1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải lấy người như anh - Trần Thu Trang

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi kimnt, 23/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Các bác vật vã cứ như hồi xưa em vật phim Thần điêu 95 ý. Nó ra đến tập 8, em đạp xe khắp Hà Nội hỏi xem hàng nào có tập 9 chưa để thuê. Hôm nay không ngủ được, em lôi bản thảo ra paste giúp các bác 2 trang này thôi nhá, thế là em hơi bị rộng rãi rồi đấy nhá, các bác đừng có xin thêm nhá, không em dỗi là em đút lót admin cho topic này vào TTVNOL Tiến lên đấy nhá.
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Vân bê bát nước bắp cải luộc đặt lên mâm, nhìn đồng hồ. Đã hơn 12 giờ trưa, nàng và Thanh đã nấu nướng xong xuôi mà ông Túc vẫn chưa về.
    - Có đúng bố bảo với anh là đi mua báo không?
    - Đúng mà, anh còn hỏi bố có tiền lẻ chưa.
    - Thịt bò ướp lâu quá, khéo ôi mất.
    - Ừm, chắc bố đợi người ta sắp chữ rồi in từ đầu rồi. Hay em cứ xào đi, bố về thì cho vào đảo lại.
    Mỉm cười vì giọng đùa mà như không của Thanh, Vân ừ một tiếng. Nàng quay trở lại góc bếp, bắt đầu vặn bếp gas thật to lửa để làm món thịt bò xào su su mà cả chàng cả ông bố đều thích ăn.
    Thanh đặt một quả bưởi lên bàn thờ, bật diêm thắp hương rồi quay nhìn gương mặt đỏ ửng vì hơi nóng của Vân, mỉm cười dịu dàng. Chàng thích những ngày Chủ nhật ba người quây quần ăn uống như thế này. Và chàng cảm thấy yêu nàng kinh khủng.
    Trèo lên căn gác xép nhỏ xíu của mình, Thanh nhấc hẳn chiếc bàn đặt lên giường rồi mở chiếc máy tính trên đó. Con mèo Còi đang nằm tựa cằm vào mấy chiếc DVD hình như cũng biết ý, đứng dậy vươn vai duỗi người rồi nhảy ra mái nhà hàng xóm nằm tắm nắng. Khi Vân đi lên thì đã thấy màn hình chiếu đến cảnh thứ hai thứ ba của phim rồi. Nàng ngó chiếc vỏ đĩa, 2046 - một bộ phim khá mới do Vương Gia Vệ đạo diễn.
    Nằm xuống gối đầu lên tay Thanh, nàng nhíu mày nghe những lời thoại của đám diễn viên ngôi sao nhưng rồi không theo kịp được nên đành phải nhìn vào phụ đề, miệng lầu bầu chê bai diễn viên nói khó nghe. Thanh bật cười:
    - Em thuyết minh kiểu gì đấy? Sai hết rồi.
    - Có phụ đề tiếng Anh, anh đeo kính vào đọc đi!
    - Nhưng anh thích nghe thuyết minh.
    - Thuyết minh viên buồn ngủ rồi.
    Vân nhắm mắt chưa được hai giây thì đã thấy gan bàn chân buồn buồn rồi bắt đầu nhột không chịu nổi. Nàng rút chân, vùng dậy vừa cười vừa co người tránh những ngón tay mơn man của Thanh, cảm thấy người mình nóng bừng lên. Kiểu cù này của chàng thật là nguy hiểm?
    Đúng lúc Thanh bắt được Vân duỗi người ra và đang chuẩn bị hôn lên đôi môi tươi tắn của nàng thì có một giọng phụ nữ vang lên:
    - Đi đâu hết rồi thế này?
    Đôi mắt nâu đang nhìn Vân đắm đuối chợt sáng lên, hôn nhanh lên trán nàng, chàng nói khẽ:
    - Mẹ anh!
    +++
    Vân cảm thấy chờn chợn khi ánh nhìn của người đàn bà quét từ đầu xuống chân nàng. Mẹ Thanh hãy còn trẻ và khá đẹp. Cung cách ăn mặc của bà có hơi hướng của một sự phô trương, quần áo cũng như đồ trang sức cố ra vẻ thanh nhã nhưng vẫn phảng phất...
  3. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Mấy cái đoạn *** trong truyện là Trang trải nghiệm thực tế hay kiến thức kế thừa qua sách vở, bạn bè vậy
  4. lanngocbee

    lanngocbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tác giả ơi xem hộ cái. Phần tác giả vừa đưa lên là bạn gì đã scan rồi mà. Đền phần khác tiếp theo đi. Cám ơn nhiều.
  5. Kim_85

    Kim_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hihihi...đúng là thiếu iot thật (jk)
  6. ajwily

    ajwily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thic truyện QD lắm vì nó hơi sướt mướt, nhưng tôi cũng ko thấy cái PLNNA là thật hay gây xúc động j cả, đọc giải trí xong rồi quên thì đc. Còn bạn Trang, tôi nghĩ bạn có khả năng viết tốt hơn thế nhiều, hy vọng sẽ đc đọc những tác phẩm chất lượng hơn của bạn. Và tôi nghĩ bạn cũng ko nên nghĩ là người ta "vật vã" truyện của bạn đâu, tôi nghĩ mọi người chỉ tò mò thôi.
  7. ctw

    ctw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác Kim ơi, thế bác ko post truyện tiếp ạ?em đọc 1 lèo đến đây thì ...dừng, khéo lần sau đọc quên mất cả nội dung trước
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    bác gì viết truyện này em thấy bác chọn nhân vật đúng phết . Con gái học Mỹ thuật hình như là đa số đều có năng khiếu ******** thì phải ..hê...hê...đúng phết .
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này, đọc xong rồi quên, đúng kiểu sách giải trí thôi mà. Cũng chẳng đến nỗi phải vật vã
  10. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn vì 2 hôm nay tôi không post được như đã hứa. Con bé con nhà tôi bị sốt nên không có thời gian ngồi gõ cả 2 truyện nữa. Tôi có nhắn TIO paste giúp một đoạn lên. Tôi nghĩ TIO không muốn tạo ra tiền lệ post truyện miễn phí nên mới nói như trên. Bạn ấy lấy ví dụ về chuyện xem phim và dùng từ vật vã như vậy chắc để tạo không khí thân mật. Tôi không có ý phê phán nhưng thái độ của các bạn hơi kém hài hước và lại mang vẻ phủ định quá. Tôi nghĩ việc các bạn chứng minh rằng các bạn không quan tâm như vậy cũng là một sự quan tâm rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này