1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm thế nào nếu bé “té móp đầu”?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phongkhamkt1, 10/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongkhamkt1

    phongkhamkt1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    1
    con trẻ hiếu động, té ngã là chuyện thường nhật. Nhưng đã có không ít trường hợp chấn thương đầu đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mệnh do bác mẹ thiếu quan tâm, xem đó là chuyện nhỏ khi thấy trẻ vẫn tỉnh táo.

    [​IMG]
    Trèo cao té đau

    Ngày 8/10/2003, em T., 12 tuổi, ở Nha Trang, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP. HCM. Một tháng trước, em leo trèo bị ngã từ trên cao đập đầu, sau đó, xuất hiện triệu chứng đau đầu, mửa. Nhiều thầy thuốc chẩn đoán em bị viêm xoang và cho thuốc điều trị theo hướng này. Xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho thấy em bị máu tụ mạn tính dưới màng cứng bán cầu não trái. Thế nhưng, khi tiến hành phẫu thuật khoan sọ mới phát hiện thêm đây là trường hợp tụ dịch não tủy. Các thầy thuốc phải thực hành dẫn lưu nhưng tiên đoán khả năng bệnh tái phát rất cao do sự kết nạp dịch não tủy của màng não. Nhà cung cấp bồn ngâm massage chân chất lượng cao giá cả phải chăng

    Cùng ngày, bệnh viện cũng hấp thụ bé M., 2 tuổi, bị ngã từ lầu cao xuống gây nứt sọ. Lúc nhập viện em vẫn tỉnh táo, nhưng sau đó mất tri giác rất nhanh, chẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng cấp tính. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Chợ Rẫy phải kết hợp tiến hành mổ sọ khẩn cấp lấy máu tụ để cứu sống bệnh nhân. Ca mổ kéo dài hai giờ, bây chừ cả bé M. và bé T. đã tỉnh táo hoàn toàn, tri giác tốt và quá trình bình phục tiến triển rất nhanh.

    Ca mổ “4 trong 1”

    Ngày 28/10/2003, tại bệnh viện Nhi Đồng 2, TP. HCM, em B.L.H., 12 tuổi nhập viện trong tình trạng vật vã, choáng. Em bị ôtô đâm trong lúc đi xe đạp, gây tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, đứt rời ruột non, trật khớp háng phải, rách rộng mất da đầu vùng trán dài 15cm, lộ xương sọ, gãy xương ngón số 3 bàn tay phải...

    bác sĩ Đoàn Ngọc Hà, phẫu thuật viên chính cùng các đồng nghiệp đã khẩn giải phẫu cho bệnh nhi vào lúc 3h sáng, kéo dài hai tiếng. Thám sát ổ bụng cho thấy bệnh nhân bị đứt rời ruột non, thức ăn tràn ra ổ bụng gây viêm phúc mạc toàn diện, phải rửa bụng, nối ruột, nắn khớp háng, may phủ da vùng xương sọ, sắp xương xuyên đinh cho ngón tay bị gãy.

    Sáng hôm sau, C. đã hoàn toàn tỉnh táo, giải đáp được các câu hỏi của những người xung quanh và khoảng một tuần sau bệnh nhân xuất viện. Không phải ai cũng gặp may mắn như bé C. khi gặp phải những ác thần trên đường phố như thế.

    Ranh giới mỏng mảnh giữa sống và chết

    Các tai nạn này thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi, do ngã hoặc va đụng trong nhà, té xe, té cầu thang, té võng, té lầu… Trẻ càng nhỏ càng dễ bị chấn thương sọ não do phần đầu còn to và nặng, thường rơi xuống trước. Mặt khác, các cháu lại chưa có khả năng điều chỉnh phong thái cân bằng khi ngã. BS. Đoàn Ngọc Hà (Tổ trưởng tổ ngoại tâm thần BV. Nhi Đồng 2) và BS. Đặng Ngọc Dũng cho biết: nếu gia đình có người chăm sóc, chăm sóc trẻ cẩn thận, nhất là những trẻ bắt đầu chập chững biết đi, có vách hoặc cửa ngăn cầu thang thì đã không phải chứng kiến những cảnh đau lòng này.

    Chấn thương sọ não có thể gây những biến chứng nguy hiểm như: dập não, chảy máu não, tụ máu hoặc chảy máu nội sọ, tụ máu ngoài hoặc dưới màng cứng. Đối với những trường hợp trẻ bị cụt ở đầu, không thấy vết thương vẫn có thể gặp biến chứng trong những ngày kế tiếp. nên, không phải cứ thấy trẻ tỉnh táo, không có vết thương trầy xướt da đầu là yên tâm, mà ngược lại, cần quan hoài theo dõi kề hơn nữa; vì ở trẻ nhỏ, biến chứng tụ máu ngoài màng cứng có thể xảy ra mà không kèm theo bộc lộ mất tinh thần ban đầu.

    Trường hợp em H.M.T., 10 tuổi, nhà ở Đồng Tháp, đang chơi đùa với bạn bè trong giờ giải lao ở trường, em “phi thân” từ 4 bậc cầu thang xuống như các “siêu nhân đỏ, siêu nhân xanh”, thì vướng phải chân của một bạn cũng đang đi trên cầu thang này và bị ngã lăn trọc tếu không phanh. Bạn bè xúm lại thoa dầu, nhưng không thấy vết thương gì cả, T. vẫn tỉnh táo chạy nhảy tiếp tục. Về nhà, em ém nhẹm chuyện này và chỉ thường than “nhức đầu do học bài nhiều quá”. Chuyện vỡ lỡ khi bạn bè tới nhà chơi vô tình lộ ra. Lúc đầu, cả nhà hoảng hốt khi nghe tin, nhưng rồi thấy T. vẫn tỉnh rụi, khám đầu không bị “móp méo” gì cả, T. lại sợ bị bắt vào bệnh viện nên không than nhức đầu nữa. Cho đến một ngày đẹp trời, em đột ngột kêu đau đầu rồi mửa dữ dội và vĩnh viễn ra đi trong sự bàng hoàng đến ngẩn ngơ của đôi vợ chồng trẻ có đứa con đầu lòng. Xét nghiệm sau đó cho thấy em bị máu tụ ngoài màng cứng bán cầu não phải.

Chia sẻ trang này