1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm thế nào khi người yêu đang chán và dao động với tình cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 6tuyetky, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em với nó yêu nhau đc 4 tháng rồi , nhưng yêu cũng ko hẳn là yêu vì đầu tiên là nó thích em trước nhưng em lại nói yêu nó trước mà tính nó thích con trai phũ phũ 1 tí , và tính đàn ông còn em thì do yêu quá nên lại xoắn nó quá , h ko cương đc với nó . Thực sự 2 đứa chưa nói yêu nhau nhưng mà mọi thứ như đã yêu nhau rồi . Cách đây độ 3 ngày em đang ngồi với bạn nó thì em có khen 1 đứa đi đường xinh thế là nó ghen rồi tối đi ăn lại bt nhưng nó vẫn tức thì 2 đứa lại có chuyện cãi nhau , em mắng nó . Sang hôm sau thì thái độ nó khác khác rồi , cái chính là nó yêu thằng người yêu cũ quá dù thằng ấy bỏ đi theo gái nó biết và đã chia tay nhưng vẫn hi vọng thằng kia quay lại , thứ 2 là nó rất tin bà bói bà ý bảo từ h đến cuối tháng quay lại với thằng ng yêu cũ nên nó càng nuôi hi vọng . 1 phần lớn cũng là do em nhờn với nó từ đầu , h rơi vào cảnh này rồi thật sự e chẳng biết làm sao . Hôm qua nó nhắn tin là tạm thời đừng gặp nhau nữa , em có 2 đứa bạn nó rất tin tưởng lúc nào cũng tâm sự cùng , chúng nó ngày nào cũng bơm hộ em , em đang tạm thời ko liên lạc gặp gỡ với nó tầm 10 ngày xem sao . Các bác giúp em với :( em quá rối trí rồi .
  2. vanmanh

    vanmanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Theo lời bạn kể như trên đúng là cũng có nhiều yếu tố tác động đến bạn gái bạn nên đã xảy ra tình trạng như vậy bạn à.Nếu bạn gái bạn nói ko gặp nhau 10 ngày thì theo mình ko hẳn là vậy?Con gái thường nói có là ko mà.Bạn nên xem lại mức độ tình cảm của cô ấy với bạn như thế nào?Nên gặp cô ấy giải thỉch & tâm sự cho cô ấy hiểu,và trước bạn gái mình ko nên khen những cô gái khác đẹp bạn à.
    Có gì bạn cứ pm lại nha
  3. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi 6tuyetky

    Trước khi tư vấn cho bạn mình sẽ nở một nụ cười với lòng mình một cái, hehe. Bạn thử nở nụ cười với chính bản thân xem nào. !!^^!!. Tư tưởng sẽ thoải mái hơn một chút, đầu óc sẽ bớt căng thẳng hơn một chút, vv... Khi tư tưởng thoải mái, đầu óc cũng ko còn căng thẳng, lúc đó bạn nhìn sự việc sẽ khác hơn, theo hướng tích cực hơn, mọi việc trở nên dễ kiểm soát hơn . Đó là bước đầu bạn phải thực hiện.
    - Thoải mái tư tưởng, thư giãn đầu óc (mục đích để lấy lại sự cân bằng cho bản thân, bị em nó lấy mất sự cân bằng nhiều quá,hehe). Đó cũng là lý do mấy em gái bị hấp dẫn bởi những người làm cho em nó cười.

    B2: Nhìn lại sau 4 tháng, bạn được gì , mất gì. Thử đánh giá em nó là người như thế nào dựa trên một số tiêu chí theo suy nghĩ của bạn
    vd: Theo tiêu chí của mình, tính cách được mình coi trong nhất là thành thật, sống đúng với bản tính của mình, mình sẽ dựa vào tiêu chí đó khi gặp gỡ, nói chuyện với em nó, đó cũng là cách cho em nó thấy được mình có sự lựa chọn, ko phải em nào cũng dễ dàng được ngồi trên yên xe của mình dù xe mình chỉ là xe đạp,hehe , tuy cũ nhưng giá trị. Và đó cũng là cách để bạn biết được em nó thích con người bạn hay là thích xe, hehe.

    Nói cách khác ở bước này đề cập đến giá trị của bản thân. Lấy lại giá trị đã mất của bản thân.

