật của các bạn!

    MeoMeo

Chia sẻ trang này