1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải lấy người như anh - Trần Thu Trang

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi kimnt, 23/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silence_night

    silence_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    @ Pthuy, Đành rằng có khen có chê là chuyện tất yếu, đến phim đạt giải Oscar còn có ng chê nữa là nhưng thái độ của em anh thấy ăn thua quá, không nên em à, hãy lắng nghe trước khi định nói điều gì đấy em ạ. Chúc em vui và hoà đồng cùng mọi người.
    @ tác giả: Hi vọng sẽ có 1 ngày đc ngồi uống cafe với em ở 1 quán cafe vỉa hè mà em thích vào một sáng đẹp trời không xa sau khi đã xong xuôi mỗi ng 1 tô phở nóng sốt.
  2. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    thế theo bác nó nên kết kiểu nào?
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Sắp chuyển thể kịch bản phim chưa các bạn ơi. !
    Một tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài, nhiều đơn đề nghị xây dựng làm phim. Xuất bản đến đâu hết đến đó. Một cơn sốt thực sự
    Phải mở một hội thảo để bàn về tác phẩm này để cho các nhà văn trẻ khác học hỏi.
    À mà cho hỏi, dạo này báo thể thao văn hoá còn cái mục thống kê những đầu sách bán chạy không nhỉ ?
  4. quyenbenho

    quyenbenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bạn 3www ko post tiếp nữa a? công nhận đây là một truyện mang tính giải trí cao, phù hợp với các nữ sinh. ngày nào tới cơ quan cũng mở ra xem có post thêm cái gì nữa ko, nhưng nếu bạn 3www có post nhầm chục trang đi nữa thì cũng ko biết , may mà có bạn nào đó nhắc. đã sắp hết truyện chưa, một trang có hơn trăm chữ, chắc sắp hết 300 trang nhỉ?
    đồng chí pthuy, kiên trì nhỉ "chó cứ sủa đoàn người cứ đi"
  5. green_2810

    green_2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mua và đọc cuốn sách vì cái tên của nó. Ấn tượng với lời bài hát :
    Trái tim em có ước mơ.
    Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
    Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
    Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
    Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh...
    Con mèo Thanh còi dễ thương thật, làm mình nhớ đến con Tetsu còi trong chuyện Chie - cô bé hạt tiêu ngày trước hay đọc.
    Đọc tới lần thứ 3 rồi vẫn thấy hay hay vì gần gũi, Sapa nữa, cảm ơn Trang đã đưa Sapa của mình vào trong truyện.
  6. Kim_85