    Bước đầu như vậy là khá đủ rồi. Làm được như thế là bạn trưởng thành thêm một chút rồi đấy.
    Thật sự mỗi em gái khác nhau sẽ có cách kưa khác nhau, ko thể áp dụng 1 cách cho tất cả được nên việc xác định em nó là người như thế nào là rất quan trọng

    " Hôm qua nó nhắn tin là tạm thời đừng gặp nhau nữa": Reply lại : Okie. (thể hiện bạn có giá trị của bản thân, em nó cũng bt thôi mà,hehe )

    "em có 2 đứa bạn nó rất tin tưởng lúc nào cũng tâm sự cùng , chúng nó ngày nào cũng bơm hộ em". Nên dừng lại càng sớm càng tốt. Làm như thế đồng nghĩa với việc em nó nghĩ rằng em nó có tình cảm với bạn là do có 2 đứa đó tác động chứ em nó ko tự nguyện với bạn.

    "em đang tạm thời ko liên lạc gặp gỡ với nó tầm 10 ngày xem sao": Ko liên lạc đến khi nào em nó thật sự muốn liên lạc lại, ko nên là 10 ngày.

    vd: Em nó nt hoặc alo cho bạn 1 lần. Ko trả lời. Nếu em nó thật sự muốn liên lạc lại, em nó sẽ tìm cách liên lạc với bạn lần 2, hoặc lần 3. (Trong đầu em nó sẽ nghĩ rằng thằng này coi vậy mà cũng có giá đấy chứ, thử test thằng đó vài lần xem có giá bao nhiêu ? 30 hay 50 chục ngàn ,hehe.) Sau khi test vài lần mà thấy bạn vẫn có giá (50 chuc ngàn chẳng hạn), em nó sẽ suy nghĩ lại. Trước đây có lẽ mình nghĩ sai cho hắn thì phải, lỗi do mình thì phải . Sau vài đêm suy nghĩ mà ko hiểu là nghĩ gì đây, hehe, em nó sẽ tự nguyện nối lại sợi dây đã sắp đứt với bạn. Và bạn xem em nó có đủ tiêu chí mà bạn cần ko? bằng cách test lại em nó ,hehe.........


    Tóm lại trong TH của bạn là như thế này.
    B1: Thư giãn tinh thần, thoải mái tư tưởng
    B2: Lấy lại giá trị đã mất của bản thân bằng cách đưa ra tiêu chí cho bản thân
    B3: Khi bạn đã có giá trị của bản thân và đừng bao giờ đánh mất nó, em nó sẽ tự nguyện đến với bạn (em nó thích bạn trước mà đúng ko? )

