1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải Lấy Chồng Hải Dương - Lời Mẹ Dặn !!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi tinhyeuvinhcuu885, 02/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkienvn

    hongkienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải xin vậy đâu. Anh cũng chán còm rồi.

  2. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Ước gì em biến thành trâu, anh hóa con đỉa anh bâu vào đùi!
  3. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Con sẽ chỉ xin giá như 2 lần thôi
    * Giá như ngày ấy bạn đừng yêu tớ đến thế, tớ sẽ không trở nên ngang bướng và kiêu kỳ đến vậy
    Để rồi tớ để bạn ra đi chỉ còn lại vết sẹo dài nơi cổ tay bên trái
    Và sau 4 năm trời gặp lại tớ chỉ nói với bạn được một câu tử tế nhất - MÌNH XIN LỖI !
    * Giá như anh đừng xa em vì em kiêu kỳ và ngang bướng
    Đừng hôn lên vết sẹo nơi cổ tay rồi để lại vết sẹo trong tim em
    Và sau 2 năm tìm lại anh phải nói _ ANH CÓ LỖI, ANH SAI RỒI !_ không đủ để làm em hết đau .
    Và con xin ước chỉ một điều
    * Ước gì trên dòng đời hối hả ấy có người đi chầm chậm để đến bên con
    Nhẹ nhàng nắm tay con che đi vết sẹo dài năm xưa con đã cứa , Ôm con trong lòng để xoá hết vết sẹo nơi tim con , và nếu nửa đêm vô tình con thức giấc đã có người lau nước mắt cho con.
    Con sẽ yêu người bằng phần tim lành lặn và giữ người lại bằng bàn tay phải vẹn nguyên .
    Con chẳng muốn lau nước mắt cho mình mãi nữa chúa ơi !
    Và nếu vô tình trên đường con phóng quá nhanh chúa hãy đưa người đến nói với con rằng : (em đi chậm lại cho anh đi cùng ! ) chứ không phải phóng vèo qua con rồi quay đầu lại nhe răng cười như mấy thằng trẻ ranh hôm nọ !
    Chúa hãy bảo người cầm điện thoại tìm con chứ không phải cũng tung ra mấy số đầu bảo con tìm số cuối như mấy người đang đọc bài này .
    Và hãy cho con tin một lần rằng trên đời này vẫn còn có chúa bên con !
    [/quote]
    Mình đã đi nhà thờ một thời gian! Rất đồng cảm khi nghe tâm sự của bạn! Hay tin chúa đang ở bên bạn!
    Chúc đồng hương, đang sống và làm việc ở HD may mắn!
  4. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    To Trung : Cám ơn vì sự đồng cảm của bạn. Mình thì chả đi nhà thờ. Chỉ là ngày xưa bán hàng cho tây trên đó nghe cha đọc đi đọc lại nhiều lần rồi cũng thuộc và yêu Chúa chút chút.
  5. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình có người yêu
    * Ngày xưa :Con bé bạn thân thông tin cho cả nhà mình
    Em Trai : Em ơi, chị gái em có người yêu rồi nhé _ Chó nó thèm chị em ()
    Đại Ka Bố : Chú ơi Trang nó có người yêu rồi đấy , nó ngoan lắm anh ấy bảo gì nó nghe theo đấy _ Thế mày nhầm Trang nhà khác rồi, đấy không phải con tao, tao đẻ ra nó tao biết tính nó. ( hahaha, chả ai hiểu mình bằng Đại Ka cả )
    Má Mi :Cô ơi con gái cô có người yêu rồi nhá _ Ôi giời, mỗi lần về nó khoe một thằng khác nhau, lâu lâu hỏi lại thì nó bảo chết từ tập trước rồi . ba bảy hai mốt ngày là lại hết một tập thôi .
    Đấy .... Gia đình mình có tin tưởng gì vào tình yêu chân chính của mình đâu
    Bây giờ : Nếu nó thông tin với câu như năm xưa
    Em Trai :.... May quá cuối cùng cũng có thằng trị được bà ấy !
    ĐK Bố : ..... Nó học gì ra làm gì rồi hả mày ?
    Má Mi : .......Nhà nó ở đâu hả ? Nó có hiền lành không chứ không là nó lại bỏ sớm thôi .
  6. consokhongbk

    consokhongbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ban nao can gia su lien he voi minh nha. minh la sv bach khoa . sdt 0973120685
  7. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bố,Mẹ và Con Gái
    - Bố nằm xê vào trong cho con nằm ngoài
    + Không! mày khôn thế tao nằm trước ấm chỗ rồi đòi tranh chắc
    - Mắt con cận nằm ngoài mới xem rõ
    + Đeo kính vào ( cuối cùng mình vẫn thua ông bố )
    - Bố kìa !
    + Lại gì nữa
    - Bố nằm thẳng ra , tay duỗi thẳng xuống, chân nữa
    + Được chưa ?
    - Được rồi , Bố cứ phải giữ nguyên tư thế ( Ai bảo bắt ta nằm trong )
    Xem phim với ông chán nhất là cứ đoạn hôn hít mát mẻ là ông nhăm nhăm cái khiển để chuyển kênh ( cú mà không làm gì được )
    Xem đến cái đoạn chia tay , có tờ giấy ly hôn và một đống tiền cho thằng chồng điểm chỉ .
    + Tay nó tròn con nhỉ ?
    - Không lấy à
    + Ông đập chết ****** bây giờ
    - Con làm gì bố
    + Mày vừa nói gì?
    - Thế bố nghe thấy gì ?
    + Tao nghe thấy mày bảo: Trông Thấy à ?
    - Xin lỗi con mau , con bảo không lấy à chứ ( lấy tiền ý... )
    + hề hề , tao phải xin lỗi mày chắc .....
    Mẹ ơi ? dậy, dậy ngay
    Để yên cho tao ngủ
    Bố vừa bảo đập chết mẹ đấy
    Tao làm gì nó đâu ( mẹ mình cũng hơi bị bố láo những lúc ngái ngủ )
    AAAAAA - Bố láo hả dám gọi tao là nó ( thế là tát cho mẹ một cái vào má )
    Trời ơi là trời, sao khổ cái thân tôi thế này, cả ngày làm quần quật , tối về ngủ tí cũng không yên, nhà gì mà lắm tầng áp bức, hết chồng rồi con ......( mắt thì nhắm mà mồm nói chả líu câu nào )
    Bố cũng áy náy nên chống chế : Anh là anh vỗ con muỗi
    Mẹ mình tỉnh như táo tầu đáp trả : Con muỗi mà vỗ nhẹ thế tao cứ bé bằng con kiến ()
    Cuối phim mỗi đứa chia tay một ngả có đứa đi 4 nơi
    + Mỗi đứa đi một hướng rồi cũng tìm được nửa còn lại của mình !
    - Kinh nhỉ ? sao bố biết
    +****** mà lại, gì chả biết
    - Thế nửa còn lại của con nó ở hướng nào
    +Cái này thì ****** cũng chịu
    - Thế mà bố bảo cái gì cũng biết
    + Thế chưa nghe chuyện cây tre Việt Nam hả
    - Thế nào? kể con nghe với
    + ( Có ông thầy giáo đang giảng bài , ông ấy bảo CÂY TRE VIỆT NAM CÂY NÀO CŨNG THẰNG! Thế là thằng học sinh nó bảo CÂY TRONG BỂ CÁ NHÀ EM KHÙNG KHOÈO. Thằng này thầy chưa nói hết THỈNH THOẢNG CŨNG CÓ CÂY CONG )
    - Bố ăn gian !
    + Tao thèm ăn gian với mày chắc
    Mẹ ơi dậy .. bố bắy nạt con
    - Giống dở nó đẻ ra nhau ( Mẹ mình thâm như chấy )
  8. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi mà không thấy ai gọi điện nhỉ? Bác nào rảnh đi cafe với em, dạo này công việc nhàn, chỉ đến cơ quan ngồi chát, đọc báo rồi đi uống nước. 01235959567
  9. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hum qua mẹ kính yêu đi xem bói thầy bói lại bảo
    - Thằng em trai mình bị gái lừa ( Thì rõ, thằng nào mà chả bị gái lừa )
    - Mẹ bị bệnh u ( sáng nay đưa đi khám - trúng y )
    - Bố năm nay năm hạn ( hạn tai nạn )
    -Mình năm nay lấy chồng sinh em bé . Tin mừng nhất trong ngày .( không nói rõ em bé của chồng hay của ai )
    ( Thằng đó tên vần T, sinh năm 82, tuổi chó, thiên hạ, chả biết làm gì suốt ngày thấy cắp cặp, cao cao, gầy gầy ) - Bác nào thấy thằng nào hao hao giống thế liên lạc hộ em với nhé .
  10. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay bắt đầu đi làm công ty mới. Cho mình chọn vị trí, chọn mức lương . Thế là mừng rồi, mình bảo cháu chọn vị trí nhân viên bình thường lương chỉ cần 4 đến 5 tr là ok . Cháu không thích làm quản lý nữa.
    Đấy, Mình thích chủ động, thích bình thường như những người bình thường.
    Chiều nay chắc được về sớm, lang thang về HDC ngồi CF cho sướng. Ôi cuộc đời !........Đẹp làm sao .

Chia sẻ trang này