    Kim_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    trời, có bạn nào ở VN có truyện này post lên cho bà con ở xa coi với... mong chờ coi truyện này còn hơn ...mong người iu
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, sang nay em phải công tác rồi. Giờ mới vào điuwợc mạng để thông báo vói các bác là tuần sau em mới về. Híc híc, nên không scan được truyện để phục vụ đồng bào xa tổ quốc. Bác nào hảo tâm làm dùmg em cái. Bác gì được người yêu thuê người gõ chuyện gửi sang thì chia sẻ đê. Mỗi người 1 tý cho chuyện hết nhanh nào.
  8. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi hơi loạng quạng vào đây, đọc các đoạn bình luận qua bình luận lại thấy thật entertaining, cười đau ruột, thấy bạn pthuy vẫn còn chiến đấu một mình, ( lại muốn bênh bạn mấy câu) lại đọc được bài phát biểu của bác Lê Hoàng về chuyện Quỳnh Dao với Quỳnh kéo. Đã định im miệng đi rồi để em Trang em tiếp tục sự nghiệp PR của em ( mà nói thật là tôi rất nể phục) thế nhưng mà đọc bài của bác Hoàng thấy tức đầy bụng, nên ngứa bút viết chơi.
    Bác Hoàng có ở đâu thì ra đây cho tui chất vấn tí nha. Bác nói liều quá, động đến Quỳnh Dao của tôi, làm tôi phải chường mặt ra. Các chuyện của Quỳnh Dao thì phần lớn là "sến" thật, thế nhưng chuyện của Quỳnh Dao là một bể cảm xúc mãnh liệt, QD làm cho ta khóc ta cười, ta nhớ nhung, ta thương tiếc, các nhân vật của QD đều làm cho ta tin là có thật, ( còn bác có thích nhân vật hay không thì tuỳ) vì đều được miêu tả rõ nét với nhưng ngoắt ngoéo tâm trạng, ngòi bút của QD thần kỳ, có khả năng khơi dậy những cảm xúc sâu xa, QD có khả năng tái tạo một thế giới tâm trạng, sau mỗi trang viết của QD ta thấy một tấm lòng mênh mông, ta thấy một nền văn hoá. Còn đọc cái PLNNA này thì lúc đọc ta không khóc không cười, đọc xong rồi ta không buồn không vui, thậm chí không nhớ là đã đọc cái gì, sau cuốn truyện thấy nhiều đố kị, ngông nghênh, thực dụng trần trụi hơn là một tấm lòng, văn chương thì phần lớn hàng chợ. ( Có một điểm được mà tôi nhắc lại là có một không khí trẻ tuổi, thỉnh thoảng có những đoạn văn thực sự khơi dậy cảm xúc-chứng tỏ người này cũng có chút tài năng- nhưng rất ít). Tóm lại đọc cũng được mà không đọc thì hơn ( đỡ mất thời gian)
    Cho nên tôi muốn viết mấy câu này nhắn nhủ cho bác Hoàng.
    Tính đến thời điểm hiện tại ( vì em Trang còn rất trẻ, biết đâu sau này sẽ phát triển hơn), thì khoảng cách về tài năng của hai tác giả là rất xa nhau, khoảng cách về tấm lòng thì còn xa hơn nữa, nên bác đừng có nói liều nha.
    Tất nhiên có một điểm mà QD chắc chắn phải bái em Trang làm sư phụ, đó là nghệ thuật tiếp thị, PR, quảng cáo. Em thành lập được một đội "net-buddy", chắc ngoài đời còn vài đội nữa để tiếp thị cuốn sách của em. Nói chung hàng gì thì cũng bán được thôi nếu biết cách tiếp thị. ( Chắc các bạn đều biết Nike tiêu 90% số tiền làm giầy vào quảng cáo, chỉ có 10% là tiền thực tiêu vào để đóng giầy thôi) Em phải nói là cực kỳ nhạy bén với nhu cầu thị trường, có thể vì em sống lăn lộn với cuộc đời thực ( cái điểm này thì đồng ý với bác Hoàng). Tôi nghĩ một công ty nào đó muốn thuê PR thì nên mời em Trang. ( cái này là khen thật, không phải being sarcastic đâu nha).
    Còn bạn pthuy, em Trang nhận em là best-seller, chứ có phải "best-writer" đâu. Hai cái này rất nhiều khi không là một. ( vì cũng hiếm người giỏi cả hai).
    Vài dòng cho bà con đọc entertaining chơi.
  9. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    Bạn storylover có cái nhìn khá công bằng. Tôi cũng đánh giá rất cao nỗ lực của Trang trong việc quảng cáo bán sách. Tôi chỉ khác bạn ở điểm thấy truyện rất xúc động. Nhiều cảm xúc cũng tinh tế và nhân vật rất thật- tôi vẫn ám ảnh vì nhân vật chị Mai vì thấy có nhiều nét giống mình quá. Có thể thấy những người khen truyện của Trang đều là nữ giới thì phải. Ông xã tôi có đọc nhưng không thích chút nào, ý kiến của ox tôi gần giống với bạn. Hình như vì Trang chỉ biết viết xoáy vào tâm lý đa cảm của người đồng giới chứ không biết lấy lòng nam giới.
    Hiện giờ tôi vẫn tiếp tục gõ truyện này cho Vnthuquan. Các bạn cho tôi biết số trang đến đâu rồi tôi sẽ gõ tiếp trong khi chờ bạn 3www đi công tác về. Tôi đang dùng dial up ở nhà nên máy rất chậm không thể xem được phần bạn 3www đã scan.
  10. Kim_85

    Kim_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bạn 3www đã post xong trang 219 rồi, bạn kimnt có thể post tiếp từ trang 220 nha!!! Thanks nhiều (a`, bạn có thể bỏ wa trang 222 và 223, vì bạn 3www post nhầm nên post luôn 2 trang này lên mạng rồi)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này