    Goodluck to u
    !!^^!!
  4. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hnay nó gọi đt cho em lúc chiều , cũng nói rõ ràng muốn dừng lại em thì bị xoắn nó quá nên cũng ko nói đc gì với nó . Nói nhiều câu dại dột lắm đại để như vẫn yêu nó các kiểu , xong rồi nó cũng nói hết những cái mà nó thấy ko tốt ở em , nó thích 1 người có chí hơn là 1 người suốt ngày bên cạnh nó , rồi nó thấy em ko nghĩ cho nó mỗi lần em về hn ( em đi làm xa ) là quấn lấy nó cả ngày , em cũng dại quá ,nó nói nhiều lắm nhưng em xoắn nó thành quen rồi thành ra chả nói đc gì dứt khoát . Nó cũng nói trước em khác mà sao h em thay đổi thế trước nó thích em vì em duyên mặt mũi sáng sủa nó bảo chả hiểu sao e thích anh , 1 đứa thì lúc nào cũng phơi phới ( là em ) 1 đứa thì lúc nào cũng lo lắng ( là nó ) , h gày mất 5kg tóp hết người vào ai cũng bảo dạo này nhìn tã thế vì nghĩ ngợi nhiều mà :( đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, nó bảo em toàn yêu đương quan tâm theo kiểu trẻ con mà nó ko thích như thế , nói chung là cảm thấy ghét em và thất vọng . Em cũng dặn 2 con bạn rồi h coi như em ko liên lạc gì nữa để kệ xem sao , nếu mà nó vẫn hỏi han tức là vẫn còn t/c . Em có nên gặp gỡ theo kiểu tình cờ nhưng mà vẫn bơ nó ko hay thôi hẳn hả các bác . Theo các bác em còn cơ hội nữa ko ? E sai lầm quá nhiều rồi :(
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    Nắn gân nó xong lại bị nó nắn lại. tình cảm hai đứa như vậy mà nó vẫn hy vọng quay lại với thằng bồ cũ. xem ra nó đếch coi chú ra kí lô gì.
    - nếu chuyện đó có thật thì xem lại bản thân đi.
    - nếu chỉ là nắn gân thôi thì sao phải xoắn
  6. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em đang xem lại bản thân mà các bác , em đánh mất mình thật . Lúc nãy nó vừa nt cho em kiểu xin lỗi vì đã nói thế nhưng như thế tốt hơn , con bạn em cũng gọi đt cho em bảo là nó cứ hỏi xem em có liên lạc gì k ? Thái độ em kiểu gì ? Chuyện nó muốn quay lại với ng yêu cũ là có thật mà các bác .
  7. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    "Nếu em chưa quên tình cũ thì mình chia tay". Đưa nó lên ba vì cho nó leo vài quả núi xem có còn dám đứng núi này trông núi nọ không. Em ghét nhất loại cg này!
  8. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm qua nó gọi đt cho em , lúc ý em đang ngủ em cũng nghe máy giọng lạnh nhạt bt . Xong đến chiều nó nt cho em hỏi mấy chuyện linh tinh nhưng em ko trả lời . Đến tối nó lại nt cho em bảo ko ngờ em ghét nó đến thế , đây sẽ là lần cuối nó nt cho em rồi bảo em quay lại với người yêu cũ đi . Đc 1 lúc nó lại nt cho em bảo là nếu có chuyện gì cứ nhắn n/c với nó còn không thì thôi . Vậy là nó đang bị làm sao hả các bác ? Em nên làm gì tiếp tục bây h ?
  9. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi 6tuyetky

    Bạn và em nó bao nhiêu tuổi rồi ?
    "Vậy là nó đang bị làm sao hả các bác " hehe, ko bị làm sao cả.
    Mấy tin nhắn vu vơ của em nó tốt nhất là ko reply. Nếu em nó nt nhiều quá và bạn cũng đang chán, reply lại vu vơ cho vui nhưng ko trả lời câu hỏi của em nó mà nên đề cập đến bản thân nhiều hơn . Mục đích cho em nó thấy anh đang bận lấy lại phong độ đã mất.....

    vd: "Đến tối nó lại nt cho em bảo ko ngờ em ghét nó đến thế "
    Reply: Dạo này vòng 1 của anh săn và chắc quá, trên bảo dưới nghe ngay,hehe. Đại loại như vậy.

    Em nó đang test bạn thôi. Nhưng tuỳ thuộc vào từng loại em gái có cách test khác nhau

    vd:Một em test bạn mang tính tích cực với mục đích xem bạn có thể là chỗ dựa hay ko?
    Em khác test bạn mang tính tiêu cực với mục đích xem có thể khai thác, lợi dụng bạn bao nhiêu.
    Điều đó phụ thuộc vào tính cách và lối sống của em nó. Để xác định em nó thuộc loại nào, bạn phải test ngược lại em nó. Hãy tiếp xúc với nhiều em gái hơn nữa sẽ tạo cho bạn kinh nghiệm và thấy được trên đời sao nhiều em hay thế nhỉ ?

    "Em nên làm gì tiếp tục bây h ? " Tiếp xúc với nhiều em gái khác và tập test mấy em nó. Còn em này tiếp tục cho em nó tự thoả mãn với ý nghĩ chủ quan (ko có mình nó làm sao sống được, mình là nhựa sống của nó mà, hehe) của em nó đi

    Nụ cười sẽ khiến bạn tự tin hơn khi tiếp xúc với các em gái. Hãy sử dụng nó.

    Goodluck to u
  10. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Bạn mới là người đang bị làm sao thì có.
    Người nghiêm túc với tình cảm thì mới khó kiếm, còn cái loại như em nó kiếm đâu chả có. Nghỉ cho nó nhanh!

Chia sẻ trang này