1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải lấy người như anh - Trần Thu Trang

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi kimnt, 23/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Em thật, em là em cực lực ủng hộ bạn pthuy trông công cuộc chống lại những sự xuống cấp của xã hội, những sự suy đồi về đạo đức như thế. Em thật bất bình khi mọi người đã không còn quan tâm đến những bài post hừng hực nhiệt huyết của bạn, có lẽ các bạn ý đã áp dụng cái lý thuyết rất dở hơi là "chó cứ sủa, đoàn người cứ đi." Bạn pthuy, bạn bảo nên làm thế nào để khiến người ta nghe được những lời tâm huyết của bạn. Chẹp, cái giống người ấy thật là tệ... (các người nên học thêm một ngoại ngữ nữa đi)
  2. Kim_85

    Kim_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    truyện này khá quá, các bạn post nhanh nhanh chứ đọc thế này hồi hộp quá. Phải chi h ở VN thì đã chạy ra ngoài hàng sách mua 1 cuốn về đọc trong 1 đêm rồi
  3. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ò, mấy bạn post nhanh nhanh lên, đọc cho hết để còn đủ lý do mà cãi lại bạn Pthuy ở trên nữa.... Nhanh nhanh lên, nha nha nha....
  4. nucanhsatxinhdep

    nucanhsatxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    vote cho u
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay quá, sao không thấy ai pos nhỉ . Giá như có tiền đã chạy ra hàng mua lấy một cuốn về đọc rồi. Lâm ly hồi hộp quá.
  6. lazy_lady

    lazy_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây thì truyện lại mang phong cách của những tiểu thuyết tình cảm miền Nam rồi. Đáng tiếc.
    Hehe, anyway, vote cho 20 nghìn 1 phiếu.
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nghe thiên hạ đồn thổi, mình cũng đi mua 1 quển về đọc vùa ủng hộ tiền nuôi tác giả luôn. Đọc xong cũng chả thấy gì đặc sắc, nhiều tình huống cố sắp xếp gượng và phô.
    Chuyện này đọc giải trí thì được. Nhưng anh chị em cũng đừng có mà hô hào quá lên nọ kia, nghe chối và mang hơi hướm lăng xê nhau lắm.
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    à mà mấy bác gì post chuyện lên chậm thế, cứ rỏ giọt cho sàng xê câu giờ thiên hạ. Chả nhẽ tớ mai tớ lại scan ra cả loạt post 1 thể cho pà kon ở xa quê hương đọc tĩ tã. Các bác có đồng ý không ạ ?
  9. neola

    neola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Một hình thức quảng cáo thôi mà, kích thích trí tò mò thôi. Nếu bạn chụi khó chạy ù ra đinh lễ mua và đọc một mạch thì thấy chuyện này bình thường thôi, chuyện giải trí như tác giả tự nhận.
  10. ajwily

    ajwily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em là em khâm phục đức tính kiên nhẫn của bác pthuy. Truyện bác chê nhừ chê nát mà ngày nào cũng kiên trì vào đọc rồi cho ý kiến đánh giá. Em mà là bác TIO em sẽ truy tặng bác mấy chục cái huy chương Vì sự nghiệp văn chương VN. Bác này, cái thời gian bác nghiền ngẫm tác phẩm thế này mà bác chịu khó ra chợ lao động ngồi một tí chắc cũng kiếm đủ tiền mua cuốn này rồi. Người ta tuyển cửu vạn chắc chả coi trọng lắm mấy cái giá trị nhân văng và nghệ thực đâu nhưng em nghĩ bác chả lấy thế làm điều. Nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này